Thứ sáu, 19/04/2024 | 11:11
RSS

Vùng đất chết hồi sinh nhờ cặp vợ chồng trồng 2 triệu cây xanh suốt 20 năm

Thứ ba, 30/04/2019, 07:29 (GMT+7)

Vợ chồng nhiếp ảnh gia Brazil trồng 2 triệu cây xanh trong 20 năm để hồi sinh khu rừng bị tàn phá, hàng trăm loài động vật lũ lượt kéo về.

Nhiếp ảnh gia người Brazil Sebastião Salgado và vợ Lélia Deluiz Wanick Salgado đã cho thế giới thấy rằng một nhóm nhỏ những người tận tụy và đam mê có khả năng đóng góp được gì cho môi trường bằng cách trồng lại rừng.

Salgado là một nhiếp ảnh gia nổi tiếng đã giành được nhiều giải thưởng lớn về phóng sự ảnh. Tuy nhiên, trở lại những năm 1990, cảm thấy kiệt quệ về thể chất lẫn tinh thần sau khi ghi lại sự man rợ khủng khiếp của nạn diệt chủng Rwandan, ông quyết định trở về quê nhà Brazil, nơi từng được bao phủ bởi rừng mưa nhiệt đới tươi tốt quanh năm.

Thế nhưng Salgado lại càng sốc hơn khi thấy rằng nơi đây đang sa mạc hóa, cằn cỗi và không có động vật hoang dã. Còn bà Lélia thì tin rằng tình trạng này có thể được cải thiện.

Chia sẻ với tờ The Guardian năm 2015, Salgado nói: "Vùng đất này tàn tạ như chính bản thân tôi vậy – mọi thứ đều bị hủy hoại nặng nề. Ở thời điểm đó, chỉ có khoảng 0,5% diện tích đất được phủ xanh. Sau đó tôi và vợ lên kế hoạch trồng lại rừng. Và khi chúng tôi làm điều đó, các loài côn trùng, chim chóc và cá đã quay trở lại. Tôi cũng đã được tái sinh".

Vùng đất chết hồi sinh nhờ cặp vợ chồng trồng 2 triệu cây xanh suốt 20 năm
Cặp vợ chồng đã hồi sinh vùng đất chết. Ảnh: Saostar

Để thực hiện kế hoạch, cặp vợ chồng đã truyền cảm hứng trồng lại khu rừng tới nhiều người, kêu gọi gây quỹ để có tiền bạc trồng cây. Đến tháng 4/1988, Salgado đã thành lập Viện Instituto Terra với động lực biến đổi vùng đất cằn cỗi thành khu rừng trù phú khi xưa.

Vào thời điểm khởi ban đầu, vợ chồng ông đã thuê hơn 24 người công nhân, và sau đó, đã có nhiều tình nguyện viên tham gia trồng rừng cùng ông trong nhiều năm. Chẳng mấy chốc, công việc vất vả của họ đã đơm hoa kết trái, khi mà những loài cây nhiệt đới có nguồn gốc bản địa đã bắt đầu phát triển trở lại.

Họ đã nhận được sự quyên góp với hơn 1 triệu cây con để tạo ra một khu rừng rậm rạp. Khu rừng trồng thủ công bao gồm hầu hết các giống cây bụi và những loài cây địa phương. Hình ảnh vệ tinh mới nhất đã tiết lộ một lớp rừng xanh mát dịu đã bao phủ khu vực từng là một khu vực bị tàn phá khô cằn.

Kể từ năm 1998, họ đã trồng hơn 2 triệu cây con của 293 loài cây, và làm trẻ hóa 1.502 mẫu rừng nhiệt đới. Khu vực giàu đa dạng sinh học gần đây đã được công bố là một Khu bảo tồn di sản thiên nhiên tư nhân (Private Natural Heritage Reserve - PNHR).

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN