Liên quan đến vụ bé con chết dưới bánh xe của mẹ, vào khoảng 21h40 ngày 3/1, cảnh sát tại Lafourche, bang Louisiana, Mỹ nhận được một cuộc gọi thông báo có một vụ tai nạn xảy ra từ một người dân, sau khi người này nghe thấy có một tiếng khóc thét rất dữ dội bên ngoài nhà.
Ngay lập tức, cảnh sát đã có mặt tại hiện trường. Tất cả những người chứng kiến cảnh đó đều vô cùng thương tâm và đau xót. Một người mẹ trong lúc lùi xe đã vô tình cán qua người cậu con trai 1 tuổi của mình.
Người mẹ này được xác định là Tralyn Crosby, 35 tuổi, và cậu con trai 1 tuổi tên là Cai. Cậu bé đã nhanh chóng được đưa tới bệnh viện Ochsner St. Anne, tuy nhiên đã không thể qua khỏi.

Theo báo địa phương Houma Today, cảnh sát tin rằng bà mẹ ba con đã không hề biết cậu con trai 1 tuổi chạy theo mình ra khỏi nhà ngay khi cô vừa bước vào xe. Trong khi đó, chồng và hai con trai lớn của cô vẫn đang ở trong nhà.
Cảnh sát trưởng Craig Webre cho hay họ nhận được một cuộc gọi của hàng xóm Tralyn vào lúc 21h40 hôm 3/1 thông báo rằng cô ta nghe thấy tiếng khóc và la hét lớn bên ngoài.
Nạn nhân được đưa tới bệnh viện Ochsner St. Anne ở Raceland cấp cứu nhưng không lâu sau các bác sĩ tuyên bố bé tử vong. Các nhà điều tra tin rằng Tralyn đã vô tình cán qua con trai, vì thế cô không phải đối mặt với cáo buộc nào.
"Đây là một bi kịch khủng khiếp với cả gia đình và cộng đồng", ông Webre nói. "Tôi cầu mong họ sớm tìm được bình yên trong khoảng thời gian khó khăn này".