Thứ sáu, 29/03/2024 | 18:36
RSS

Vụ xe đưa đón học sinh gặp nạn: Tiết lộ bất ngờ về tài xế xe buýt

Chủ nhật, 19/03/2017, 19:30 (GMT+7)

Các em học sinh trong vụ tai nạn cho biết, tài xế xe buýt thường xuyên sử dụng điện thoại khi lái xe đưa đón các em tới trường.

Như thông tin đã đưa, trưa 18/3, tại km 121+600, thuộc quốc lộ 19, đoạn qua thôn Nhơn Thọ, xã Đắk Ta Ley (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe buýt chở học sinh của Trường THPT Trần Hưng Đạo (thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang) và xe tải làm 3 người chết, 18 người bị thương.

Đến sáng 19/3, các em học sinh bị thương vẫn đang được điều trị tại khoa Ngoại chấn thương, Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai. Hiện sức khỏe của các em này đã có dấu hiệu tiến triển tốt.

xe chở học sinh gặp nạn

Chiếc xe chở học sinh biến dạng sau khi đâm phải xe tải. Ảnh V.T

Một số học sinh gặp nạn cho biết tài xế Thanh thường sử dụng điện thoại trong lái xe. Trước khi xảy ra tai nạn, tài xế Trần Ngọc Thanh (49 tuổi, ở TP.Quy Nhơn, Bình Định, tài xế xe buýt chở học sinh) vừa nghe điện thoại vừa cho xe vượt lên trước một xe khác với tốc độ cao. Lúc sắp va chạm với xe tải đang quay đầu xe, tài xế Thanh chỉ kịp la lớn "Thôi chết rồi tụi bây ơi".

Sau đó là cú va chạm kinh hoàng, 2 học sinh văng ra ngoài, bị bánh xe chèn lên người tử vong tại chỗ. Tài xế Thanh bị mắc kẹt trong cabin cũng tử vong. 18 học sinh còn lại va đập vào thành xe, phải nhập viện cấp cứu.

xe chở học sinh gặp tai nạn

Nhiều học sinh nhập viện sau vụ tai nạn. Ảnh Lao động

Theo điều tra của Công an huyện Mang Yang cho biết, quá trình khám nghiệm hiện trường, phát hiện xe buýt không có vết thắng lúc xảy ra tai nạn. Nghi vấn rằng, tài xế xe buýt không tập trung, thiếu quan sát, lao thẳng vào xe tải đang quay đầu xe, mà không đạp phanh.

Hiện tài xế xe buýt đã tử vong, nên thông tin dùng điện thoại trong lúc cầm vô-lăng chỉ từ phía các em học sinh. Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Mang Yang vẫn đang phối hợp với Viện KSND cùng cấp làm rõ nguyên nhân.

Minh Tuệ (T/h)
Theo Đời sống Plus