Thứ sáu, 29/03/2024 | 02:57
RSS

Vụ thanh sắt rơi xuống đường Lê Văn Lương khiến cô gái tử vong: Thắt lòng hoàn cảnh nạn nhân

Thứ sáu, 28/09/2018, 16:14 (GMT+7)

Sau ly hôn chị Hằng lên Hà Nội lập nghiệp, con nhỏ gửi bà ngoại chăm. Mới đây, chị Hằng đón con lên Hà Nội để tiện chăm sóc nhưng mẹ con ở bên nhau chưa được bao lâu thì chị Hằng gặp nạn.

Thanh sắt rơi xuống đường Lê Văn Lương khiến mẹ đơn thân tử vong
Gia đình chị Hằng bàng hoàng nhận tin dữ

Mẹ tử vong, con 6 tuổi vẫn chưa biết

Như Đời sống Plus đã đưa tin, khoảng 18h30 ngày 27/9 một thanh sắt lớn từ công trình xây dựng rơi xuống đường Lê Văn Lương (quận Thanh Xuân, Hà Nội) khiến một người tử vong tại chỗ, một người bị thương. Nạn nhân tử vong được xác định là chị Dương Thị Hằng (SN 1987, ở thị trấn Thứa, Lương Tài, Bắc Ninh).

Sáng 28/9, PV đã tìm về Bắc Ninh, đến gia đình bà Nguyễn Thị Nha (SN 1965, mẹ chị Hằng) để chia buồn cùng gia đình. Không khí đau thương bao trùm căn nhà nhỏ. Cú sốc quá lớn khiến bà Nha đau đớn đến gục ngã.

Chia sẻ với PV, chị Nguyễn Thị Ngọc (con dâu bà Nha) cho biết, vào khoảng 19h ngày 27/9, khi vợ chồng chị đang ở nhà tại khu vực bến xe Yên Nghĩa (quận Hà Đông, Hà Nội) thì nhận được tin Hằng gặp nạn trên đường Lê Văn Lương. Ban đầu, vợ chồng chị chỉ nghĩ Hằng gặp nạn chứ không dám nghĩ tới việc tử vong.

"Tới hiện trường vợ chồng tôi thất thần khi thấy em bị thanh sắt rơi trúng người tử vong tại chỗ. Vài hôm trước chị em còn nói chuyện vui vẻ, cười đùa với nhau mà giờ đây mỗi đưa một nơi", chị Ngọc nghẹn ngào.

Nói về hoàn cảnh của chị Hằng, chị Ngọc không khỏi ngậm ngùi xót xa. Theo lời kể của chị, cách đây 10 năm, chị Hằng lập gia đình và sinh được cháu gái là Phạm Thanh L.A. (SN 2012). Thế nhưng khi bé L.A. được 2 tuổi vợ chồng Hằng không hợp nhau nên đã ly hôn, cháu L.A. ở với mẹ.

Ngôi nhà ở quê của chị Hằng
Ngôi nhà ở quê của chị Hằng

Sau đó, chị Hằng lên Hà Nội lập nghiệp, gửi con cho bà ngoại. Mới đây, con gái vào lớp 1 chị Hằng về đón con lên tiện chăm sóc. Hai mẹ con vừa ở với nhau được mấy tháng thì xảy ra chuyện không may.

"Hiện gia đình vẫn đang giấu chưa cho cháu bé biết là mất mẹ, sợ cháu bị sốc. Thế nhưng khi nghe mọi người trò chuyện, dường như cháu cũng cảm nhận được mẹ gặp nạn, thi thoảng lại ngồi khóc một mình. Cháu không vui vẻ đùa nghịch như thường lệ mà cứ thơ thẩn, mặt buồn xo", chị Ngọc chia sẻ.

Cuộc sống sau ly hôn gặp nhiều khó khăn

Ngoài ra, chị Ngọc cũng cho hay, sau khi ly hôn, cuộc sống của chị Hằng rất khó khăn, vất vả vì vừa đi làm vừa chăm sóc con nhỏ. Vào tối hôm qua (27/8) khi gặp nạn là lúc chị Hằng đang trên đường từ công ty về đón con.

Sau đó, cô giáo chủ nhiệm chờ mãi không thấy có người đến cháu cháu bé, gọi điện thoại cho phụ huynh không được nên đã đưa cháu L.A. về nhà. Khi gia đình chị Ngọc gọi điện thông báo về vụ tai nạn, lúc đó cô giáo mới hay biết. 

Vụ thanh sắt rơi xuống đường Lê Văn Lương khiến cô gái tử vong 1
2 mẹ con chị Hằng mới ở với nhau được mấy tháng thì xảy ra chuyện

Khi nói về khó khăn, vất vả của em chồng khi làm mẹ đơn thân, chị Ngọc cho biết: "Làm mẹ đơn thân thì một mình phải gánh vác hết mọi chuyện, từ việc đưa con đi học, đón con về nhà, chăm sóc, cơm nước, tắm giặt... Nói chung cuộc sống của Hằng bận rộn từ sáng đến đêm".

Chiều 28/9, thi thể chị Hằng sẽ được hỏa thiêu tại đài hoá thân Hoàn Vũ nghĩa trang Văn Điển. Sau đó, tro cốt được đưa về gia đình mai táng. Sau khi làm tang lễ cho chị Hằng xong, gia đình sẽ tính tới chuyện đưa cháu L.A về quê cho bà ngoại nuôi dưỡng, vì cuộc sống của vợ chồng chị Ngọc trên Hà Nội cũng rất vất vả, hai con còn nhỏ.

Vụ thanh sắt rơi xuống đường Lê Văn Lương khiến cô gái tử vong
Hiện trường vụ tai nạn.

Cuộc sống của cháu L.A vốn đã thiếu thốn, khổ sở đủ đường nay mẹ mất chắc chắn cháu bé còn khó khăn gấp bội. Chị Ngọc mong muốn đơn vị để xảy ra vụ tai nạn phải có trách nhiệm trong việc nuôi dưỡng cháu L.A.đến tuổi trưởng thành.

Riêng bà Nha, từ lúc hay tin con gái gặp nạn, bà chỉ biết gào khóc, không chịu ăn uống, gia đình rất lo lắng cho sức khỏe của bà. Gia đình chị Ngọc lo sợ, sau cú sốc này bà Nha suy nghĩ nhiều, thương nhớ con gái mà đổ bệnh.

Dù làm mẹ đơn thân nhưng chị Hằng luôn lo cho con gái những điều kiện tốt nhất, không để con phải chịu thiệt thòi. "Tôi rất nể phục Hằng, em ấy rất chịu khó, biết điều được mọi người quý mến và rất biết làm ăn...", chị Ngọc nói.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN