Thứ năm, 28/03/2024 | 23:23
RSS

Vụ tai nạn 15 người chết: Họp lớp sau 30 năm thành cuộc sinh ly tử biệt

Thứ hai, 27/07/2020, 11:05 (GMT+7)

Ngày hội khóa của 39 cựu học sinh Trường cấp 3 TP Đồng Hới sau 30 bỗng thành ngày đại tang sau vụ tai nạn thảm khốc cướp đi mạng sống của 15 người.

Có mặt tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới, PV báo Gia đình và xã hội có cuộc trò chuyện ngắn cùng anh Lê Anh Sơn (SN 1973), là hành khách may mắn thoát chết trong vụ tai nạn giao thông khiến 15 người chết và hàng chục người bị thương xảy ra vào ngày 26/7 tại đường Hồ Chí Minh, nhánh Tây, thuộc địa phận xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình).

Sau hơn một ngày nằm viện, trên khuôn mặt anh Sơn vẫn chưa hết bàng hoàng và không tin vào sự thật anh đã mất đi 15 người bạn sau bao năm xa cách. Anh Sơn hiện đang sinh sống và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh, vừa trở về Quảng Bình để cùng bạn học cấp 3 hội khóa sau 30 năm ra trường thì sự việc không may xảy ra.

Theo lời kể của anh Sơn, sáng ngày 26/7, như lịch trình đã có trước, anh cùng những người bạn của mình lên xe đã thuê của đơn vị vận tải du lịch để lên khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng tham quan, vui chơi tại một số điểm du lịch. Nhưng tai họa ập đến một cách bất ngờ khiến anh Sơn mất đi những người bạn, để lại trong anh ký ức kinh hoàng khó phai. 

"Mọi người trên xe vui vẻ trò chuyện, hát hò. Xe khi lên đến khu vực Phong Nha chạy tốc độ vừa phải, nhưng khi xuống dốc cách chỗ tai nạn khoảng 1km thì chạy nhanh hơn. Lúc đó tôi cũng không nghe ai hô hoán hay nói gì về mất phanh hay mất lái cả mà thấy xe rung lắc rồi lao vào vách núi", anh Sơn kể.

Vụ tai nạn 15 người chết ở Quảng Bình: Cuộc họp lớp sau 30 năm thành cuộc sinh ly tử biệt

Vụ tai nạn 15 người chết ở Quảng Bình: Cuộc họp lớp sau 30 năm thành cuộc sinh ly tử biệt
Các nạn nhân tại bệnh viện. Ảnh: GĐXH & Thanh Niên

Trao đổi với PV Thanh Niên tại phòng cấp cứu Bệnh viện (BV) Việt Nam - Cu Ba (Quảng Bình), anh Lương Tiếp Sơn (49 tuổi, trú P.Đồng Sơn, TP,Đồng Hới, một nạn nhân của tai nạn) cho biết anh vẫn chưa hoàn hồn sau vụ tai nạn.

So với những nạn nhân khác, anh Sơn bị thương nhẹ hơn, nhưng cũng phải bó bột cả 2 tay, mặt bị trầy. Anh Sơn kể rằng, đoàn của anh gồm 40 người, đi từ Đông Hới lên khu vực Phong Nha để tham quan và tham gia 1 số trò chơi, nhân dịp họp lớp sau hơn 30 năm. Đoàn chỉ vừa di chuyển từ Đồng Hới lên, chưa có hoạt động gì, chỉ mới chụp chung với nhau 1 tấm ảnh giữa đường thì sau đó xảy ra tai nạn.

Theo lời kể của anh Sơn, anh cũng là dân lái xe nên anh hiểu được tình huống tai nạn. Theo nhận định của anh, lái xe chở đoàn đã đổ đèo, vào cua nhưng chạy với tốc độ hơi cao, đạp thắng không ăn mà về số cũng không được... nên dẫn tới tai nạn. “Khi đó, tôi vẫn kịp thấy tài xế xoay xở, rồi tôi nghe tiếng rầm, và bất tỉnh... Sau đó được người khác lôi ra ngoài xe”, anh Sơn kể lại.

Trước đó, lúc 9 giờ 53 ngày 26/7, xe khách loại 45 chỗ mang BKS 73B-009.25 chở khoảng 40 người đang trên đường đến tham quan Công viên Ozo (tại khu vực VQG Phong Nha- Kẻ Bàng), khi đến đoạn tại Km 21+735 đường Hồ Chí Minh nhánh Tây (ngầm Trạ Ang, thuộc địa phận xã Tân Trạch, H. Bố Trạch, Quảng Bình) thì bất ngờ mất lái, lao xuống taluy âm và bị lật nghiêng. Vụ tai nạn khiến 9 người tử vong tại chỗ, hàng chục người khác bị thương nặng.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, ông Trần Công Thuật- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình và Đại tá Nguyễn Tiến Nam- Giám đốc CA tỉnh cùng các ngành liên quan trên địa bàn đã đến hiện trường để trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn.    

Sở Y tế Quảng Bình đã điều động 10 xe cứu thương của các bệnh viện trên địa bàn cùng hàng trăm y bác sĩ đến hiện trường để vận chuyển, cấp cứu người bị thương, làm các công việc vệ  sinh cần thiết cho những nạn nhân tử nạn.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN