Thứ tư, 17/04/2024 | 00:28
RSS

Lời kể bất ngờ của người em gái để một phần thi thể chị ven đường

Chủ nhật, 08/01/2017, 21:18 (GMT+7)

Người em gái làm đơn xin một phần cơ thể của người chị về, nhưng rồi vì quá sợ hãi mà vứt lại ven đường khiến người dân cho rằng có án mạng xảy ra.

Liên quan đến vụ việc người dân phát hiện một phần chân người bị bỏ lại bên vệ đường Nguyễn Tất Thành (TP. Việt Trì, Phú Thọ) khiến dư luận xôn xao vừa qua, cơ quan chức năng đã xác nhận phần cơ thể này không phải xuất phát từ một vụ án mạng.

Mot-phan-thi-the-o-Phu-tho

Lá đơn người em gái gửi bệnh viện xin mang một phần cơ thể của chị về rồi vứt lại ven đường vì quá sợ hãi

Trao đổi với PV vào ngày 8/1 về sự việc, bác sĩ Nguyễn Huy Ngọc (Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ) cho biết một phần chân phải được phát hiện ngay kế bên cổng chính bệnh viện là của bệnh nhân Trần Thị L, (42 tuổi, quê ở Lâm Thao, Phú Thọ).

Theo bệnh án, chị L. là công nhân một nhà máy gạch trên địa bàn và được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ cấp cứu sau tai nạn lao động. Ngay sau khi nhập viện, các bác sĩ đã kịp thời cấp cứu cho chị L..

Tuy nhiên, do phần chân phải của bệnh nhân đã bị dập nát, không thể cứu chữa nên các bác sĩ đã giải thích với người nhà để tiến hành phẫu thuật tách rời cho chị L.

Sau khi chị L. được phẫu thuật tách rời thành công, người nhà xin được mang phần cơ thể bị dập nát của bệnh nhân về. Để đảm bảo việc làm của người nhà bệnh nhân không ảnh hưởng đến mọi người, bệnh viện đã yêu cầu gia đình viết giấy cam kết rồi mới nhận được sự đồng ý từ các bác sĩ.

Trong lá đơn, em gái nạn nhân L. (39 tuổi) viết: "Chúng tôi đã được bác sĩ giải thích rõ về bệnh tình của người nhà. Vậy nên, tôi đề nghị xin lại một bộ phận cơ thể của người nhà để đem về. Nếu có vấn đề gì xảy ra, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm, không thắc mắc hay khiếu kiện gì".

thi-the-phu-ho-2

Sau phẫu thuật, em gái chị L. viết giấy cam kết xin một phần cơ thể của chị về

Người phụ nữ này cũng cho biết sau khi ra khỏi bệnh viện, chị cảm thấy sợ hãi nên đã bỏ lại phần cơ thể của chị gái mình bên vệ đường. Ngay sau đó, em gái nạn nhân cũng đã xin lỗi bệnh viện và cơ quan chức năng vì việc làm của mình đã ảnh hưởng đến những người xung quanh.

Trước đó vào ngày 6/1, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh một phần chân người bị bỏ lại bên vệ đường thành phố Việt Trì (Phú Thọ). Sự việc sau đó lan truyền rất nhanh và không ít người phỏng đoán, phần chân người bị bỏ lại này là từ một vụ án mạng.

Cùng ngày 6/1, Đại tá Phùng Thế Ngôn - Trưởng Công an TP. Việt Trì xác nhận với báo chí vụ việc người dân phát hiện một phần cơ thể người bên đường là có thật. Sau khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã lập tức vào cuộc và xác định vụ việc xảy ra tại khu vực Nguyễn Tất Thành (phường Gia Cẩm, TP Việt Trì, Phú Thọ), đoạn gần Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ.

Tuy nhiên, kết quả điều tra cho thấy phần cơ thể này không phải từ một vụ án mạng, mà do người nhà bệnh nhân xin một phần cơ thể của người thân về nhưng vì sợ hãi mà bỏ lại bên đường, gây hoang mang dư luận.

Trí Kiên
Theo Đời sống Plus