Thứ năm, 25/04/2024 | 02:19
RSS

Vụ Phó giám đốc đánh tiến sĩ 76 tuổi: "Hai vợ chồng họ đã đến xin lỗi tôi"

Thứ hai, 14/11/2016, 14:04 (GMT+7)

Tiến sĩ Khanh cho hay, nghe lời xin lỗi của hai vợ chồng anh Hoàng, bản thân ông cũng đã thoải mái hơn và quyết định bỏ qua mọi chuyện cho tâm hồn thanh thản.

Như thông tin đã đưa, trên đường đi tập thể dục vào sáng ngày 5/11, tiến sĩ Nguyễn Khanh bị một cô gái trẻ chạy xe máy ngược chiều va vào. Sau va chạm, trong lúc cả hai chưa kịp phản ứng, một thanh niên bất ngờ tiến đến đấm ông túi bụi.

Công an dựng lại hiện trường nơi xảy ra sự việc tiến sĩ bị đánh

Công an dựng lại hiện trường nơi xảy ra sự việc tiến sĩ bị đánh

Chỉ sau khi người đi đường can ngăn, thanh niên này mới dừng hành động “côn đồ” của mình và đưa ông Khanh đang bị chảy máu mồm vào viện cấp cứu. Câu chuyện được đăng lên mạng xã hội Facebook và nhận được nhiều bình luận bức xúc của mọi người về thái độ của người thanh niên trẻ.

Cũng theo thông tin từ Facebook đăng tải câu chuyện, được biết, trước thái độ kiên quyết của người đi đường, người thanh niên có hành vi côn đồ trên đã phải xin lỗi và chở ông tiến sĩ đi cấp cứu. Lúc này, mọi người mới biết anh ta là chồng cô gái gây tai nạn, tên Nguyễn Đức Hoàng (SN 1977), được đào tạo từ một trường đại học lớn và đang công tác tại Sở Ngoại vụ Hà Nội

Sau khi nhận thông tin, Sở Ngoại vụ Hà Nội đã tạm đình chỉ công tác cán bộ Nguyễn Đức Hoàng để họp khẩn về sự việc.

Sáng 14/11, chúng tôi có mặt tại nhà riêng của tiến sĩ Nguyễn Khanh, ông Khanh cho biết vào tối 13/11, hai vợ chồng anh Hoàng đã đến xin lỗi gia đình. Trước đó một ngày, chị H. (vợ anh Hoàng) cũng đã liên hệ xin đến nhà để trình bày và giải quyết sự việc êm thấm.

Tiến sĩ Khanh cho rằng đây là việc không ai muốn xảy đến nên khi họ đã có lòng xin lỗi, mình nên mở lòng để cho người khác một con đường sửa lỗi

Tiến sĩ Khanh cho rằng đây là việc không ai muốn xảy đến nên khi họ đã có lòng xin lỗi, mình nên mở lòng để cho người khác một con đường sửa lỗi

“Buổi tối hai vợ chồng anh Hoàng đến có đầy đủ mọi người trong gia đình tôi. Hoàng và vợ đã chính  thức xin lỗi và mong muốn mọi chuyện được hòa giải giữa hai bên nên tôi cũng đã chấp nhận cho qua. Các con tôi cũng đồng ý với quan điểm trên. Sự việc dù sao cũng không phải do cố ý nên người ta đã có lòng đến xin lỗi thì bỏ qua cho tâm hồn thanh thản” – tiến sĩ Khanh nói.

Liên quan đến sự việc, anh N. (con ông Khanh) cho hay: “Trước đó, tôi có nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ liên hệ để đến trình bày sự việc nhưng do không biết là ai nên tôi đã từ chối khéo. Hơn nữa, cách đây ít ngày vết thương của bố tôi chưa lành hẳn nên cũng chưa nói chuyện được.

Giờ hai vợ chồng họ đến xin lỗi chân thành nên các thành viên trong gia đình tôi cũng đã chấp nhận. Nếu ban đầu, hai vợ chồng họ có ý chân thành đến xin lỗi từ sớm thì sự việc đã không “bé xé ra to” như hiện tại”.

Hình ảnh tiến sĩ Khanh bị đánh trước đó

Hình ảnh tiến sĩ Khanh bị đánh trước đó

“Bố tôi có nói, đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại nên sau lời xin lỗi, hai bên đã hòa giải, trò chuyện với nhau. Anh Hoàng có hỏi thăm về tình hình sức khỏe cũng như vết thương của bố tôi nên ông ấy cũng nguôi đi phần nào sự bực dọc” – anh N. nói thêm.

Sau sự việc, tiến sĩ Nguyễn Khanh mong muốn người dân đi ra đường cần cẩn trọng trong mọi trường hợp để tránh phải rước họa vào thân. Đặc biệt, đây cũng là bài học với bất kỳ ai rằng, cần kiềm chế bản thân dù trường hợp nào xảy ra đi chăng nữa để tránh gây nên những hệ lụy không đáng có với người xung quanh.

Trí Kiên
Theo Đời sống Plus