Thứ sáu, 29/03/2024 | 13:39
RSS

Người thân của thanh niên đánh tiến sĩ già hẹn gặp gia đình nạn nhân vào ngày mai

Thứ tư, 09/11/2016, 16:00 (GMT+7)

Kể từ ngày bị một thanh niên đấm túi bụi vô cớ đến mức phải nhập viện, thầy giáo già cho biết người kia chưa một lần gọi điện hỏi thăm tình trạng sức khỏe của ông.

Theo thông tin được đăng tải trên một trang facebook cá nhân, vào sáng 5/11 trên đường đi tập thể dục, tiến sĩ Nguyễn Khanh bị một cô gái trẻ đi ngược chiều va vào. Trong lúc cả hai chưa kịp phản ứng thì một thanh niên tiến đến đấm ông túi bụi.

Chỉ sau khi người đi đường can ngăn thì thanh niên này mới dừng hành động “côn đồ” của mình và đưa ông Khanh đang bị chảy máu mồm vào viện cấp cứu.

Công an dựng lại hiện trường nơi xảy ra sự việc thầy giáo bị đánh

Công an dựng lại hiện trường nơi xảy ra sự việc thầy giáo bị đánh

Câu chuyện trên sau khi được đăng lên mạng xã hội và nhận được nhiều bình luận bức xúc của mọi người về thái độ của người thanh niên trẻ.

Tiến sĩ già 76 tuổi bị đấm túi bụi khi chưa rõ nguyên nhân

Tiến sĩ già 76 tuổi bị đấm túi bụi khi chưa rõ nguyên nhân

Vẫn theo thông tin từ facebook cá nhân trên, được biết, trước thái độ kiên quyết của người đi đường, người thanh niên có hành vi côn đồ trên đã phải xin lỗi và xin chở ông tiến sĩ đi cấp cứu. Lúc này, mọi người mới biết anh ta là chồng cô gái gây tai nạn và đang là một công chức Nhà nước, sinh năm 1977, được đào tạo từ một trường Đại học lớn ở Hà Nội!

Sáng 9/11, phóng viên Đời sống Plus đã có buổi trao đổi với tiến sĩ Nguyễn Khanh tại nhà riêng của ông.

Tiến sĩ Nguyễn Khánh hiện vẫn bị sốc về tâm lý.

Thầy giáo bị đánh hiện vẫn bị sốc về tâm lý

Tiến sĩ Nguyễn Khanh cho biết: “Do lực đấm của thanh niên quá mạnh và bất ngờ nên hiện tại tôi vẫn bị sốc tâm lý. Bác sĩ nói tôi nhập viện trong tình trạng rách nguyên phần lợi trên, toàn bộ phần môi thâm quầng nên hôm trước anh N. - con trai tôi - phải đến công an phường trình báo thay.

Cho đến ngày hôm qua (8/11), tôi mới có thể bắt đầu nói trở lại. Do vết thương ở phần nhạy cảm cùng với tiết trời trở rét nên vết thương càng lâu khỏi, vào ban đêm thường xuyên đau nhói”.

Được biết, tiến sĩ Nguyễn Khanh là tác giả của cuốn Hóa học đại cương. Theo kế hoạch, sắp tới ông chuẩn bị có chuyến công tác vào TP.HCM để giới thiệu về cuốn sách nhưng giờ tai nạn ập đến nên công việc bị bỏ dở, chưa biết khi nào mới bình phục hẳn để làm việc trở lại.

Đơn thuốc của Tiến sĩ Khánh

Đơn thuốc của bác sĩ kê cho tiến sĩ Khanh

Trò chuyện với chúng tôi trong căn phòng nhỏ, anh N. - con trai tiến sĩ Khanh - bức xúc: “Từ ngày gây ra sự việc người thanh niên chưa một lần gọi điện đến hỏi han về tình hình sức khỏe của bố tôi. Những ngày qua chúng tôi phải bỏ việc để thay phiên nhau chăm sóc ông. Thời gian đầu do bị đánh bất ngờ nên ông có phần bị sốc tâm lý.

Cú đấm mạnh liên tiếp khiến ông phải khâu vá nhiều ở phần lợi phía trên bị rách, một số răng có dấu hiệu lung lay, ăn uống không được như ngày trước nữa. Những ngày này, bố tôi phải húp cháo, không được ăn cơm cộng với bệnh huyết áp tăng lại khấp khởi nên sức khỏe cũng giảm đi đôi phần”.

Sau khi sự việc xảy đến, bố mẹ của thanh niên đó có đến nhà tôi ngồi một lúc và nói mong được bỏ qua mọi chuyện. Từ đó đến nay cũng không thấy ai hỏi han thêm gì. Ngay từ khi sự việc xảy ra, bố tôi muốn dĩ hòa vi quý nên muốn cho qua, không muốn dây với quân bất lương, nhưng nghĩ đến động thái của thanh niên kia, tôi thấy anh ta không có chút hối lỗi nào” - anh N. nói thêm.

Tiến sĩ Khánh nhập viện trong tình trạng hoảng loạn về tinh thần do bị đánh bất ngờ.

Theo kết quả ban đầu của bệnh viện, tiến sĩ Nguyễn Khanh bị rách phần lợi, môi trên, phải tiến hành phẫu thuật để khâu vá phần lợi bị rách. Tiến sĩ Khanh nhập viện trong tình trạng hoảng loạn về tinh thần do bị đánh bất ngờ.

Sự việc trước đó được Công an phường Bách Khoa thụ lý nhưng một số vấn đề chưa giải quyết được nên chuyển lên Công an Quận Hai Bà Trưng để tiếp tục điều tra làm rõ.

Cũng theo anh N., ngày 8/10, anh đã đưa bố mình đến Công an quận Hai Bà Trưng để khai báo về sự việc với Đội cảnh sát hình sự.

Sự việc đã đến mức này tôi mong muốn cơ quan chức năng làm rõ sự việc, xử đúng người, đúng tội. Hiện gia đình đã đề nghị công an giám định thương tích để tiếp tục làm rõ sự việc. Cũng trong hôm nay, 9/11, người thân của thanh niên côn đồ kia đã liên hệ với tôi để xin gặp nhưng tôi hẹn ngày mai giải quyết” – anh N. cho biết.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về sự việc.

Trí Kiên
Theo Đời sống Plus