Thứ sáu, 19/04/2024 | 22:23
RSS

Vụ người phụ nữ bị tạt axit ở Hoà Bình: Nạn nhân từng bị dọa giết

Thứ ba, 27/08/2019, 09:15 (GMT+7)

Nữ phụ bếp bị tạt axit ở Hoà Bình cho biết trước khi xảy ra sự việc, cuối năm 2018, có một số điện thoại lạ nhắn tin đến doạ giết mẹ con chị.

Video clip ghi lại diễn biến vụ việc

Liên quan đến vụ việc chị Bùi Thị Nh. (SN 1982, trú tại huyện Kỳ Sơn, Hoà Bình) bị đối tượng lạ mặt tạt axit khi đang làm việc tại trạm dừng nghỉ Như Ngọc 258 (địa chỉ tại huyện Cao Phong, tỉnh Hoà Bình), ghi nhận vào chiều ngày 26/8, chị Nh. vẫn đang được tích cực điều trị tại Bệnh viện Mắt Trung ương.

Do ảnh hưởng sau vụ việc nên một phần lớn khuôn mặt cùng 2 bên cánh tay của chị Nh. bị bỏng nặng, sưng tấy, một bên mắt trái của nạn nhân bị tổn thương nặng và gần như bị hỏng.

Ảnh hưởng trực tiếp do axit khiến chị Nh. nhiều ngày không thể ngủ được. Để giảm tổn thương do các vết thương gây ra, các bác sĩ điều trị đã phải nhỏ dung dịch trực tiếp lên khu vực bị bỏng để điều trị.

Chị Nh. cho biết bản thân vừa mới đến làm tại trạm dừng nghỉ cách nhà chừng 20km được một thời gian ngắn sau khi nghỉ việc tại một nhà hàng. Nhớ lại giây phút kinh hoàng, chị Nh. cho hay, vào ngày 18/8, chị đang làm việc trong trạm thì bất ngờ có một người đàn ông lạ mặt di chuyển vào khu vực bếp.

Vụ người phụ nữ bị tạt axit ở Hoà Bình: Có người nhắn tin doạ giết mẹ con tôiĐối tượng hắt bình chứa axit lên mặt chị Nh.

“Nghĩ đó là khách vào ăn uống nên tôi cũng không cảnh giác gì. Một lúc sau, người này tiếp cận rồi dùng ca chứa axit tạt thẳng vào mặt tôi”, chị Nh. thông tin.

Bất ngờ trước sự việc trên, chị Nh. không kịp la hét gì, chỉ biết đưa tay ôm mặt và mắt đang bỏng rát hoảng loạn chạy về phía khu vực đựng nước để rửa với hy vọng sẽ không bị bỏng.

Khoảng thời gian sau đó chị không còn nhớ gì, chị biết khi tỉnh lại thấy bản thân đang nằm trong viện và được các bác sĩ điều trị. Bị axit tàn phá khiến nữa khuôn mặt, hai cánh tay cùng một phần ngực bị bỏng nặng. “Khi tỉnh lại, tôi gần như không nhận ra bản thân mình. Lúc đó tôi thấy hoảng loạn và rất sợ hãi. Các bác sĩ nói không biết mắt trái của tôi có giữ được không vì axit gây bỏng nặng”, chị Nh. chia sẻ.

Sau khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng cũng đã xuống nơi chị điều trị để lấy lời khai. Nữ nạn nhân cho biết bản thân không hề có quen biết cũng như mâu thuẫn gì với đối tượng tạt axit mình. Tuy nhiên, theo chị Nh., bản thân chị cũng nghi ngờ người này đã từng nhắn tin đe dọa chị trước đó.

Vụ người phụ nữ bị tạt axit ở Hoà Bình: Có người nhắn tin doạ giết mẹ con tôi2Chị Nh. đang được điều trị tại Bệnh viện Mắt Trung ương

"Có thể việc này liên quan đến chuyện tình cảm của tôi và tôi cũng đã trình báo với cơ quan công an để làm rõ. Hồi cuối năm 2018, tôi cũng nhận được một tin nhắn từ số lạ gửi đến với nội dung đe doạ sẽ giết mẹ con tôi nhưng tôi không biết là ai. Tôi nghi ngờ tin nhắn đó do một người đàn ông có tình cảm với tôi", chị Nh. chia sẻ.

Nữ nạn nhân cho biết, thời điểm hiện tại bản thân chị mong muốn cơ quan chức năng sớm truy bắt được kẻ đã gây ra thương tích cho mình để xử lý theo đúng quy định của pháp luật

Được biết, cách đây khoảng 9 năm, chồng chị qua đời sau một tai nạn để lại chị cùng 2 người con trai. Hiện tại con trai cả của chị đã 17 tuổi đang học cấp 3 tại TP Hoà Bình, còn người con trai thứ 2 đang học cấp 2. Sau khi mẹ gặp chuyện, hai con của chị cũng ngày đêm lo lắng cho sức khỏe của mẹ.

Vụ người phụ nữ bị tạt axit ở Hoà Bình: Có người nhắn tin doạ giết mẹ con tôi3Một phần cánh tay của nạn nhân bị thương tích do axit gây ra

Chị Nguyễn Thị Sinh (em dâu chị Nhâm) cho biết, ở địa phương chị Nh. có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Chồng chị Nh. mất đã 9 năm nay do bị tai nạn. Sau khi sự việc xảy ra, người thân trong gia đình đều bất ngờ vì chị Nh. không xảy ra mâu thuẫn với ai ở địa phương.

Trước đó, vào khoảng 21h ngày 18/8 tại trạm dừng nghỉ Như Ngọc 258, trong lúc đang làm việc tại khu bếp của trạm dừng nghỉ này chị Nh. bất ngờ một người đàn ông mặc quần dài, áo phông đen cầm theo bình chứa chất lỏng di chuyển vào khu vực bếp tạt thẳng vào vùng mặt nạn nhân.

Sau khi gây ra vụ việc, đối tượng đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Nạn nhân được nhân viên tại trạm dừng nghỉ khẩn trương đưa đến bệnh viện để cấp cứu. Do vết thương nặng nên nạn nhân sau đó được chuyển xuống điều trị tại Bệnh viện Mắt Trung ương.

Vụ người phụ nữ bị tạt axit ở Hoà Bình: Có người nhắn tin doạ giết mẹ con tôi4Chị Nguyễn Thị Sinh trước sự việc xảy ra với người chị

Kết quả xác minh, điều tra kết hợp với thông tin được ghi nhận lại trên camera an ninh của trạm dừng chân cho thấy nghi phạm là một người đàn ông có chiều cao khoảng 1m65, nặng trên 50kg. Phía tay phải của đối tượng có hình xăm.

Sau khi gây án, người đàn ông đã bỏ chạy theo hướng Quốc lộ 6, bỏ lại chiếc áo phông màu xanh đen tại hiện trường.

“Trên phần thân áo phía trước của nghi phạm có nhiều vết rách cho thấy trong quá trình tạt chất lỏng vào nữ đầu bếp, người này cũng đã bị bỏng ở phần ngực và bụng", đại diện Công an huyện Cao Phong trao đổi với báo chí.

Công an huyện Cao Phong đề nghị: Nếu ai phát hiện hoặc nghi ngờ đối tượng có đặc điểm nhận dạng, báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc liên hệ: Công an huyện Cao Phong, số điện thoại: (0218) 3844136.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng làm rõ.

T.K
Theo Đời sống Plus/GĐVN