Thứ sáu, 29/03/2024 | 13:12
RSS

Vụ chồng đâm chết người vì cứu vợ khỏi nhóm bắt cóc: Tạm giữ người mẹ

Thứ sáu, 20/11/2020, 07:19 (GMT+7)

Thuê nhóm thanh niên đến bắt con gái ruột để ngăn cấm tình cảm khiến con rể 'giải cứu' rồi đâm chết người, người mẹ bị tạm giữ để điều tra.

Tạm giữ người mẹ thuê người bắt con gái vì ngăn cấm tình cảm

Hình ảnh vụ việc, Ảnh: NLĐ

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố vụ án "Giết người" và "Bắt giữ người trái pháp luật" liên quan tới việc anh Trần Ngoại Giao (30 tuổi; ngụ xã Long An, huyện Long Hồ, Vĩnh Long) giải cứu vợ đã đâm chết 1 người, làm bị thương 2 người.

Đồng thời, Cơ quan CSĐT cũng đã tạm giữ hình sự đối với bà Võ Thị Kim Chi (57 tuổi; ngụ Vĩnh Long, hiện tạm trú tại Bà Rịa-Vũng Tàu) để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật

Trước đó, trưa 15/11, bên trong quán cà phê của chị Võ Thị Thuý Hằng (SN 1991, ấp An Hiệp, xã Long An, huyện Long Hồ, vợ Giao và là con gái của bà Chi) xuất hiện nam thanh niên mặc áo sơ mi, đầu đội nón bước vào. Cùng lúc, chiếc ô tô 7 chỗ dừng lại trước quán. Một thanh niên khác khoác sơ mi trắng, quần dài tay cầm bình xịt hơi cay lao vào xịt tứ tung. Sau đó, nhóm người này khống chế chị Hằng, rồi đưa lên ô tô.

Nghe tiếng vợ la hét, Giao lao ra giải cứu thì bị đối phương dùng hơi cay xịt vào mặt. Sau đó, anh Giao cầm thanh sắt chống trả, đâm về phía đối phương khiến một người tử vong và hai người khác bị thương. Gây án xong, anh Giao đến Công an xã Long An trình báo. Bằng biện phép nghiệp vụ, lực lượng công an đã tạm giữ nhiều người để lấy lời khai ban đầu.

Kết quả điều tra cho thấy, bà Võ Thị Kim Chi thuê nhóm 6 người gồm: Nguyễn Văn Tiến (29 tuổi); Nguyễn Văn Vĩnh; Nguyễn Văn Dũng (cùng ở huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu), Dương Vĩnh Tiến (35 tuổi, ở tỉnh Đồng Tháp); Nguyễn Thanh Nhựt (em trai chị Hằng) và Nguyễn Minh Tuấn đi ô tô từ Vũng Tàu xuống xã Long An, Long Hồ, tìm bắt con gái là chị Hằng.

Ngày 15/11, nhóm 6 người nêu trên điều khiển ô tô biển số 72A-215.22 di chuyển từ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến tỉnh Vĩnh Long tìm và bắt đưa chị Hằng về Vũng Tàu. Trong lúc giằng co với anh Giao, Nguyễn Minh Tuấn đã bị đâm tử vong tại hiện trường, Nguyễn Văn Dũng và một người khác trong nhóm bị thương (đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long).

Một người hàng xóm của Giao cho biết, Giao và Hằng chung sống đã lâu, mới đây cả hai làm đám cưới. Tuy nhiên, việc chị Hằng sống với Giao bị gia đình cô ngăn cấm. 

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN