Thứ ba, 23/04/2024 | 22:00
RSS

Vụ cháu bé 33 ngày tuổi bị sát hại ở Thạch Thất: Hàng xóm không dám tin vào sự thật

Thứ tư, 14/06/2017, 20:24 (GMT+7)

Người dân thôn Đinh, xã Hữu Bằng ai cũng bàng hoàng và bất ngờ khi hay tin nghi phạm trong vụ án bé trai 33 ngày tuổi bị sát hại ở Thạch Thất (Hà Nội) lại chính là người mẹ mang nặng đẻ đau ra cháu.

Sự kiện:

Mẹ chồng nàng dâu không có xích mích

Liên quan đến vụ việc bé trai 33 ngày tuổi bị sát hại ở Thạch Thất (Hà Nội) trong chậu nước ngay cạnh chân cầu thang tại nhà riêng, mới đây cơ quan chức năng đã xác định được nghi phạm chính là mẹ đẻ cháu V.A. - chị Phan Thị Tr. (SN 1997).

Bé trai 33 ngày tuổi bị sát hại 1

Người dân không tin mẹ ruột là nghi phạm trong vụ bé trai 33 ngày tuổi bị sát hại. Ảnh: Văn Long

Để tìm hiểu về quan hệ vợ chồng anh Hải - chị Tr. cũng như quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu ra sao, PV đã có buổi trao đổi với những người hàng xóm gần nhà bé trai bị sát hại ở Thạch Thất.

Chia sẻ về quan hệ mẹ chồng nàng dâu của bà Nguyệt (bà nội bé V.A.) với con dâu, một hàng xóm gần nhà cho biết: “Bà Nguyệt là người hiền lành, không cãi nhau với ai bao giờ. Ông Lăng cũng không to tiếng với ai, với con dâu lại càng không. Ở làng xóm, tôi không thấy mẹ chồng con dâu xích mích gì nhưng trong gia đình thì tôi cũng không nắm được. Cô con dâu cũng ít tiếp xúc với mọi người trong xóm nên không ai hay biết, chỉ thấy cô ấy hiền lành”.

Cũng theo bà hàng xóm này, sau khi hay tin nghi phạm vụ án mạng chính là mẹ đẻ cháu bé, cả xóm ai cũng giật mình không tin đó là sự thật. Mọi người vẫn mong kẻ ra tay sát hại cháu V.A. không phải là chị Tr. - người đã mang nặng đẻ đau ra bé.

Be trai 33 ngay tuoi bi sat hai 2

Người dân cho biết ở xóm bà mẹ sát hại con là người hiền lành, không va chạm với ai bao giờ. Ảnh: Văn Long

Còn anh P. (ngay đình làng) chia sẻ: “Thằng Hải nó hiền lành, ngoan ngoãn lắm. Nó hay đi phun sơn cho các xưởng mộc, yêu vợ thương con. Vợ chồng nó không xích mích hay cãi nhau gì đâu. Khi nghe tin vợ nó nghi sát hại con trai, dân làng ai cũng ngỡ ngàng, mong đó không phải sự thật”.

Ghi nhận tại hiện trường vụ án bé trai 33 ngày tuổi bị sát hại ở Thạch Thất vào sáng 14/6, cơ quan chức năng đã thực nghiệm lại hiện trường, ông nội, bố cháu bé và người mẹ sát hại con cũng được đưa về nhà. Trước sự việc trên, người dân trong xã hiếu kỳ đến xem rất đông khiến con ngõ nhỏ chật cứng người.

Người mẹ có dấu hiệu trầm cảm

Đến khoảng hơn 12h cùng ngày, một người thân thiết với gia đình nhà nội của bé trai bị sát hại, cũng là người chứng kiến quá trình thực nghiệm hiện trường cho biết: “Sáng nay cơ quan chức năng đã đưa bố, mẹ và ông nội cháu bé về nhà riêng để thuật lại hiện trường.

Thực ra mẹ cháu có dấu hiệu tâm thần và vẫn phải giấu gia đình uống thuốc, do đó có thể trong lúc không kiểm soát được bản thân nên đã có hành động như vậy. Đây cũng là biểu hiện trầm cảm sau sinh, tôi mong mọi người hãy hiểu cho cháu”.

Mẹ đẻ sát hại con trai 3

Người dân trong thôn cho biết giữa bố mẹ, ông bà bé trai bị sát hại ở Thạch Thất chưa từng có xích mích. Ảnh. Văn Long

Cũng theo người này cho biết, hiện giờ chỉ còn anh cả và người thân cháu bé ở nhà. Ông, bà nội và bố mẹ cháu bé đang ở trụ sở công an để lấy lời khai. Hàng ngày, trong mắt làng xóm và họ hàng thì gia đình họ không có mâu thuẫn, lục đục nội bộ gì, tuy nhiên vấn đề sâu xa trong nhà thì cũng không ai nắm rõ.

Ai cũng ngỡ ngàng khi hay tin chị Tr. là nghi phạm giết con nhỏ

Trao đổi với PV, ông Phan Văn Thành (trưởng thôn Ba Mát, nơi nhà ngoại Tr. ở) cho hay: "Gia đình Tr. rất hoàn cảnh, thuộc diện cận nghèo trong thôn. Bố bị bệnh thần kinh; mẹ bình thường, hiền lành, chăm chỉ làm ăn". Nhà Tr. có 4 anh chị em, 2 trai, 2 gái. Một người anh trai của Tr. đã mất từ lâu, vì quá nhớ thương con nên bố người phụ nữ này mới bị tâm thần.

Cũng theo ông Thành, tuy bố Tr. mắc bệnh như vậy nhưng không bao giờ xích mích với hàng xóm, không gây thù hằn tranh cãi với ai.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN