Thứ năm, 25/04/2024 | 17:34
RSS

Vụ cháu bé 15 tháng tuổi tử vong sau tai nạn: Ông nội đau đớn đi lang thang suốt đêm

Thứ ba, 19/05/2020, 15:06 (GMT+7)

Vụ tai nạn giao thông khiến bé trai Nguyễn Mạnh Nam A. (SN 2019) tử vong thương tâm tại ngã tư Kim Ngưu - Tam Trinh - Minh Khai (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) khiến gia đình ngã quỵ.

Như đã đưa tin trước đó, vào lúc 18h30 ngày 18/5, người dân lưu thông qua khu vực cầu Mai Động, thuộc địa phận phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội bàng hoàng khi chứng kiến cảnh tượng 1 bé trai 15 tháng tuổi tử vong bị xe ô tô đè phải. Gần đó, người thân của cậu bé cũng nằm bất tỉnh, và được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Thông tin ban đầu, một người đàn ông trung tuổi điều khiển xe máy điện chở theo bé trai lưu thông theo hướng Minh Khai đi cầu Mai Động, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Khi đến ngã tư Kim Ngưu- Tam Trinh - Minh Khai, chiếc xe máy điện đã xảy ra va chạm với chiếc ô tô bán tải đi cùng chiều khiến hai người ngã ra đường, người đàn ông trung tuổi thì bị thương còn bé trai tử vong.

Vụ cháu bé 15 tháng tuổi tử vong sau tai nạn: Ông nội đau đớn đi lang thang suốt đêm
Chiếc xe gây tai nạn. Ảnh: aFamily

Theo lực lượng chức năng, chiếc xe ô tô bán tải đi theo hướng Kim Ngưu- Tam Trinh. Khi đến cầu Mai Động rẽ phải, lúc này phía đầu xe có va chạm với người điều khiển xe máy, cháu bé rơi xuống đường đúng "điểm mù" nên tài xế không thể kịp phản ứng.

Cơ quan chức năng xác định, bé trai tử vong là cháu N.M.N.A (SN 2019, trú phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng), người đàn ông đi cùng là ông trẻ của cháu N.V.T (SN 1963, trú phường Vĩnh Tuy).

Sau khi các thủ tục khám nghiệm hoàn tất, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể cháu bé cho gia đình lo hậu sự. Theo báo Tổ quốc, nhiều người thân của bé Nam A. đau đớn cầm di ảnh khóc ngất tại nhà tang lễ trước nỗi đau quá lớn ập xuống. Mọi người không ai muốn tin vào sự thật đau đớn vì bé trai ra đi khi còn quá nhỏ.

Vụ cháu bé 15 tháng tuổi tử vong sau tai nạn: Ông nội đau đớn đi lang thang suốt đêm
Ông nội khóc đau đớn khi hay tin cháu trai ra đi đột ngột. Ảnh: Kenh14

Tay ôm chặt di ảnh cháu được chụp lúc 1 tháng tuổi, ông Nguyễn Văn C. (ông nội bé Nam A.) ngồi bên ngoài phòng mổ pháp y liên tục gào khóc thảm thiết, đau đớn: "Nam A. ơi về với ông đi con, về chơi với ông đi… Mới đó mà sao cháu lại bỏ ông đi thế này, đau đớn quá…".

Bố mẹ cháu lấy nhau mấy năm đi cầu mãi mới có. Từ khi sinh ra tới giờ lúc nào cháu cũng quấn và chơi với ông. Ấy vậy mà giờ ông không được nhìn thấy cháu nữa. Cháu ơi cháu về đi", ông C. nghẹn ngào. Người ông này nước mắt không ngừng rơi.

Theo báo PNVN, trong chiều nay, người thân sẽ đưa thi thể cháu bé tội nghiệp về Nghĩa trang Văn Điển hoả táng sau đó đưa về chôn cất theo phong tục địa phương. Người thân nạn nhân cho biết, sau khi xảy ra tai nạn vì quá đau đớn nên ông C. đã đi lang thang suốt đêm như người mất hồn không về, sau khi tìm kiếm mãi mới thấy và đưa ông về.

Sau sự việc, lái xe là La Hoàng Lâm (SN 1995, quê quán Bắc Giang), đã đến cơ quan Công an trình diện. Người thân nam tài xế xảy ra va chạm khiến bé trai tử vong cũng đã đến thăm hỏi, động viên cùng gia đình khắc phục hậu quả.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN