Thứ năm, 25/04/2024 | 13:21
RSS

Vụ bé gái 9 tuổi bị xâm hại rồi phi tang xác xuống ao: Nghi phạm giúp tìm kiếm thi thể nạn nhân

Thứ hai, 24/04/2017, 13:39 (GMT+7)

Thông tin mới nhất liên quan tới vụ bé gái 9 tuổi bị xâm hại rồi phi tang xác xuống ao, nghi phạm chính là người đã “trợ giúp” tìm thấy thi thể của nạn nhân.

Mấy ngày nay, người dân ở tỉnh Đồng Tháp đang xôn xao bàn tán về vụ việc bé gái N.T.KN. (9 tuổi, trú tại xã Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) bị xâm hại tình dục rồi phi tang xác xuống ao một cách thương tâm.

Hiện trường tìm thấy thi thể cháu bé bị xâm hại rồi phi tang xác

Hiện trường nơi tìm thấy thi thể bé gái bị xâm hại và phi tang xác

Liên quan tới vụ án này, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Tháp cũng đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp đối với nghi phạm Trần Văn Củ (33 tuổi, hàng xóm của gia đình bé N.) để điều tra làm rõ vụ việc.

Sáng 24/4, khi phóng viên có mặt tại nhà của ông Nguyễn Văn Ngon (sinh năm 1956, ông nội của bé N.) nhiều người thân, họ hàng của gia đình nạn nhân đến chia sẻ nỗi đau, sự mất mát trước cái chết của cháu bé.

Trao đổi với phóng viên về vụ việc, ông Ngon cho biết, vì nhà N. cách nhà ông khoảng gần 1km, nên hàng ngày ngoài giờ học, cô bé vẫn đi bộ ra nhà ông nội chơi. Ở đây có một em gái con chú của N. gần bằng tuổi với cô bé nên hai chị em rất thân thiết.

“Sáng 20/4, khi cha mẹ nó đi làm hết, bé N. có ra nhà tôi chơi rồi ăn cơm cùng với gia đình tôi. Đến khoảng 12h trưa, tôi hỏi cháu rằng mấy giờ con phải vào lớp học, bé N. trả lời là 1h chiều.

Biết cháu đi bộ ra nhà tôi nên tôi giục cháu đi về nhà để chuẩn bị sách vở và lấy xe đạp đến trường kẻo muộn. Sau khi cháu về nhà thì tôi cũng chuẩn bị đi làm. Không ngờ đó là lần cuối cùng tôi gặp mặt cháu”, ông Ngon cho biết.

Theo ông Ngon, suốt buổi chiều hôm đó ông có một cảm giác bất an về một điều gì đó. Tuy nhiên ông không bao giờ nghĩ rằng lại có thể có chuyện xảy ra với cháu mình.

Cho tới khoảng 18h chiều cùng ngày, vợ chồng anh Nguyễn Văn Tùng – Trần Thị Sang (con trai và con dâu ông Ngon, đồng thời là cha mẹ bé N.) đi làm về mà vẫn không thấy con gái đi học về.

Thông thường giờ này, bé N. đã đi học về và tắm rửa để chuẩn bị ăn tối và học bài. Nghĩ con có thể vẫn ở nhà ông nội chơi, vợ chồng anh Tùng liền đi ra tìm nhưng cũng không thấy bé N. ở đây.

Khi anh Tùng gọi điện cho ông Ngon hỏi thì ông cũng trả lời là lúc 12h trưa đã bảo bé về nhà lấy sách vở và xe đạp để đi học. Sau khi bé rời nhà ông thì ông cũng đi làm nên không biết gì nữa.

Khi gia đình gọi điện cho cô giáo của cô bé thì được cô giáo xác nhận, chiều 20/4 bé N. đã không tới lớp học. Bản thân cô giáo cũng đang thắc mắc không hiểu bé N. nghỉ học vì lý do gì mà không thấy có đơn xin phép như mọi khi.

Ông ngoại cháu bé bị xâm hại rồi phi tang xác kể lại câu chuyện

Ông nội cháu bé bị xâm hại tình dục

Ông Ngon cho biết: “Ngay sau khi nghe các con thông báo về sự mất tích bí ẩn của bé N. tôi vội vàng nghỉ làm để chạy về nhà để tìm cháu. Thực tế là xe đạp và cặp sách của N. cũng vẫn còn nguyên ở nhà chứng tỏ là nó đã bị mất tích ngay từ trên quãng đường gần 1km từ nhà tôi về nhà cháu.

Lúc này tôi và các thành viên trong gia đình nghi vấn rằng có thể bé đã bị bắt cóc nên chia nhau ra đi tìm kiếm khắp nơi, hỏi han mọi người xem có ai nhìn thấy bé ở đâu, hoặc có nhìn thấy kẻ lạ mắt nào lai vãng ở địa phương vào thời điểm từ đầu giờ chiều ngày 20/4 nhưng không có kết quả”.

Theo ông Ngon, cũng vì nghi ngờ cháu bị bắt cóc nên sau đó ông đã gọi điện thông báo sự việc với chính quyền địa phương rồi suốt buổi tối hôm đó, cả gia đình ông không ai ngủ đi tìm bé N. Những người hàng xóm của gia đình ông Ngon thấy vậy cũng tham gia tìm kiếm giúp kể cả người già lẫn người trẻ.

Suốt một đêm tìm kiếm ròng rã tới tận sáng hôm sau vẫn không thấy tung tích của bé gái đâu, mọi người đều mệt nhoài và ai về nhà nấy để nghỉ ngơi. Cho tới trưa hôm sau, gia đình mới đau đớn nhận được tin tìm thấy thi thể bé N. ở ao nước gần nhà trong trạng thái không mặc quần.

Một điều đặc biệt rằng người đầu tiên phát hiện ra thi thể nạn nhân rồi chỉ cho mọi người cũng chính nghi can của vụ án.

Vào khoảng 11h ngày 21/4, ông Trần Văn Sáu - một người hàng xóm của gia đình ông Ngon vì thương bé N. nên một mình lặn lội đi dọc các đường làng ngõ xóm để tìm kiếm cô bé. Trên đường đi, ông Sáu gặp Trần Văn Củ (nhà ở cách nhà ông Ngon khoảng 300m) đi lang thang trên đường nên liền rủ anh ta đi tìm kiếm bé N. cùng mình.

Sau khi dẫn ông Sáu đi tìm kiếm lòng vòng mấy nơi, Củ dẫn ông này ra một cái ao ở gần nhà mình rồi chỉ cho ông Sáu thấy xác bé N. ở dưới ao. Ngay sau đó, Củ đã xuống ao vớt xác bé N. để lên bờ.

Theo lời của ông Sáu, vào thời điểm phát hiện, thi thể bé N. trong tình trạng chỉ mặc một chiếc áo, không thấy có quần. Khi vừa mang xác bé lên bờ thì Củ lại cởi nốt chiếc áo của bé để vứt đi mặc cho ông Sáu can ngăn.

Khi được mời về trụ sở lấy lời khai, Củ đã khai nhận chính mình là thủ phạm của vụ án…

Vĩnh Phúc
Theo Đời sống Plus