Thứ ba, 16/04/2024 | 18:50
RSS

Vụ bé gái 20 ngày tuổi bị sát hại ở Thanh Hóa: Manh mối quan trọng giúp công an phá án

Thứ tư, 06/12/2017, 20:35 (GMT+7)

Liên quan đến vụ bé gái 20 ngày tuổi bị sát hại ở Thanh Hóa, Đại tá Khương Duy Oanh cho biết, tài liệu kỹ thuật đã xác định cháu bé bị chết ngạt do bị chặn đường hô hấp trên. Đây là cơ sở quan trọng giúp công an phá án.

Vụ bé gái 20 ngày tuổi bị sát hại1
Đại tá Khương Duy Oanh, Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa Ảnh: Tri thức trực tuyến

Hôm nay (6/12), cơ quan Cảnh sát điểu tra công an tỉnh Thanh Hóa đã có kết luận về vụ án cháu bé 20 ngày tuổi bị sát hại ở Bỉm Sơn (Thanh Hóa).

Đại tá Khương Duy Oanh, Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa chia sẻ trên VTV rằng, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bị can Phạm Thị Xuân (là bà nội của cháu bé 20 ngày tuổi) để điều tra về tội giết người.

"Tài liệu kỹ thuật đã xác định cháu bé bị chết ngạt do bị chặn đường hô hấp trên. Đây là cơ sở quan trọng để cơ quan chức năng xác định tính chất của vụ án và vai trò của bà Xuân trong vụ án này" - Đại tá Khương Duy Oanh cho biết.

Theo Tri thức trực tuyến, lời khai ban đầu của bà Phạm Thị Xuân như sau: Tối 25/11, bà Xuân vừa bế cháu ngủ vừa xem tivi, trong khi đó mẹ bé đang làm việc trong phòng, còn bố đi đón con trai đầu học võ cách nhà khoảng 500m.

Vụ bé gái 20 ngày tuổi bị sát hại2
Cảnh sát đang lấy lời khai bà Phạm Thị Xuân. Ảnh: CAND

Khi thấy cháu tỉnh giấc, bà Xuân đứng dậy đi lại ra phía cửa chính nhưng đầu thì ngoảnh lại xem tivi và bước hẫng chân, ngã dúi người. Bà Xuân để tuột cháu rơi mạnh xuống đất, bà cũng ngã theo và đè lên người đứa trẻ khiến bé thoi thóp.

Vì nghĩ cháu không qua khỏi, bà nảy ý định che giấu sự việc bằng cách bế đứa trẻ vào túi ny lon, giấu dưới gầm giường và dựng chuyện đôi nam nữ vào chuốc thuốc mê, bắt cóc cháu bé.

Ngày hôm sau (tối 26/11), bà Xuân lén mang xác cháu bé nhét vào một chiếc bao tải rồi tìm cách phi tang. Sáng 27/11, Công an Thanh Hóa đã phát hiện thi thể cháu bé tại bãi rác phường Đông Sơn, xã Bỉm Sơn.

Tuy nhiên, trước những lời khai đó, đại tá Khương Duy Oanh cho biết: "Khi bế lên thì cháu bé vẫn còn sống. Chưa có cơ sở nào khẳng định bé gái bị chết". Về động cơ gây án của bà Xuân, cơ quan điều tra sẽ làm rõ trong thời gian sớm nhất.

Diệu Bảo
Theo Đời sống Plus/GĐVN