Thứ sáu, 26/04/2024 | 06:21
RSS

Vụ án gây chấn động Ấn Độ: Thai phụ 19 tuổi bị cưỡng hiếp, 14 người thân bị sát hại

Chủ nhật, 01/04/2018, 07:19 (GMT+7)

Người phụ nữ bất hạnh ấy phải chịu nỗi đau đớn tột cùng và phẫn nộ hơn khi 15 năm sau công lý mới được thực thi.

Nỗi đau đớn tột cùng

Sự việc kinh hoàng này xảy ra ở làng Randhikpur, thành phố Godhra, bang Gujarat (Ấn Độ). Vào ngày 3/3/2002, cô Bilkis Bano, lúc đó mới 19 tuổi, về thăm cha mẹ của mình. Cô đã có con gái 3 tuổi và đang mang bầu 5 tháng.

Vào thời điểm đó, bang Gujarat thường xuyên xảy ra những cuộc bạo động nhằm vào người Hồi giáo khiến nhiều gia đình phải bỏ đi để bảo vệ tính mạng và gia đình của cô Bilkis Bano cũng không ngoại lệ.

Vào buổi sáng hôm đó, nhà cô gái bị kẻ khác phóng hỏa. Tất cả 17 thành viên gia đình Bano sau đó đã leo lên một chiếc xe tải, không kịp mang theo bất kỳ tài sản nào. Tuy nhiên, chiếc xe tải chưa chạy được bao xa thì họ đã bị một toán đàn ông đi trên 2 chiếc xe Jeep chặn đầu. Họ tấn công gia đình Bano bằng kiếm và gậy.

Thai phụ 19 tuổi bị cưỡng hiếp, 14 người thân bị sát hại
Bano đau đớn khi nhớ lại thảm kịch của gia đình mình,

Những tên này đã lôi Bano sang một bên và thay phiên nhau hãm hiếp cô bất chấp việc cô đang mang thai. Kinh hoàng hơn, bọn chúng còn cưỡng hiếp và giết chết em gái họ của Bano khi vừa mới sinh con được 2 ngày. Đứa bé sơ sinh cũng chịu chung số phận với mẹ.

Trước nỗi đau đớn bị giày xéo, Bano ngất lịm đi. 3 tiếng sau, cô choàng tỉnh dậy và đau đớn khi chứng kiến bên cạnh mình là thi thể của 14 người thân, trong đó có cả con gái 3 tuổi của cô. Bano sợ hãi tìm kiếm quần áo để che thân và chạy đến ngọn đồi gần đó. Có lẽ toán hung thủ nghĩ cô đã chết nên Bano mới may mắn sống sót. Sau đó, cô được một gia đình cưu mang, giúp đỡ.

15 năm đòi công lý

sức khỏe còn yếu nhưng Bano vẫn tới gặp cảnh sát để báo cáo sự việc. Tuy nhiên, tại đây cô lại bị chính những người thực thi Công Lý đe dọa sẽ tiêm thuốc độc nếu như cô vẫn nói rằng mình bị hãm hiếp.

Không từ bỏ ý định tìm công lý, Bano tiếp tục gửi đơn khiếu nại đến tòa án địa phương nhưng phải 1 năm sau đó họ mới phản hồi. Họ nói rằng vụ án tạm thời chưa giải quyết được vì không có sự nhất quán trong lời khai của cô.

Không chỉ vậy, các bác sĩ từng khám cho Bano thậm chí còn khẳng định cô không bị hãm hiếp. Trong vòng 15 năm, vợ chồng và 5 người con của cô đã phải chuyển nhà không dưới 10 lần vì liên tục nhận được những lời đe dọa.

Không nản lòng, Bano lại tiếp tục kiến nghị lên Tòa án Tối cao Ấn Độ. Tháng 12/2003, Tòa án nước này đã ra lệnh cho Cục Điều tra Trung ương (CBI) điều tra vụ việc. Sau 1 tháng điều tra, CBI đã bắt giữ 20 người có liên quan đến vụ việc.

Thai phụ 19 tuổi bị cưỡng hiếp, 14 người thân bị sát hại
Bano kiên trì đòi lại công lý cho gia đình suốt 15 năm.

Sau những năm đấu tranh bền bỉ, tòa án đã điều tra ra 13/20 người liên quan có tội, trong đó đã xác định được 3 tên trực tiếp hãm hiếp Bilkis Bano là Govind Nai, Jaswant Nai và Shailesh Bhatt,

Hành trình 15 năm đi đòi lại công lý của Bikis Bano cuối cùng đã kết thúc với phán quyết 11 người bị kết án tù chung thân vì tội hãm hiếp và giết người. Dù bản án đã được thực thi nhưng nỗi đau mà Bano phải trải qua chắc chắn còn in hằn trong kí ức của người phụ nữ suốt cuộc đời này.


Xem thêm: ​Lộ bằng chứng Bùi Tiến Dũng và Bảo Anh đang yêu nhau

Diệp Lục
Theo Trí thức trẻ