Thứ bảy, 04/05/2024 | 18:17
RSS

Vỡ ối non khi chỉ mới 18 tuần, cả mẹ và con đều sống sót đầy kì tích

Thứ sáu, 11/05/2018, 16:21 (GMT+7)

Bà mẹ này đã vô cùng suy sụp khi được các bác sĩ chẩn đoán rằng đứa con trong bụng cô chỉ có 1% cơ hội sống sót khi nước ối của cô bị vỡ chỉ mới 18 tuần.

Cally Hibbert là một thai phụ 25 tuổi bị vỡ ối non sống ở Ashton-under-Lyne, Greater Manchester, Anh. Khi đó chị đang mang thai bé Leo và trước Leo, chị đã có 2 đứa con khác là Holly, Oliver cũng như đã từng trải qua 4 lần sẩy thai trong quá khứ. Do đó, khi mang thai Leo, chị đã rất lo lắng khi vào những tuần đầu của thai kì, chị đã bị chảy máu.

Trong suốt thời kỳ mang thai, Cally kiêng không siêu âm vì lo em bé trong bụng sẽ gặp xui xẻo. Cô đã trải qua 4 lần sảy thai trong quá khứ nên vô cùng lo lắng khi bị chảy máu ngay vào thời điểm những tuần đầu của thai kỳ. Đến tuần thứ 16 của thai kỳ, máu đã ngừng chảy nhưng 2 tuần sau cô đột nhiên bị vỡ ối khi đang ngồi giặt quần áo. 

Sáng hôm sau, vẫn không có dấu hiệu cho thấy chị chuyển dạ sinh con và cuộc kiểm tra cho thấy tim thai vẫn còn đập. Việc đầu tiên chị làm là lấy điện thoại ra chụp lại bức ảnh mang thai vì sợ rằng đây là bức ảnh cuối cùng được chụp cùng con.

Sau đó, trong cơn tuyệt vọng, chị đã lên Facebook và tìm đến nhóm Little Heartbeats (Nhịp đập bé con) - nhóm hỗ trợ những phụ nữ mắc phải tình trạng PPROM, tức tình trạng bị vỡ ối sớm trước 37 tuần.

Vỡ ối non khi chỉ mới 18 tuần, cả mẹ và con đều sống sót đầy kì tích

Vỡ ối non khi chỉ mới 18 tuần, cả mẹ và con đều sống sót đầy kì tích
Mẹ con chị Cally Hibbert. Ảnh: Instagram

Hai vợ chồng đã tìm kiếm trên khắp internet và phát hiện ra uống nhiều nước hơn đã được chứng minh rằng có thể bổ sung nước ối bị mất - chất lỏng em bé cần để lớn lên trong tử cung. Sau đó, cô bắt đầu uống 8,5 lít nước mỗi ngày – nhiều hơn 7 lần so với khuyến cáo để tăng thêm ối.

10 tuần sau đó, cậu bé Leo cất tiếng khóc chào đời tại bệnh viện Royal Bolton, nặng gần 1kg và được chăm sóc tại phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện 3 tháng. Leo được mẹ đặt cho biệt danh là “Đứa trẻ tinh nghịch”, hiện cậu bé đã khỏe mạnh hơn trước rất nhiều và đang chuẩn bị chào đón sinh nhật lần thứ hai của mình.

Chia sẻ về thử thách của bản thân, bà mẹ 2 con cho biết: “Leo của chúng tôi đích thị là một cậu bé làm từ nước. Tôi chắc chắn nước mà tôi uống đã cứu con trai tôi, bảo vệ con đến khi chào đời khỏe mạnh. Tôi không thể buông bỏ khi vẫn cảm nhận được nhịp tim của con". 

Một phát ngôn viên của “Nhịp đập bé con”, nhóm Facebook đã giúp đỡ Cally nói: “Nhiều người trong chúng ta tin rằng uống nước để bổ sung lượng nước ối của họ là hoàn toàn có cơ sở".

Ngược lại, các bác sĩ ở Anh lại không khuyến khích những phụ nữ mang thai bị vỡ ối non uống nhiều nước hơn bởi vì họ cho rằng rất ít nghiên cứu khẳng định điều này là đúng đắn.

Giờ đây, Leo đã được 2 tuổi, là một cậu bé khỏe mạnh và chuẩn bị đón sinh nhật trong vài tháng tới. “Tất cả các bà mẹ đều nghĩ con mình là một phép màu và Leo thực sự là phép màu đó”, Cally hạnh phúc chia sẻ.


Xem thêm: Phát hiện nhóm đối tượng “Hội thánh Đức Chúa trời” tại Quảng Nam

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN