Thứ bảy, 20/04/2024 | 14:11
RSS

"Nghe hai tai" vụ vợ livestream tố nhà chồng cũ đuổi con ra đường

Thứ năm, 05/01/2017, 18:33 (GMT+7)

Mới đây, một phụ nữ đã lên mạng tố gia đình chồng cũ đuổi con chung ra khỏi nhà. Tuy nhiên, tổ trưởng tổ dân phố nơi nhà chồng cũ của chị này sinh sống cho biết không có chuyện đó xảy ra.

Vợ tố bà nội và chồng cũ đuổi con ra khỏi nhà

Thời gian này, cộng đồng mạng xã hội xôn xao việc chị B.T.T. (Đại Từ, Thái Nguyên) ôm con trai 6 tuổi livestream để khóc kể về việc gửi con cho nhà chồng cũ chăm nom, song cháu lại bị chính bà đuổi ra ngoài. 

Theo đó, chị T. chia sẻ chị và chồng cũ là anh P.M.K. (ở phường Quang Trung, TP Thái Nguyên) từng kết hôn và có một cậu con trai tên B.K.H.

Tuy nhiên, do cuộc sống vợ chồng không hòa hợp và chị T. cho rằng anh K. có nhân tình nên đã quyết định ly hôn. Sau khi chia tay, chị T. giành quyền nuôi con trai.

Vợ livestream tố nhà chồng cũ 1

Vợ livestream tố nhà chồng cũ đuổi con trai ra đường không chăm sóc. Ảnh chụp màn hình

Theo lời chị T., kể từ khi ly hôn đến nay, anh K. không hề chu cấp cho con tiền ăn uống mà toàn bộ mọi chi phí chị phải lo. Không có tiền nuôi con, lại không có công ăn việc làm ổn định nên chị quyết định bán cửa hàng trước đây hai vợ chồng gây dựng để lấy chút vốn.

Sau đó, gia đình chị T. đã vay mượn tiền với ý định chị đi xuất khẩu lao động, còn con trai chị ở nhà với bà ngoại.

Sau một thời gian làm ăn xa, mới đây chị T. về nước và biết chuyện bà nội cháu H. năn nỉ muốn xin đón cháu về để bù đắp tình cảm thiếu thốn. Thấy vậy nên chị T. cũng đồng ý.

Chị T. cho biết, trong tuần đầu tiên, mọi việc không có gì. Tuy nhiên khi đến tuần thứ hai, một lần bố và bà nội không ai đón cháu ở trường về nên cô giáo đã gọi điện cho chị. 

Vợ livestream tố nhà chồng cũ 2

Chị T. khóc lóc khi tố nhà chồng phũ phàng với con trai của mình. Ảnh chụp màn hình

Khi tìm tới nhà chồng cũ, chị T. thấy bà nội cháu H. đang ném hết đồ đạc của cháu ra ngoài, rồi hắt hủi và đuổi cháu đi. Sự việc bà nội đẩy cháu trai ra đường, không muốn nuôi dưỡng đã buộc chị T. phải gửi bé H. vào một ngôi chùa để đi làm lấy tiền chữa bệnh và nuôi con.

Chồng cũ nói không có chuyện bà đuổi cháu ra khỏi nhà

Để xác minh thực hư câu chuyện, PV Đời Sống Plus đã liên hệ với anh P.M.K. (chồng cũ của chị T.). Trao đổi với PV, anh K. cho biết: "Việc vợ cũ của tôi chia sẻ trên mạng là không đúng sự thật, không có chuyện bà nội đuổi cháu của mình ra ngoài khi đã phải năn nỉ xin đón cháu về để bù đắp tình cảm".

Vợ livestream tố nhà chồng cũ 3

Cháu H., con trai của anh K. và chị T. cũng rơm rớm nước mắt trong video trực tiếp của mẹ. Ảnh chụp màn hình

Anh K. kể thêm: “Hôm đó là ngày 23/12/2016, vợ cũ (chị T.) gọi điện bảo tôi đón con sớm. Tuy nhiên, do tôi có việc bận nên đã nhắn cô ấy gọi nhờ các bác trong nhà đón hộ. Mẹ tôi nay đã 70 tuổi, mắt kém nên không đi đón cháu được. Sau đó cô ấy đã gọi điện nhờ người đón cháu về".

"Một lúc sau cô ấy lại gọi điện cho mẹ tôi rồi trách móc bà đủ thứ. Cô ấy còn hét lên rằng nếu để thằng bé (cháu H.) xảy ra chuyện gì thì bà phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Chắc vì thế mà bà cụ tự ái, cảm thấy bị xúc phạm nên khi cô ấy đến mới đuổi cô ấy ra. Tuy nhiên, tuyệt đối không có chuyện bà đuổi cháu đi”, anh K. cho biết.

Cũng theo lời anh K., khi anh về đến nhà thì đã bắt gặp chị T. đang to tiếng với mọi người rồi chửi bới mẹ anh sống thất đức trước mặt hàng xóm láng giềng.

Vợ cũ tố chồng cũ và bà nội đuổi con ra đường 1

Hai bố con anh K. Ảnh nhân vật cung cấp

“Thấy vậy, tôi khuyên cô ấy hãy bình tĩnh lại để nói chuyện nhưng cô ấy không nghe và bế con đi. Sau đó, cô ấy về và đăng bài lên mạng xã hội nói tôi đuổi con, bà nội đuổi cháu ra ngoài”, anh K. chia sẻ.

Liên quan đến việc chị T. tố cáo chồng cũ không chu cấp tiền cho con ăn học, anh K. cho hay: “Tôi vẫn chu cấp cho con 500 nghìn đồng/tháng nhưng tôi cũng phải biết con mình ăn ở, sinh sống như thế nào nữa chứ. Đằng này cô ấy cấm đoán tôi, không cho phép tôi thăm con. 

Sau đó, cô ấy đi xuất khẩu lao động bên Đài Loan. Thời gian cháu ở nhà với bà ngoại tôi cũng có lên thăm, xin chu cấp cho con hàng tháng. Tuy nhiên, khi bà ngoại cháu nghe được thông tin tôi chuẩn bị lấy vợ mới thì cũng cấm tôi tới thăm và chu cấp cho cháu”.

Vợ cũ tố chồng cũ và bà nội đuổi con ra đường 2

Anh K. đến trường chơi với con. Ảnh nhân vật cung cấp

Anh K. khẳng định kể từ khi kết hôn với người mới, lần nào anh muốn gặp con cũng đều bị gia đình chị T. ngăn cản. Nhớ con, anh tìm đến trường của cháu nhưng khi biết chuyện, bà ngoại cháu H. đã đến tận trường để yêu cầu cô giáo không cho anh K. tiếp xúc với con trai.

“Khi tôi tìm đến gặp con, chính cô giáo Phương (giáo viên của cháu H.) còn nói cho tôi biết rằng, bà ngoại cháu đã gửi đơn lên xã nói tôi là người nguy hiểm nên không được gặp con.

Cũng vì thế, mỗi lần đến thăm con tôi chỉ dám đứng ngoài cửa lớp nhìn. Có lần tôi cùng vợ mới mua quần áo lên cho con, bà ngoại cháu biết được còn đem vứt lại ở lớp”, anh K. buồn bã tâm sự.

Vợ cũ tố chồng cũ và bà nội đuổi con ra đường 3

Cháu H. và vợ mới của bố

Khi nhắc lại sự việc gia đình anh nài nỉ xin chị T. cho nuôi cháu H. anh K. cho biết: “Vốn trước đó gia đình tôi từng nhiều lần đến xin đón cháu về nuôi nhưng T. không đồng ý. Tuy nhiên việc T. nói thời gian gần đây cháu tới sống cùng chúng tôi là do bà nội nài nỉ  cầu xin là chuyện không có thật.

Thực tế, vợ cũ của tôi đang có ý định đi xuất khẩu lao động bên Nhật Bản nên muốn gửi con trai sang nhà tôi để có thời gian về Hà Nội học tiếng. Gia đình tôi muốn bù đắp cho cháu nên đã đồng ý. Biết chuyện T. tự nguyện đưa cháu H. về, mẹ tôi mừng lắm. Bà còn đi làm thủ tục để cháu có thể về đây học”.

Vợ cũ tố chồng cũ và bà nội đuổi con ra đường 4

Cháu H. và em cùng bố khác mẹ (con của anh K. và người vợ mới)

Về việc chị T. nói phải gửi con vào chùa vì nhà chồng cũ hắt hủi, không muốn nuôi dưỡng cháu, anh K. nói rõ: “Lúc nghe tin, tôi đã đi khắp các chùa tìm con. Tới khi đến chùa Huống (Thái Nguyên), sư thầy xác nhận trước đó có nhận chăm sóc một bé trai 6 tuổi trong vài hôm, sau đó cháu đã được mẹ đón về rồi”.

Đồng thời, anh K. cho biết, khi nghe vợ cũ nói đã gửi con lên chùa, anh có gặng hỏi sao không cho cháu về ở với bà ngoại, chị T. cho biết mẹ mình đang ốm nặng nên không thể chăm sóc cháu. 

“Mấy ngày nay xảy ra sự việc như vậy, tôi vô cùng mệt mỏi. Thậm chí công ty tôi đang làm cũng đã cho tôi nghỉ việc vì nghe thông tin đó.

Dù có gia đình riêng nhưng thật sự, với tư cách là một người bố, tôi chỉ muốn đem lại cho con cuộc sống ổn định. Tôi không muốn con mình sau này lớn lên biết chuyện bố mẹ nói xấu nhau trên mạng” - anh K. buồn rầu cho biết.

Vợ cũ tố chồng cũ và bà nội đuổi con ra đường 6

Anh K. không muốn cháu H. biết về những chuyện không hay giữa bố mẹ

Trong khi đó, trao đổi với Đời Sống Plus, sư thầy Chùa Huống (Thái Nguyên) xác nhận từng tiếp nhận một bé trai 6 tuổi do chị B.T.T. mang đến gửi. Sau vài hôm, chị T. đã đến đón con về chứ không có chuyện cháu bé ở đó lâu dài.

Ông Vũ Trọng Năng (tổ trưởng tổ dân phố 29, phường Quang Trung, TP Thái Nguyên - nơi gia đình anh K. đang sinh sống) cho biết: "Không có chuyện bà nội đuổi cháu trai ra khỏi nhà như mạng xã hội đồn đoán. 

Ở tổ dân phố này, bà nội cháu H. là người hiền lành, tốt bụng, không mâu thuẫn với ai bao giờ nên không thể có chuyện bà ấy đuổi cháu đi như thế được. Còn chuyện có người lên mạng nói này nói kia chỉ là vu khống, làm ầm ĩ lên chứ thực chất không phải vậy”.

Quỳnh An
Theo Đời sống Plus