Thứ sáu, 29/03/2024 | 07:35
RSS

Vợ đau đớn tột cùng khi phát hiện chồng 'mẫu mực' bao nuôi bồ 2 năm nay

Thứ tư, 04/04/2018, 07:13 (GMT+7)

Bên nhau 20 năm, bỗng một ngày phát hiện ra chồng đã ngoại tình 2 năm nay, chị tuyệt vọng và đau đớn khôn cùng.

vợ phát hiện chồng bao nuôi bồVợ phát hiện chồng bao nuôi bồ. Ảnh minh họa

Mới đây, tài khoản Facebook H.N chia sẻ nỗi lòng của mình khi chồng ngoại tình lên một hội nhóm chị em đã nhận được sự quan tâm của rất nhiều người.

Theo chia sẻ, chị và chồng đã gắn bó bên nhau 20 năm, cùng chia ngọt sẻ bùi bao nhiêu chuyện trong cuộc sống nhưng anh lại phản bội chị 2 năm nay mà bây giờ chị mới phát hiện ra.

Chị là một người phụ nữ có học thức, năng động, biết chăm sóc bản thân, sống không có điều gì chê trách cả. Nhưng chị cho rằng chị thua cô nhân tình của chồng về “độ mơn mởn” của tuổi trẻ. Hiện tại chị đang bế tắc và muốn nhận được những lời khuyên từ mọi người.

Câu chuyện được chia sẻ có nội dung như sau:

“Mình phát hiện chồng mình có bồ, bồ trẻ đẹp hơn mình rất nhiều, kém chồng mình 15 tuổi. Đau đớn hơn khi mối quan hệ đó đã có được 2 năm mà mình không hề hay biết, chồng mình chăm sóc, quan tâm nó hàng ngày, bao nuôi suốt 2 năm nay.

Khi 1 thằng đàn ông 40 tuổi đã bồ thì nó có còn yêu vợ mình nữa không vậy? Bao lâu nay chồng mình vẫn đóng vai một người mẫu mực, mình đã quá tin tưởng, không hề nghi ngờ điều gì cho đến hôm nay mới biết sự thật.

Gia đình mình bao nhiêu lâu nay được ngưỡng mộ, vợ chồng có sự nghiệp, có học thức, con cái ngoan ngoãn, ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ, mình cũng đã từng lầm tưởng như vậy.

Mình vẫn luôn chăm sóc bản thân rất tốt cũng rất năng động giao lưu chị em bạn bè, các hoạt động cơ quan đoàn thể, nhưng có lẽ mình thua sự trẻ trung mơn mởn. Chồng mình về nhà vẫn là 1 người đàn ông mẫu mực không có điểm gì để chê trách, nếu như không có chuyện này xảy ra.

vợ phát hiện chồng bao nuôi bồ2
Ảnh minh họa

Mình đã từng nghĩ ai cũng có thể có bồ, trừ chồng mình ra, 20 năm bên nhau chưa bao giờ mình phải ghen tuông nghi ngờ chồng mình, không bao giờ kiểm soát chồng, có lẽ đó là cái sai của mình.

Chồng mình sẽ không bao giờ đánh đổi gia đình, vợ con nhưng niềm tin đã mất, có hứa không tái phạm mình cũng không tin tưởng. Không biết sau lưng mình chồng mình có còn qua lại nữa không, vì không thể kiểm soát được giờ giấc công việc của chồng mình.

Có lẽ mình sẽ không tha thứ được cho chồng, 2 năm bị phản bội, chồng mình ăn nằm với người khác đã 2 năm, không chỉ là cuộc vui thoáng qua nữa, mình chỉ giữ gia đình cho 2 đứa con của mình. Giờ đây mình thực sự tuyệt vọng và đau đớn...”.

Ngay sau khi được đăng tải, câu chuyện đã nhận được sự quan tâm của nhiều người với rất nhiều bình luận. Nhiều người khuyên chị vợ hãy bình tình để đưa ra quyết định sáng suốt nhất: “

Bạn A. T viết: “Đọc thôi cũng cảm nhận được nỗi đau của chị. Chồng được 10 điểm thì quá hoàn hảo chị ạ. Ai cũng mong muốn chiếm hữu. Hãy trừ của anh 5 điểm ngoại tình, như thế vẫn còn quá tốt cho 1 gia đình. Ai cũng có lúc sai lầm. 20 năm bên nhau rồi, hãy tha thứ khi anh biết quay về”.

“Con cái chị em chắc hẳn cũng lớn rồi và em khuyên chị nên giải quyết dứt điểm. Một là cho cơ hội anh về với gia đình. Hai là anh đi theo con bồ luôn và ra đi không tài sản vì anh là người phản bội”, bạn C.T để lại lời khuyên.

Trong khi đó, có nhiều người lại cho rằng, 2 năm với nhân tình là cũng sâu đậm rồi nên không thể tha thứ. Hãy chia tay và sống cho mình thật vui, ý nghĩa.

Xem thêm clip: Ngoại tình với 2 bạn của chồng - Người trong cuộc lên tiếng

L.H (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN