Thứ sáu, 29/03/2024 | 21:27
RSS

Vi phạm lệnh giới nghiêm ban đêm phòng Covid-19, hai người bị bắn tử vong

Thứ tư, 08/04/2020, 10:39 (GMT+7)

Bắt giữ trưởng làng bắn chết hai người, trong đó có một nhà sư. Nguyên nhân được cho là họ vi phạm lệnh giới nghiêm ban đêm Covid-19.

Bắt giữ trưởng làng (áo đên) bắn chết người. Ảnh: Bangkok Post

Chủ tịch huyện Tha Chana Wisut Intharakamnoen cho biết, ông đã nhận được thông báo về vụ nổ súng vào lúc 2h sáng 7/4 (giờ địa phương) nên đã cùng Cảnh sát trưởng Thitiwat Suthitivanich tới hiện trường.

Theo đó, vụ việc xảy ra gần lối vào tu viện Khao Phela, đường Khao Phela, quận Tha Chana ở TP Surat Thani. Lúc này, tại hiện trường một chiếc xe bán tải chứa đầy đuốc, xăng và xơ dừa đậu ven đường.

Đằng sau xe là thi thể của ông Churat Khongkhlai, còn cách đó khoảng 10m là thi thể nhà sư Thavaro Kanchanabut, 49 tuổi, trụ trì tu viện Khao Phela, cùng một khẩu súng lục. Hung thủ là trưởng làng Manop Kopin đang đứng tại hiện trường chờ đầu thú.

Trợ lý quận trưởng Panyaporn Wattanapramote cho biết ông Khongkhlai và nhà sư Kanchanabut bị cáo buộc vi phạm lệnh giới nghiêm ban đêm vì ra khỏi nhà trong khoảng thời gian từ 22 giờ tối đến 4 giờ sáng. 

Ông này dẫn lực lượng chức năng tới hiện trường và thấy hai người trên đã bị nhóm của trưởng làng Manop bắt giữ. Trong lúc ông Panyaporn báo cáo hai trường hợp vi phạm lệnh giới nghiêm với chủ tịch huyện thì chợt có tiếng súng nổ.

Khi chạy đến kiểm tra, phát hiện trưởng làng Manop đã bắn chết ông Khongkhlai và nhà sư Kanchanabut. Khi được cảnh sát thẩm vấn, ông Manop nói rằng ông thấy nhà sư Kanchanabut đã rút ra một súng lục còn ông Khongkhlai lấy ra một con dao.  Lo bị tấn công, nên ông Manop đã bắn chết hai nạn nhân.

Cảnh sát đã bắt giữ trưởng làng để thẩm vấn thêm, trong khi nhân viên pháp y thu thập bằng chứng từ hiện trường để phục vụ điều tra.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN