Thứ ba, 16/04/2024 | 18:22
RSS

Vì đâu Công Phượng ngã gục ngay khi kết thúc trận đấu gặp Hà Nội FC?

Thứ năm, 19/01/2017, 07:24 (GMT+7)

Sau tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài vàng lên, Công Phượng nằm vật xuống sân. Dường như anh đã bị kiệt sức và cả sự thất vọng tràn trề khi HAGL thua trận thứ 3 liên tiếp.

Công Phượng được trao băng đội trưởng HAGL ở chuyến làm khách trước Hà Nội FC. Nhưng trọng trách đội trưởng chẳng làm Công Phượng lớn thêm được bao nhiêu, ngược lại còn khiến tâm lý của anh nặng nề hơn rất nhiều.

Chính sự căng cứng của Công Phượng, và cả những đồng đội trẻ khác như Văn Thanh, Văn Toàn, Đông Triều khiến HAGL gần như vỡ trận trước Hà Nội FC.

Công Phượng nằm trên sân khi trận đấu kết thúc. Ảnh: Vietnamnet

Tuy vậy, vẫn có những điểm sáng của Công Phượng trong trận này. Hai trận trước đó Công Phượng đều chơi bế tắc, vì thế mà HLV Quốc Tuấn đã xếp anh đá ở vị trí tiền vệ trung tâm, trong chuyến làm khách tại Hàng Đẫy tối nay.

Do từng được HLV Hữu Thắng thử nghiệm ở vị trí mới này trên tuyển nên Công Phượng đã không bị bỡ ngỡ. Thậm chí chân sút xứ Nghệ còn có những đường chuyền thông minh cho đồng đội Văn Toàn trong hiệp 1.

Công Phượng đã có nhiều tình huống dâng cao để tạo khoảng trống cho đồng đội, nhưng tất cả chỉ có vậy. Chân sút khoác áo số 10 đã thi đấu rất nỗ lực, thường xuyên có những pha đi bóng chọc thẳng vào hàng phòng ngự chắc chắn của đội chủ nhà, nhưng không một lần thành công.

Tình huống đáng chú ý nhất của Công Phượng là một pha đi bóng lắt léo trước khi dứt điểm trúng chân hậu vệ Hà Nộ FC ở những phút cuối hiệp 2. Sau tình huống này khuôn mặt Công Phượng không dấu được sự thất vọng, anh liên tục lắc đầu ngao ngán.

Công Phượng và HAGL đã cố gắng nhưng vẫn thua Hà Nội FC. Ảnh: Trí Thức Trẻ

Sau tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài vàng lên, Công Phượng nằm vật xuống sân. Dường như anh đã bị kiệt sức và cả sự thất vọng tràn trề. Các bác sĩ đã phải ra sân để chăm sóc cho chân sút mang áo số 10 khá lâu.

Hoàng Vũ Samson tiếp tục là nỗi kinh hoàng cho hàng thủ HAGL, khi solo ghi 2 bàn trong hai hiệp để giúp Hà Nội FC thoải mái nắm giữ lợi thế về tinh thần lẫn thế trận. Silva là cầu thủ dứt điểm ấn định tỷ số 3-0 của trận đấu.

Thua trận thứ 3 liên tiếp, HAGL là đội duy nhất chưa có điểm sau 3 vòng đấu, còn Hà Nội FC nhảy vào top 4.

Xem lại trận đấu Hà Nội FC gặp HAGL. Nguồn: VPF Media

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus