Thứ sáu, 19/04/2024 | 17:49
RSS

U23 Thái Lan về nước trong cô đơn và lặng lẽ sau trận thảm bại U23 Việt Nam

Thứ tư, 27/03/2019, 20:48 (GMT+7)

Thảm bại trước Việt Nam, tuyển U23 Thái Lan về nước trong sự cô đơn, tiền đạo Supachai Jaided cúi đầu xin lỗi vì pha đánh nguội với Đình Trọng

Nỗi thất vọng hiện rõ lên từng khuôn mặt. Ảnh: Foxsports

Trưa ngày 27/3, toàn đội Thái Lan đã trở về quê nhà sau khi kết thúc vòng loại giải U23 châu Á được tổ chức tại Việt Nam. Dễ dàng nhận thấy trận thua tan nát trước thầy trò HLV Park Hang Seo đã ảnh hưởng lớn tới tâm lý của đội tuyển được mệnh danh là "Voi chiến". Gương mặt của các cầu thủ trẻ Thái Lan lộ rõ sự buồn bã và nỗi thất vọng.

Tuyển Thái Lan bắt đầu chiến dịch vòng loại thuận lợi bằng hai chiến thắng hủy diệt với tỷ số 4-0 trước Indonesia và 8-0 trước Brunei. Khi khí thế đang lên, họ bất ngờ phải nhận gáo nước lạnh đến từ tuyển Việt Nam Thua trắng 4 bàn là thất bại đậm nhất của Thái Lan trước "Những ngôi sao vàng" ở mọi cấp độ.

Tuyển Thái Lan ủ rũ về nước sau trận thảm bại trước Việt Nam
Tuyển Thái Lan buồn bã về nước. Ảnh: Siam Sport

Các fan hâm mộ Thái dường như cũng không nuốt trôi được màn trình diễn vừa qua. Sân bay quốc gia Thái Lan vắng bóng các CĐV trong ngày toàn đội trở về. Chỉ có cánh phóng viên là xuất hiện đông đảo. Họ đặt ra hàng nghìn câu hỏi xoay quanh màn trình diễn đáng quên của toàn đội vào tối 26/3.

Tiền đạo Supachai Jaided đã xin lỗi người hâm mộ sau khi có hành động rất không fair-play để rồi nhận thẻ đỏ trong trận U23 Thái Lan thua đậm 0-4 trước U23 Việt Nam hôm 26/3.

"Đầu tiên, tôi muốn gửi lời xin lỗi sau vụ việc vừa qua. Tôi chấp nhận mọi hình phạt, và hứa sẽ cải thiện bản thân trong thời gian tới. Đây là thẻ đỏ đầu tiên của tôi khi khoác áo tuyển Thái Lan. Những gì vừa xảy ra thật sự rất đáng buồn", trung phong trẻ của U23 Thái Lan nói khi trở về quê nhà.

Tuyển Thái Lan ủ rũ về nước sau trận thảm bại trước Việt Nam
Supachai Jaided tỏ ra rất hối hận sau hành động đấm vào mặt trung vệ Đình Trọng. Ảnh: Toquoc

Supachai Jaided tỏ ra rất hối hận sau hành động đấm vào mặt trung vệ Đình Trọng. Anh đã không kìm chế được cảm xúc. Trong thế bị mất người, và còn để đối thủ dẫn trước, tuyển U23 Thái Lan sau đó vỡ trận. Họ liên tiếp nhận những bàn thua để rồi kết thúc 90 phút với thất bại bẽ bàng 0-4.

Chia sẻ với các phóng viên về tấm thẻ đỏ phải nhận, Supachai Jaided tiếp tục nhận lỗi. Anh cho biết coi đây như kinh nghiệm quý báu của bản thân. Tiền đạo 20 tuổi cho biết sẽ tự kiểm điểm, và nỗ lực rèn luyện hơn trong thời gian tới. "Sau những gì xảy ra, đó là lỗi của tôi", mũi nhọn người Thái thổ lộ.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN