Thứ sáu, 29/03/2024 | 00:41
RSS

U23 Thái Lan bị tố chơi xấu ở Merlon Cup 2019

Thứ hai, 10/06/2019, 13:59 (GMT+7)

Ở trận chung kết Merlon Cup 2019 tại Singapore, các cầu thủ U23 Thái Lan đã để lại ấn tượng xấu trong mắt khán giả quốc tế với hàng loạt những pha vào bóng thô bạo với đội chủ nhà.

Một ngày sau thất bại của đội tuyển Thái Lan tại giải bóng đá King’s Cup, đội tuyển U23 Thái Lan tiếp tục gây thất vọng tại giải Merlon Cup 2019 khi để thua 0-1 trong trận chung kết và đất mất ngôi vô địch vào tay đội chủ nhà Singapore.

Không thể lên ngôi vô địch như kỳ vọng, đội bóng trẻ của Thái Lan còn để lại ấn tượng xấu trong mắt khán giả quốc tế với hàng loạt những pha vào bóng thô bạo với đội chủ nhà Singapore.

Tiêu biểu là tình huống vào bóng ở phút cuối cùng của hiệp thi đấu thứ nhất, khi Singapore đang có lợi thế dẫn trước 1-0 sau bàn thắng của Irfan Fandi, khiến hàng vạn khán giả có mặt trên các khán đài la ó.

Cầu thủ U23 Thái Lan bị tố triệt hạ đối thủ ở giải Merlon Cup 2019
Cầu thủ U23 Thái Lan thi đấu bạo lực ở giải Merlon Cup 2019. Ảnh: Thethao

Phút cuối trận, U23 Thái Lan lại tiếp tục khiến khán giả có mặt trên khán đài ngao ngán khi liên tiếp "triệt hạ" một cầu thủ của U23 Singapore. Khi cầu thủ số 9 của U23 Singapore đã cướp được bóng từ Chatmongkol Thongkiri bên phía U23 Thái Lan, cầu thủ này chạy theo và tung cú đạp nhắm vào người đối thủ nhưng không thành công.

Ngay lập tức, đội trưởng của U23 Thái Lan Shinnaphat Leeaoh đã lao tới đạp thẳng vào người đối thủ, khiến cầu thủ của đội chủ nhà phải nằm sân trong đau đớn. Và chỉ có may mắn mới giúp cho Shinnaphat Leeaoh không phải nhận tấm thẻ đỏ trước phía trọng tài chính.

Trước đó, tại trận đấu với U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á, tiền đạo Supachai của Thái Lan đã gây phẫn nộ khi đánh nguội vào mặt trung vệ Đình Trọng của chủ nhà Việt Nam ở đầu hiệp hai của trận đấu.

Mới đây nhất, tại giải King’s Cup lần thứ 47, các cầu thủ Thái Lan đã thể hiện một lối đá bạo lực trong trận bán kết gặp Việt Nam, khiến các chàng trai áo đỏ liên tục phải nằm sân trong đâu đớn, dẫu vậy họ cũng không thể cản bước đội bóng của HLV Park Hang Seo vào chung kết giải đấu.

Liên tiếp thất bại tại King’s Cup và Merlon Cup 2019, bóng đá Thái Lan cho thấy dường như họ đang lâm vào cơn khủng hoảng trầm trọng.

Xem thêm: Cầu thủ Việt Nam ăn mừng cuồng nhiệt tại hành lang khách sạn

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN