Thứ sáu, 26/04/2024 | 04:26
RSS

Người Thái: ‘Bóng đá Việt Nam giờ đã bỏ xa chúng ta’

Thứ hai, 10/06/2019, 07:50 (GMT+7)

Theo nhiều cổ động viên Thái Lan bóng đá Việt Nam giờ đã vượt xa so với bóng đá xứ chùa Vàng.

Sau trận chung kết giải bóng đá King's Cup tờ Thairath của Thái Lan cũng đăng tải kết quả trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Curacao lên fanpage.“Tỷ số giữa 2 đội là 1-1 ở phút thứ 90 nhưng Curacao đã dẫn trước với tỷ số 5-4 ở loạt sút luân lưu. Curacao giành cup vô địch trong giải King's Cup lần thứ 47”.

Ngay dưới bài viết, rất nhiều CĐV Thái Lan để lại ý kiến trái chiều. Trong khi một số CĐV vui mừng vì sự tiến bộ của bóng đá Việt Nam trong thời gian qua, thì số khác lại cảm thấy buồn bã khi bóng đá Thái Lan đang ngày một đi xuống và bị Việt Nam bỏ xa.

CĐV Phongsakon Sankhaesin bình luận: “Chúc mừng tuyển Curacao đã giành cup vô địch. Nhưng Việt Nam thực sự đã thể hiện rất tốt trong 90 phút“.

CĐV Chayut Arty Vilavorn chua xót: “Giá như tuyển Thái Lan chơi bằng một nửa tuyển Việt Nam. Tôi đã cổ vũ và reo hò cho đội tuyển Việt Nam. Họ thực sự đã chơi rất tốt. Còn chúng tôi phải chấp nhận sự thật rằng tuyển nước nhà ở vị trí số 1 đã xưa lắm rồi“.

CĐV Weerapong Jaijai nhận định: “Bây giờ đội tuyển Việt Nam đã vượt xa Thái Lan. Chúng tôi đều thấy được điều đó“.

Bóng đá Việt Nam đã bỏ xa Thái Lan
Đội tuyển Việt Nam trải qua một mùa King's Cup thành công. Ảnh: Bongda

Trước đó chứng kiến Việt Nam đánh bại Thái Lan với tỷ số 1-0 ở bán kết King’s, chuyên gia bóng đá Thái Lan Tang Kui thừa nhận bóng đá Việt Nam đã vượt qua người Thái, trở thành số một của bóng đá Đông Nam Á.

"Trận thua vừa rồi là quá rõ ràng, chúng ta không nên bận tâm nữa. Đây là trận đấu thú vị mang ý nghĩa danh dự, và không bên nào chịu làm kẻ thua cuộc. Nhưng trong thể thao phải có một người chiến thắng và chúng ta thấy rằng bóng đá Việt Nam đã vượt qua chúng ta."

Theo chuyên gia Tang Kui nhận xét về lối chơi của tuyển Việt Nam có sự thay đổi rõ nét dưới thời HLV Park Hang Seo các cầu thủ chơi bóng tốc độ, đoàn kết và vượt hơn so với Thái Lan.

"Chơi bóng tốc độ, đẩy cao sức ép, những điều đó được Việt Nam thực hiện rất tốt. Chúng ta nên hẹn gặp họ lần sau, Việt Nam tốt hơn chúng ta. Những gì đã xảy ra và hướng đi trong 3-4 năm qua đã phản ánh bức tranh bóng đá của hai nước. Nhưng lạ thật, tôi không cảm thấy đau đớn, tổn thương hay phẫn nộ như mình nghĩ", ông Tang Kui chia sẻ cảm xúc.

Theo cây viết của Thái Lan, bóng đá xứ chùa Vàng sẽ cổ vũ cho Việt Nam phát triển và lấy đó là động lực để phấn đấu cho tương lai và hy vọng Việt Nam và Thái Lan đại diện cho Asean tiến tới đẳng cấp châu lục.

"Việt Nam đã vượt qua chúng ta. Đó không phải nỗi đau chút nào. Nhưng đó là động lực để chúng ta nhanh chóng nâng cao bản thân để theo kịp và vượt qua họ. Vòng xoáy của bóng đá Asean là như vậy, sẽ có lúc lên lúc xuống dù chúng ta thường xuyên đứng ở vị thế dẫn đầu.

Nhưng tôi không muốn Việt Nam đi xuống, tôi muốn họ tiến lên phía trước để chúng ta lấy đó làm mục tiêu phấn đấu. Tôi không nguyền rủa Việt Nam, trái lại cổ vũ họ hơn nữa. Xa hơn nữa là cả hai quốc gia cùng phát triển và là đại diện cho Asean tiến tới đẳng cấp châu lục", ông Tang Kui chia sẻ với truyền thông.

Xem thêm: Cầu thủ Việt Nam ăn mừng cuồng nhiệt tại hành lang khách sạn

Quỳnh Mai (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN