Thứ tư, 17/04/2024 | 00:34
RSS

U19 Thái Lan tập trung sớm, quyết hạ Việt Nam lên ngôi vô địch giải ĐNA

Thứ tư, 24/04/2019, 07:36 (GMT+7)

Đội tuyển U19 Thái Lan chính thức tập trung chuẩn bị cho giải vô địch U19 Đông Nam Á diễn ra tại Việt Nam vào tháng 8 tới.

Dù giải bóng đá vô địch U19 Đông Nam Á 2019 phải tới tháng 8 tới mới khởi tranh, (tổ chức tại Việt Nam), song ngay từ lúc này U19 Thái Lan đã chính thức hội quân, chuẩn bị cho giải đấu với quyết tâm lên ngôi vô địch.

Với quyết tâm đánh bại U19 Việt Nam và các đối thủ sừng sỏ, HLV trưởng Issara Sritaro triệu tập nhiều gương mặt trẻ nổi bật của bóng đá Thái Lan trong thời gian gần đây như Chan Narong, Phrom Srikaew, Kantaphan Khirayon, Sittinan Rungrueng và Kritsanonrat. 

Do bận thi đấu cho các CLB trong nước nên một số cầu thủ trẻ như Saen Ma Hung, Chathamongkon Ruangtha, sẽ hội quân muộn hơn so với các đồng đội ít ngày.

U19 Thái Lan tập trung chuẩn bị cho giải vô địch giải ĐNA 2019
U19 Thái Lan tập trung chuẩn bị cho giải vô địch giải ĐNA 2019. Ảnh: Bongda

Trả lời báo chí trong ngày tập trung, HLV trưởng của U19 Thái Lan, ông Issara Sritaro tỏ ra thận trọng: "Ở thời điểm này, chúng tôi sẽ cố gắng luân chuyển các cầu thủ liên tục. Với một nửa đội hình là những cầu thủ mới, chúng tôi sẽ cố gắng xây dựng lối chơi phát triển bóng từ phần sân nhà. Chúng tôi sẽ tập trung vào việc thay đổi chiến thuật dựa trên tình hình cụ thể trận đấu ví dụ như sẽ phải làm gì khi để mất bóng.

Chúng tôi sẽ có một trận khởi động với Samut Prakan City (CLB đang chơi ở Thai League). Ở giải đấu sắp tới, chúng tôi sẽ phải đối đầu với những đối thủ có trình độ cao hơn nên tôi muốn các cầu thủ trẻ luôn phải giữ được sự tập trung cao độ ở những trận đấu tập như thế này. Hơn nữa, họ cũng phải thể hiện được tài năng của mình trong những trận đấu chính thức".

Trong khi đó U19 Việt Nam chính thức hội quân từ tuần trước và tham dự U19 quốc tế tại Hong Kong. Tại giải đấu này, đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn đã thi đấu khá tốt, tiếc rằng một chút chủ quan trong trận chung kết đội bóng áo đỏ đã để chủ nhà Hong Kong cầm hòa, qua đó mất ngôi vô địch và tay U19 Myanmar và chỉ giành được ngôi Á quân một cách đầy đáng tiếc.

Xem thêm: BLV Quang Huy ‘hiến kế’ giúp Việt Nam đánh bại Thái Lan

P.Q
Theo Đời sống Plus/GĐVN