Thứ sáu, 29/03/2024 | 12:37
RSS

Tuyên phạt 9 năm tù thanh niên chém bạn nhậu vì bị chửi là con bò

Thứ hai, 18/05/2020, 21:57 (GMT+7)

Ngày 18/5, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo Y Bhil Byă (37 tuổi, trú tại phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột) 9 năm tù về tội giết người.

Cáo trạng của VKSND tỉnh Đắk Lắk thể hiện, sáng 17/6/2019, Y Bhil và Y Noai Niê (37 tuổi) đến nhà Y Si Byă (26 tuổi) trú cùng buôn để uống rượu. Sau đó cả ba mang theo rựa rủ nhau lên rẫy chặt bắp chuối về bán lấy tiền mua rượu uống tiếp.

Đến khoảng 8h, cả ba người chặt được bốn bắp chuối. Lúc này, Y Bhil đưa cho Y Si ba bắp và đưa cho Y Noai một bắp để cầm mang về. Tuy nhiên, Y Noai không cầm mà vứt xuống đất.

Thấy vậy, Y Bhil hỏi: "Tại sao ném", thì Y Noai chửi Y Bhil: "Mày chơi con bò". Nghe vậy, Y Bhil tức giận nói: "Mày uống rượu của tao còn chửi tao chơi con bò là sao", rồi lập tức cầm dao chém thẳng một nhát vào đỉnh đầu bên trái của Y Noai khiến nạn nhân gục xuống đất, nằm bất tỉnh.

Gây án xong, Y Bhil và Y Si mang bắp chuối ra chợ bán rồi tiếp tục mua rượu uống. Đến trưa cùng ngày, người dân đi làm rẫy phát hiện Y Noai nằm bất tỉnh dưới đất nên đưa đến Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu, theo báo giao thông  

Tuyên phạt 9 năm tù thanh niên chém bạn nhậu vì bị chửi là con bò
Chân dung Y Bhil tại tòa. Ảnh: Dân Việt

Nạn nhân được xác định bị thương tật 13%. Tại phiên tòa, Y Bhil đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Căn cứ vào các tình tiết và diễn biến của vụ án HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Y Bhil Byă 9 năm tù giam về tội "Giết người".

Một vụ chém bạn nhậu cũng xảy ra gần đây ở Nghệ An. Ngày 29/4, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Dương Văn Chương (48 tuổi), trú tại xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An về tội Giết người.

Theo đó, sự việc xảy ra vào tối 9/4/2020, Chương và ông Nguyễn Văn Thạch (hàng xóm) trong lúc ngồi nhậu có trách móc về việc không cho đất nghĩa trang vì đã thất hứa dẫn đến cãi cự.

Trong cơn giận dữ, lại có hơi men, Chương đã chạy xuống bếp lấy một con dao rồi chém vào mặt của anh Th.. Bị tấn công bất ngờ, Thạch cúi xuống cầm bát lên thì bị Chương đâm tiếp một nhát nữa vào ngực khiến nạn nhân tử vong.

Nhận được tin báo, cơ quan công an nhanh chóng vào cuộc điều tra. Hay tin Thạch chết, Dương văn Chương nhận thức được hành vi sai trái, thừa nhận hành vi phạm tội và đến công an đầu thú.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN