Thứ bảy, 20/04/2024 | 02:23
RSS

Tương lai vỡ vụn khi cô gái phát hiện bạn trai mắc bệnh "lạ" sau một lần trót dại

Thứ tư, 09/11/2016, 07:02 (GMT+7)

Trời đất như sụp đổ khi bỗng một ngày nữ sinh ĐH Kinh tế phát hiện ra người cô yêu thương lại mắc phải căn bệnh không thể ngờ tới.

Trên diễn đàn Đại học Kinh tế quốc dân, một cô gái là sinh viên của trường đã tâm sự về "cú sốc" khiến cô hoang mang, đau khổ.

Không phải vì bị người yêu phản bội, không phải tình yêu bị gia đình ngăn cấm, mà cô gái đang phải đối diện với sự thực phũ phàng về căn bệnh mà người yêu mắc phải.

Cô yêu anh, tin anh, thế nhưng chỉ vì một phút sa ngã, nông nổi mà anh đã đánh mất tương lai của riêng anh và cả hai người.

Nguyên văn lời chia sẻ của cô gái trên diễn đàn:

"Mình là K50, người yêu mình hơn mình 3 tuổi, chúng mình yêu nhau từ hồi mình còn học năm thứ 3.

Anh vốn là người hiền lành, thật thà. Hồi còn là sinh viên anh học rất giỏi, sau khi ra trường anh chăm chỉ làm việc.

Từ khi được việc tại một công ty vận tải, chẳng bao giờ thấy anh rượu bia hay nghiện ngập gì ngoại trừ có những bữa anh đi ăn uống với đồng nghiệp.

Mình cũng có dẫn anh ấy về nhà gặp bố mẹ vài lần, bố mẹ rất quy anh và có ý muốn vun đắp cho tình yêu của 2 đứa và đi đến hôn nhân.

Về chuyện của 2 đứa, chưa bao giờ đi quá giới hạn, vì anh muốn giữ cho mình cho tới cái ngày trọng đại nhất của đời con gái.

Thật sự, mình rất hạnh phúc khi có 1 người đàn ông trong đời như vậy, thi thoảng vẫn chìm ngập trong cơn mơ mặc áo cưới và cùng anh đứng trên hôn trường.

Nhưng mà, cuộc sống chẳng như những gì mình đã mơ.

Những tháng vừa rồi, mình cảm thấy có điều gì đó bất thường, như muốn giấu giếm cái gì đó. Mình có gọi điện hay nhắn tin, anh vẫn trả lời như bình thường nhưng chẳng mấy tự nhiên như lúc trước, lúc nói chuyện anh có vẻ hơi lo lắng, bồn chồn.

 Có bao giờ anh ấy như thế đâu, mình có hỏi anh đang vướng mắc chuyện gì à thì đều nhận được câu trả lời "Anh ổn mà".

Mình bắt đầu hoài nghi rằng anh có người khác. Mình bắt đầu thấy lo lắng, sợ mất người mình yêu, nhưng lý trí đã nhắc mình phải bình tĩnh để đưa ra những suy nghĩ đúng đắn, không được nghi ngờ vớ vẩn. Bắt đầu từ đây mình cũng quan tâm nhiều đến anh hơn.

Và cái ngày ấy cũng đến, chiều chủ nhật, mình qua thăm anh, nói chuyện 1 lúc anh bảo ra ngoài mua tí đồ, mình thấy phòng hơi bừa nên dọn giúp anh.

Cất mấy thứ đồ linh tinh vào ngăn kéo thì mình thấy một vài vỉ thuốc hạ sốt với kháng sinh, bữa trước anh ốm nên mình mua cho, chắc để ở đó, và thêm 1 lọ thuốc dán nhãn lạ chưa gặp bao giờ. Và đập ngay vào mắt mình là chữ "HIV" trên nhãn.

Mình nhớ rõ tim đập nhanh khi đọc nhãn thuốc ấy, nhưng chưa tin, vội lấy điện thoại tìm hiểu thì đúng là như vậy: THUỐC ARV, CÓ TÁC DỤNG KÌM HÃM SỰ NHÂN LÊN CỦA VIRUS.

Cơn bàng hoàng vừa nổi lên thì đúng lúc anh ấy bước vào phòng. Và rồi sự thật đã được sáng tỏ, anh ấy đã khai thật. Hóa ra là nhiều lần đi rượu bia với đồng nghiệp có một lần ấy anh ấy nửa say nửa tỉnh, có abc xyz với con gái ở ngoài không có bao nên bị.

Để rồi 2 lần đi xét nghiệm mấy tháng trước đều nhận kết quả dương tính. Mình quá sốc sau khi nghe lời tự thú. Mình đã khóc liên tục, mặc cho anh ấy an ủi. Tới giờ chỉ có anh ấy và mình biết được chuyện này.

Tại sao mọi thứ lại trở nên như vậy, ông trời có mắt hay không mà đối xử với chúng mình như vậy. Đời người con trai trẻ còn cả một sự nghiệp, một tương lai, để rồi bị mắc căn bệnh khủng khiếp như thế này.

Mình tới giờ vẫn còn sốc, đau lắm. Nhưng chẳng dám giãi bày cho ai, cả bố mẹ mình cũng không, vì nếu để thêm ai đấy biết, cái tiếng sẽ lại đồn, anh ấy lại bị mọi người xa lánh mất.

Tại sao mọi thứ lại như vậy, liệu thời gian có tua lại được để cứu vãn tất cả không?"

Sau khi lời chia sẻ được đăng tải, có rất nhiều bình luận để lại với nội dung chủ yếu là an ủi, động viên cô gái phải mạnh mẽ đối diện với sự thật.

"Ở bên thì hãy cứ ở bên vì giờ là lúc anh kia đang suy sụp và dễ bị gục ngã nhất. Nhưng giờ chỉ làm bạn thôi chị nhé. Họ đã phản bội mình nên mới bị và đây là cái giá phải trả thôi ạ. Việc giữ gìn cho chị thì đây là do anh ấy suy nghĩ cho chị và trân trọng chị, không phủ nhận anh ấy tốt nhưng đó là việc mà người yêu thương mình thật lòng thì ai cũng làm thôi. Chúc chị sẽ có lựa chọn sáng suốt!", tài khoản K.D đưa ra lười khuyên.

Khi đọc xong câu chuyện, bạn P.T.H chia sẻ: "Trả lời cho câu hỏi cuối confession của bạn: Thời gian không thể tua lại được nữa và đúng là trường hợp này quá éo le. Tôi cứ tưởng nhân vật nam bị máu trắng hay kiểu gì như ngôn tình phim Hàn cơ, ngay cả phim Hàn cũng chưa cho trường hợp dính HIV do " lầm lỡ "  như thế này vào nên không biết khuyên như thế nào cho phải".

Bạn Đ.L thẳng thắn bày tỏ: "Mình nghĩ bạn nên chia tay anh ấy. Một người đàn ông lừa dối bạn, lăng nhăng chả xứng đáng với tình yêu của bạn đâu! Còn bây giờ bạn vẫn lưu luyến anh ấy đó chẳng qua chỉ là tinh cảm thương hại nhất thời. Đây là ý kiến của mình, vấn đề là của bạn mong bạn hãy suy nghĩ thật kĩ để sau này không phải hối hận".

L.H
Theo Đời sống Plus