Thứ năm, 25/04/2024 | 03:06
RSS

Từng dòng người nối đuôi nhau hàng trăm mét tiễn biệt cô bé người Việt đáng thương chết ở Nhật

Thứ hai, 03/04/2017, 10:19 (GMT+7)

Hàng trăm người bật khóc tiễn đưa bé gái người Việt bị sát hại ở Nhật ra đồng sáng nay 3/4 tại quê nội ở xóm 20, xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.

Sự kiện:

Trên linh cữu bằng gỗ trắng, chiếc áo phao xanh được đặt ngay ngắn dưới vòng hoa trắng. Đây là chiếc áo mà bố L. đã ôm suốt dọc đường đưa em từ Nhật Bản về quê nội. Ảnh: Zing.vn

Sáng ngày 3/4, hàng trăm người dân xóm Bãi Sậy 3, xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên và nhiều người dân lân cận đã đến tiễn biệt bé Nhật L. (10 tuổi) bị sát hại tại Nhật. Ảnh: Ngoisao.net

Dòng người xếp hàng dài kín sân ra tới đầu ngõ, nhiều cơ quan báo chí trong và ngoài nước cũng đến chia sẻ nỗi mất mát với gia đình bé Nhật L. Ảnh: Kenh14.vn

Đúng 8h, linh cữu chứa thi hài bé Nhật L. được người dân đưa ra xe tang để mai táng. Vì vẫn còn quá sốc trước nỗi đau mất con, anh Lê Anh H. và chị Nguyễn Thị N. (bố mẹ bé Nhật L.) được người thân đưa vào trong nghỉ ngơi. Chị N. liên tục ngất lịm vì thương xót con gái. Ảnh: Ngoisao.net

 

Hàng dài người dân trong xã và vùng phụ cận đến tiễn đưa bé gái xấu số. Có người chưa từng gặp bé Nhật L. cũng cảm thấy đau xót khôn nguôi khi nghe câu chuyện của bé qua hàng xóm, báo đài. Ảnh: Zing.vn

Trong ký ức nhiều bà con chòm xóm, dù bé Nhật L. sang định cư cùng bố mẹ tại Nhật từ nhiều năm nay nhưng mỗi lần về quê bé đều gây ấn tượng với sự hồn nhiên, thông minh và xinh xắn. Vì thế ai dù ít gặp cũng rất có cảm tình với cô bé này. Họ trực tiếp đến đưa tang tiễn biệt em lần cuối. Ảnh: Kenh14.vn

Cô bé Nhật L. (10 tuổi) mất tích sáng 24/3 trên đường đến trường ở thành phố Abiko, tỉnh Chiba, Nhật Bản. Thi thể bé được tìm thấy gần mương thoát nước cách nhà em khoảng 10 km vào sáng 26/3. Ảnh: Ngoisao.net

Theo chia sẻ của chú ruột của bé, Linh sang Nhật cùng cha mẹ từ năm 3 tuổi, vì bận việc học nên mới về Việt Nam thăm quê được 5 lần kể từ lúc định cư bên đó. Bé dễ thương, thân thiện, lễ phép nên không ai cầm được nước mắt khi nhìn vào di ảnh Linh đang tươi cười. Ảnh: Ngoisao.net

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus