Thứ sáu, 29/03/2024 | 18:30
RSS

Sáng nay an táng bé gái người Việt chết ở Nhật, cảnh sát tiếp nhận thêm nhân chứng

Thứ hai, 03/04/2017, 06:46 (GMT+7)

Theo nhân chứng, bé gái người Việt có thể đã đi ngược đường đến trường, không mang theo cặp sách vào ngày mất tích. Đây là manh mối quý giá vì khu vực này không có camera an ninh.

Sự kiện:

Lời khai nhân chứng

Trong cuộc phỏng vấn với kênh ANN hôm 2/4, một nhân chứng nam cho biết ông đã nhìn thấy bé Nhật L. không đi về hướng trường học, không mang theo cặp sách và dường như đang gặp vấn đề gì đó vào ngày 24/3, đúng ngày em mất tích.

Vợ của người đàn ông này cho biết thêm rằng Nhật L đã đi cùng hướng với vợ chồng cô, ngược với vị trí trường học. Theo người phụ nữ này, việc Nhật L. đi hướng ngược lại với trường học quả là một điều kỳ lạ bởi đáng lẽ vào thời điểm đó, cô bé phải đi học. "Cô bé không mang cặp sách, chỉ đi tay không", người phụ nữ này nói.

Bé L. tại sao lại đi ngược hướng trường học vào ngày định mệnh ấy? Ảnh: Internet

Thông tin này hiện đã được cảnh sát tiếp nhận để phục vụ quá trình điều tra. Trước đó, vào sáng 24/3, Nhật L. đã mất tích trên đường đi học. Tới ngày 26/3, một người đàn ông đi câu cá đã phát hiện thi thể của Nhật L. tại khu vực bờ kênh ở Abiko, cách nhà em khoảng 10 km.

Sau khi điều tra, cảnh sát đã tìm thấy ba lô và quần áo của cô bé tại bờ sông ở tỉnh Ibaraki, cạnh tỉnh Chiba. Khám nghiệm tử thi cho thấy cô bé bị siết chết bằng sợi dây mảnh.

An táng bé Nhật L.

Thi thể của bé Nhật L., bé gái Việt Nam bị sát hại tại Nhật Bản đã về tới sân bay Nội Bài (Hà Nội) chiều ngày 2/4. Ngay sau đó, gia đình đưa thi thể bé về quê nội ở Hưng Yên để an táng.

Bàn thờ của bé L. tại quê nhà. Ảnh: Internet

Chuyến bay chở thi thể bé L. cất cánh tại sân bay Narita (Nhật Bản) vào lúc 8h sáng (theo giờ Việt Nam). Máy bay đáp xuống sân bay Nội Bài vào khoảng 14h cùng ngày, nơi nhiều người thân của bé L. đã có mặt từ sớm để đợi em về với quê hương. 

Dự kiến sáng nay ngày 3/4, bé gái xấu số sẽ được gia đình tổ chức an táng tại quê nội Hưng Yên. Ảnh: Zing

Trước khi L. bị sát hại, mẹ của bé L. cùng em bé L. từ Nhật Bản trở về Việt Nam để thăm gia đình. Trong thời gian này, mẹ L. nhận hung tin con gái bị sát hại trên đường đi học. Đau đớn khi mất con gái, mẹ bé L. vẫn cố gắng gượng để đích thân sang Nhật Bản nhìn con gái lần cuối và đưa thi thể con về quê hương để an táng.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus