Thứ sáu, 29/03/2024 | 13:31
RSS

Tuấn Anh lập siêu phẩm, HAGL đánh bại SLNA đầy kịch tính

Chủ nhật, 21/07/2019, 18:57 (GMT+7)

Hàng công của HAGL đã có một ngày thi đấu thăng hoa qua đó giúp đội nhà đánh bại SLNA trong trận cầu 6 điểm ở vòng 17 V.League

Không ngoài dự đoán của người hâm mộ, trận đại chiến giữa HAGL và SLNA ở vòng 17 V.League diễn ra vô cùng kịch tính đúng với tính chất của một trận cầu đinh.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, cả hai đội đều chủ động dâng cao đội hình và chơi ăn miếng trả miếng, khiến cho trận đấu diễn ra với tốc độ nhanh và vô cùng hấp dẫn.

Những cơ hội đầu tiên của trận đấu đến với đội khách ở phút thứ 5 và 11 song lần lượt Đình Đồng và Olaha đều không tận dụng thành công.

Bên phía HAGL, đội bóng phố Núi không có quá nhiều cơ hội song đã tận dụng quá tốt những cơ hội mà mình có được để có thể đưa bóng vào lưới của đối thủ. Phút thứ 24, trong một pha tấn công nhanh, Văn Toàn có bóng và ngay lập tức tung ra cú sút xa từ ngoài khu vực 16m50 làm bó tay thủ thành Nguyên Mạnh mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Tuy vậy, niềm vui ngắn chẳng tày gang, chỉ chưa đầy 20 phút sau khi có bàn thắng vào lưới đối thủ, HAGL đã để SLNA gỡ hòa bằng siêu phẩm sút phạt của tiền vệ Hồ Khắc Ngọc, và trận đấu quay lại vạch xuất phát.

Tưởng như trận đấu sẽ khép lại với tỷ số hòa 1-1, thì đúng vào phút cuối cùng của hiệp một, tiền vệ Tuấn Anh đã lên tiếng. 

Có bóng ở cự ly khoảng 29m và tiền vệ gốc Thái Bình đã sút bóng vào góc xa hạ gục Nguyên Mạnh và nâng tỷ số lên 2-1 cho HAGL, đây cũng là bàn đầu tiên của Tuấn Anh ở V-League sau 4 năm.

CLB HAGL có trận đấu kịch tính với SLNA ở vòng 17 V.League
CLB HAGL có chiến thắng kịch tính với SLNA ở vòng 17 V.League. Ảnh: SH

Hiệp hai của trận đấu diễn ra vô cùng hấp dẫn, khi hai đội chơi tấn công đẹp mắt và quyết giành trọn vẹn 3 điểm ở vòng đấu này.

Sau nhưng cơ hội ngon ăn liên tiếp bị bỏ lỡ, cuối cùng bàn thắng thứ 3 cũng đã đến với phố Núi. Phút thứ 71, Văn Toàn kiến tạo đẹp mắt để Minh Vương dứt điểm chéo góc nâng tỷ số lên 3-1, trong sự vỡ òa của hàng vạn CĐV có mặt trên SVĐ Pleiku.

Không còn gì để mất, SLNA ào lên tấn công và họ bất ngờ có được bàn thắng rút ngắn tỷ số ở phút thứ 72, từ một pha treo bóng có phần may mắn của Hồ Tấn Tài, bóng đã đi thẳng vào lưới của HAGL trong sự bất lực của thủ thành phố Núi.

Cuối hiệp hai, hai đội chơi tấn công đầy hấp dẫn nhưng đã không có bàn thắng nào được ghi thêm và 3-2 nghiêng về HAGL là tỷ số cuối cùng của trận.

 

H.Nguyễn
Theo Đời sống Plus/GĐVN