Thứ tư, 24/04/2024 | 00:37
RSS

Truy sát kinh hoàng vì 1 lời nói dối, người đàn ông tốt bụng chết oan

Thứ năm, 16/02/2017, 15:27 (GMT+7)

Thấy có đám hỗn chiến, 2 người đàn ông tốt bụng vào can ngăn thì bị truy sát nhầm khiến 1 người tử vong, người còn lại vẫn đang điều trị trong bệnh viện.

Trao đổi với báo chí vào ngày 16/2 về vụ truy sát nhầm khiến 2 người tử vong từng gây xôn xao dư luận, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Trần Phi Công (23 tuổi), Nguyễn Thái Ngọc (18 tuổi), Nguyễn Ngọc Hảo (21 tuổi), Nguyễn Văn Khánh (26 tuổi), Nguyễn Văn Tâm (26 tuổi) và Lê Nhứt Thống (18 tuổi, cùng ngụ huyện Vũng Liêm) để điều tra về hành vi Giết người.

truy sát kinh hoàng 1

Hiện trường vụ truy sát kinh hoàng khiến 2 “Lục Vân Tiên” thương vong. Ảnh Zing News

Theo hồ sơ vụ án, ngày 31/1, nhóm thanh niên này cùng với hơn 10 người khác đến nhà Ngọc ở ấp Hòa Hiệp (xã Trung Thành Tây) dự sinh nhật. Đến chiều cùng ngày, Hảo lấy xe chở Lê Văn Thanh (25 tuổi) đi về trước. Trên đường về, giữa 2 đối tượng xảy ra mâu thuẫn nên Hảo đã dùng dao Thái Lan đâm Thanh bị thương.

Được anh Nguyễn Văn Chính (49 tuổi) và anh Nguyễn Văn So (39 tuổi, cùng ngụ ở ấp Hiệp Hòa) can ngăn, 2 đối tượng lên xe bỏ đi. Hảo chở Thanh đến bệnh viện băng bó vết thương nhưng lại bịa chuyện Thanh bị nhóm thanh niên ở ấp Hòa Hiệp đâm.

Khi câu chuyện đến tai nhóm Ngọc, Hảo tiếp tục nói dối rằng Thanh bị nhóm thanh niên gần nhà Ngọc đâm thương tích. Tưởng thật, nhóm này gồm: Ngọc, Công, Khánh, Tâm, Thống và Hảo lên xe máy tìm đến nhà anh Chính trả thù cho Thanh.

Nhóm thanh niên côn đồ cầm dao, gậy gộc, đá, xông vào nhà anh Chính, truy sát nạn nhân. Sau khi đánh “hội đồng” nạn nhân bất tỉnh, cả nhóm mới buông tha. Vừa ra đến đầu ngõ, nhóm thanh niên này nhìn thấy anh So thì tiếp tục truy sát.

Anh So bỏ chạy vào nhà người dân gần đó trốn. Ngọc và Công cầm dao cùng đồng bọn bao vây ngôi nhà, đập cửa xông vào đâm nạn nhân nhiều nhát cho đến khi anh So gục tại chỗ mới rút khỏi hiện trường.

Người dân phát hiện sự việc, đưa anh Chính và anh So đến bệnh viện cấp cứu. Do vết thương quá nặng, anh So đã tử vong. Riêng anh Chính vẫn đang còn điều trị tại bệnh viện.

Qua truy xét, ngày 6/2, cảnh sát đã lần lượt tạm giữ hình sự các nghi phạm liên quan. Sau khi củng cố hồ sơ, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với 6 thanh niên nói trên.

Đáng nói, đây không phải lần đầu tiên xảy ra trường hợp “Lục Vân Tiên” thời hiện đại mắc vạ oan khi cứu giúp người gặp nạn hay khuyên can các đám đánh nhau. Trước đó vào ngày 14/12/2016, Công an huyện Phú Quốc chuyển hồ sơ và nghi can Trịnh Tiến Vinh (21 tuổi, ở TP Rạch Giá) đến Công an tỉnh để xử lý vụ án mạng xảy ra  vào ngày 10/2.

truy sát kinh hoàng 2

Hiện trường vụ án mạng khiến trung úy quân đội chết oan. Ảnh VnExpress

Theo điều tra, rạng sáng 10/12/2016, Vinh đi hát karaoke cùng nhóm bạn tại thị trấn Dương Đông. Tại đây, anh ta cùng các bạn xảy ra mâu thuẫn với nhóm thanh niên khác. Do đơn vị gần quán karaoke, nên trung úy Phan Thanh Ngoan (30 tuổi, công tác tại Lữ đoàn 950 thuộc Quân Khu 9) phát hiện vụ việc và đến can ngăn.

"Vinh tưởng trung úy Ngoan là người của nhóm đối thủ nên rút dao đâm. Được người dân đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong", cảnh sát nói và cho biết Vinh bỏ trốn sau khi gây án nhưng 3 ngày sau đã ra trình diện.

Một vụ việc bị đâm khi cứu người gặp nạn khác xảy ra mới đây khiến dư luận phẫn nộ là trường hợp của anh Nguyễn Hải Sơn (35 tuổi, quê Bắc Ninh). Cụ thể vào ngày 11/2, anh Sơn đang lưu thông trên đường thuộc địa phận phố Trẹm, xã Trạm Lộ, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh thì gặp một vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và taxi.

truy sát kinh hoàng 3

Chân dung người đàn ông bị đâm khi cứu giúp người gặp nạn. Ảnh Trí Thức Trẻ

Theo đó, cô gái điều khiển xe máy bất ngờ mất lái đâm vào đuôi xe taxi rồi ngã ra đường bất tỉnh. Chứng kiến vụ tai nạn giao thông anh Sơn đã đưa cô gái này tới Bệnh viện Đa khoa huyện Thuận Thành để điều trị. Khi anh Sơn đang hoàn thiện thủ tục nhập viện cho cô gái, bất ngờ có một người thanh niên quen biết với nạn nhân tìm đến.

Cho rằng anh Sơn là người gây ra vụ tai nạn giao thông, thanh niên này đã dùng dao đâm một nhát vào lưng anh Sơn rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Anh Sơn nhập viện trong tình trạng bị dao đâm xuyên phổi. Hiện sức khỏe của nạn nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn còn rất yếu.

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus