Thứ năm, 18/04/2024 | 22:56
RSS

Triệu phú Dubai đang ăn chơi trác táng bỗng vứt hết tài sản chỉ vì biến cố này

Chủ nhật, 02/04/2017, 06:44 (GMT+7)

Anh chàng triệu phú Dubai Mazzi Dumato đang tận hưởng cuộc sống xa hoa bậc nhất với 3 triệu đô la trong tài khoản thì gặp biến cố bất ngờ. Sau biến cố, anh bỗng từ bỏ toàn bộ tài sản của mình.

Mazzi Dumato là chàng trai sinh ra tại Brazil, song lại lớn lên ở thiên đường xa hoa Dubai. 38 tuổi, Mazzi Dumato đã sớm có sự nghiệp vững chắc, kiếm được hàng triệu đô la thông qua việc thiết kế trang web, tiếp thị và kinh doanh bất động sản tại Dubai. 

Anh cho rằng mình đã có mọi thứ trong tay, cuộc sống của Mazzi Dumato cũng giống như các "ông hoàng Dubai" khác, bằng những bữa tiệc xa hoa triền miên với chân dài vây quanh, những chuyến du lịch đẳng cấp vòng quanh thế giới…

Mazzi Dumato ngày còn là triệu phú ăn chơi trác táng. Ảnh: Internet

Cũng như bao người, Mazzi Dumato tậu cho mình những chiếc xe hơi thể thao đời mới nhất. Một trong những tự hào của chàng triệu phú Dubai trẻ tuổi là chiếc Ferrari đời mới trị giá 150.000 đô la, và cũng chính chiếc xe này làm thay đổi cuộc đời Mazzi Dumato. 

Một tai nạn kinh hoàng đã khiến xế cưng của anh nát vụn, chính chàng triệu phú cũng phải nằm viện một thời gian khá dài.  Trong suốt thời gian nằm viện, Mazzi Dumato bỗng nhận ra cuộc sống tận hưởng trước đây hoàn toàn vô nghĩa, những người bạn suốt ngày "chén chú chén anh" cũng chỉ là giả dối.

Tự hào của chàng triệu phú Dubai trẻ tuổi là chiếc Ferrari đời mới trị giá 150.000 đô la nát bươm sau tai nạn. Ảnh: Internet

Ngay khi khỏe mạnh, Mazzi Dumato đã bỏ lại tất cả để đi du lịch vòng quanh thế giới gặp những người truyền cảm hứng tích cực cho cuộc đời. Và tại quê hương Brazil, anh đã nghe câu chuyện về một người phụ nữ vĩ đại: “Dù mắc bệnh bạch cầu, nhưng ngay sau khi được xuất viện, cô ấy đã đăng kí làm tình nguyện viên ở Congo. Cô ấy quyết định rằng sẽ đi và giúp đỡ mọi người”. 

Và đó chính là người vợ sau này của anh -  Milena. Milena đã tiếp thêm cho anh động lực để từ bỏ cuộc sống xa hoa trước đây, và dấn thân vào một con đường mới.

Được truyền cảm hứng từ hành động tốt đẹp của Milena, Dumato đã quyết định tặng tiền cho một tổ chức từ thiện ở Cộng hòa Dominican, nhưng sau chuyến thăm những người tị nạn ở Haiti với vợ, anh nhận ra rằng tiền không là tất cả, những người gặp khó khăn họ còn cần đến sự chia sẻ, tấm lòng và thời gian của mọi người xung quanh.

Mazzi Dumato sau khi quyên góp hết tài sản. Ảnh: Internet

Mazzi nhận ra rằng từ thiện không phải là về tiền bạc. Đó là về việc dành thời gian thật sự để giúp đỡ người khác, góp phần làm cuộc sống của họ trở nên tốt đẹp hơn. "Chúng tôi nhận ra rằng không thể cứ mãi cho tiền để làm từ thiện, nên tôi và vợ đã lập ra một tổ chức từ thiện riêng", Mazzi chia sẻ.

Tuy nhiên, điều không may xảy ra, Milena phát hiện ung thư vú và phải thực hiện phẫu thuật cắt bỏ ngực và ghép tủy xương. Mazzi đã chi khoảng 700.000 đô la cho việc điều trị và trong hoàn cảnh đó, anh đã tìm ra phương pháp điều trị thay thế.

"Về cơ bản, tôi đã từ thiện tất cả tài sản của tôi. Khi tôi rời Dubai, tôi có khoảng 3 triệu đô la. Tôi đã bỏ ra khoảng 1 triệu đô la để mua đất và 2 triệu đô la cuối cùng dành để nộp viện phí cho vợ tôi, cho người em trai của vợ đang mắc khối u não", Mazzi chia sẻ.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus