Thứ sáu, 19/04/2024 | 20:26
RSS

Triển lãm 'Sự bí ẩn đặc biệt của cơ thể người': Vi phạm những chuẩn mực đạo đức?

Thứ sáu, 06/07/2018, 14:01 (GMT+7)

Triển lãm “Sự bí ẩn đặc biệt của cơ thể người” được cho là nhằm giáo dục con người về các loại bệnh tật nguy hiểm nhưng lại bị số đông cho rằng vô cùng phản cảm và thiếu văn hóa.

Triển lãm cơ thể người này do Công ty Mega Vina (đơn vị quảng bá và phát triển các nội dung chương trình Hàn Quốc tại VN) tổ chức tại Nhà văn hóa Thanh niên từ ngày 21/6 – 31/12, giá vé 200.000 đồng/người.

Triển lãm được Sở Văn Hoá-Thể Thao TP.HCM cấp phép tổ chức vì cho rằng nội dung triển lãm không sai phạm. Tuy nhiên, sự kiện triển lãm này mới diễn được hơn 1 tuần đã gây nhiều tranh cãi trong dư luận.

Trong khi những người theo khoa học, y học thì cho rằng đây là điều bình thường, thì đa phần mọi người đều đồng ý rằng triển lãm này không có tính nhân văn, thậm chí là vi phạm pháp luật vì mang thi thể người thật phục vụ cho mục đích thương mại.

triển lãm cơ thể người
Những xác người thật được nhựa hóa. Ảnh: ANTĐ

Tiến sĩ Đặng Hoàng Giang, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Phát triển và Hỗ trợ Cộng đồng chia sẻ với Tiền Phong quan điểm riêng về triển lãm xác người đang gây tranh cãi tại TPHCM như sau:

"Những ai cảm thấy không phù hợp với bản thân, hay với trẻ em của mình, thì hoàn toàn có quyền quyết định không tới xem, tương tự như với một triển lãm hay bảo tàng về chiến tranh hay nạn diệt chủng. Tuy nhiên, ban tổ chức nên nói rõ về nội dung triển lãm, và có những thông tin, cảnh báo thích hợp ở cửa triển lãm, để người xem biết được cái gì chờ đợi họ.

Về khía cạnh nhân văn, đạo đức, tôi có một băn khoăn duy nhất: Các cơ thể hay bộ phận cơ thể được trưng bày có phải là của những người có chủ ý hiến xác hay không, hay chúng được sử dụng mà không có sự đồng ý của những cá nhân này khi họ còn sống. Nếu ban tổ chức chứng minh được điều này thì tôi không có băn khoăn gì về mặt đạo đức".

Khác với Tiến sĩ Đặng Hoàng Giang, TS. Vũ Thế Long - người đã có nhiều năm nghiên cứu về cơ thể học và hình thái học cho PV Dân Trí hay: 

"Triển lãm “Sự bí ẩn đặc biệt của cơ thể người” lần này lại không như thế. Họ dùng ngôn từ rất khôn ngoan theo kiểu hù dọa người ta hút thuốc lá có hại như thế nào, bệnh ung thư nguy hiểm ra sao… Nhưng theo tôi, không thiếu gì cách để giáo dục người dân về sự nguy hại của thuốc lá hoặc thực phẩm độc hại gây ung thư.

triển lãm cơ thể người
Cơ thể người còn được cắt đôi để dễ quan sát. Ảnh: Thời Đại

Việc lấy xác người thật ra để phô diễn và dọa dẫm là hành vi thiếu văn hoá. Ít nhất là nó không phù hợp với văn hóa Việt Nam Người Việt Nam từ xưa tới nay đều có truyền thống tôn trọng những người đã quá cố và họ không bao giờ làm những điều “phanh thây xẻ xác” người đã mất ra như thế. Trong trường hợp này, tôi cho rằng, họ đã mang xác người ra làm trò đùa. Có nhiều vật mẫu không thể hiện được giá trị nào về mặt khoa học cả".

Bất ngờ hơn, theo ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, triển lãm xác người đầy ám ảnh "Sự bí ẩn của cơ thể người" đã từng xin cấp phép tại Hà Nội nhưng bị từ chối thẳng thừng. Lý do là triển lãm quá phản cảm về hiệu ứng thị giác, gây nên sự sợ hãi, ghê rợn với người xem. Triển lãm này sau đó được đưa vào TP HCM.

Ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở VH-TT Hà Nội cũng khẳng định với phóng viên Báo An ninh Thủ đô rằng, nếu triển lãm này xin cấp phép tại sở, ông cũng sẽ từ chối. "Hà Nội không thể xuất hiện những triển lãm phản cảm và vi phạm những chuẩn mực đạo đức như "Sự bí ẩn của cơ thể người", ông Động nhấn mạnh. 


Xem thêm: HAGL rực sáng ở mùa World Cup: Không còn là thương hiệu riêng của bóng đá Việt!

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN