Thứ năm, 25/04/2024 | 01:22
RSS

Bị 3 giáo viên gọi vào phòng tra khảo vì nghi lấy điện thoại, nữ sinh về nhà treo cổ tự tử

Thứ tư, 31/01/2018, 07:24 (GMT+7)

Một nữ sinh đã hành động dại dột là treo cổ tự tử sau khi cô giáo cho rằng em là kẻ trộm điện thoại iPhone 6 của cô.

Cô bé 13 tuổi, học sinh trường cấp hai SKM Methodist ở thành phố Nibong Tebal, bang Penang (Malaysia), bị ba giáo viên gọi vào phòng, khóa cửa lại rồi tra khảo. Theo World of Buzz, một trong ba giáo viên này bị mất chiếc điện thoại iPhone 6 và nghi ngờ nữ sinh trên là kẻ trộm. 

Chồng của nữ giáo viên trên còn dọa sẽ báo cảnh sát nếu như cô bé không thừa nhận mình đã lấy trộm chiếc iPhone. Suốt 5 tiếng liền, ba giáo viên nhốt cô bé trong phòng, không cho ăn hay ra ngoài đi vệ sinh. Khi bị tra khảo, các bạn bè của nạn nhân cũng khẳng định rằng cô bé chắc chắn không phải là thủ phạm ăn trộm điện thoại iPhone 6.

điện thoại iPhone 6
Bố mẹ ngã quỵ khi biết con đã chết não. Ảnh: Worldoffbuzz

Tuy nhiên, nữ giáo viên vẫn không tin cô bé không ăn trộm iPhone 6. Cô ta rủ chồng tới tận nhà em học sinh để gặp bố mẹ em. Thấy vợ chồng cô đến, nữ sinh 13 tuổi chạy thẳng vào phòng khóa cửa rồi treo cổ tự tử. 

Khi gọi cửa phòng nhưng không thấy con đáp, bố cô bé bèn phá cửa xông vào thì thấy con gái đã treo người vào ống điều hòa. Lúc đấy, cô bé vẫn còn sống nhưng hoàn toàn mất hết ý thức. Gia đình ngay lập tức đưa Vasanthapiriya tới bệnh viện cấp cứu nhưng các bác sĩ nói rằng cô bé đã chết não.

điện thoại iPhone 6
Thư tuyệt mệnh của bé gái. Ảnh: BeritaDaily

Trong phòng Vasanthapiriya, gia đình tìm thấy một bức thư tuyệt mệnh của cô bé để lại. Trong thư, Vasanthapiriya khẳng định cô bé không hề lấy cắp điện thoại của cô giáo và gửi lời chào vĩnh biệt người thân trong gia đình.

Vinothini Kalaivanan, cô của Vasanthapiri, cho biết chồng cô đã đại diện gia đình gửi đơn yêu cầu cảnh sát có biện pháp xử lý cụ thể đối với giáo viên vu oan cho cháu mình. Cảnh sát đang điều tra làm rõ vụ việc và cam kết làm sáng tỏ sự thật sau khi thẩm vấn những bên liên quan.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN