Thứ sáu, 29/03/2024 | 12:38
RSS

Phẫn nộ người đàn ông bế trẻ nhỏ, trộm 2 điện thoại ở cửa hàng

Thứ hai, 22/01/2018, 15:33 (GMT+7)

Mới đây mạng xã hội chia sẻ hình ảnh một người đàn ông bế trẻ nhỏ, đội mũ bảo hiểm trong cửa hàng bán quần áo rồi nhân lúc chủ cửa hàng không để ý đã nhanh tay trộm điện thoại.

Phẫn nộ người đàn ông bế trẻ nhỏ, trộm 2 điện thoại ở cửa hàng
Phẫn nộ người đàn ông bế trẻ nhỏ, trộm 2 điện thoại ở cửa hàng

Sự việc xảy ra vào 18h08 ngày 21/1, tại một shop quần áo ở Hà Nội Hình ảnh ghi lại được cho thấy, một người đàn ông bế theo trẻ nhỏ vào cửa hàng vờ mua đồ, theo báo Người đưa tin.

Lợi dụng lúc nhân viên bán hàng đang mải tư vấn cho khách, người đàn ông này tiến về phía quầy thu ngân rồi lần lượt lấy trộm đi 2 chiếc điện thoại. Toàn bộ sự việc xảy ra trong vòng chưa đầy 1 phút và đã được camera tại cửa hàng ghi lại

Hành động xong, người đàn ông giấu vội "chiến lợi phẩm" vào trong túi quần rồi lại ôm lấy đứa bé đi vòng ra phía ngoài như chưa có chuyện gì xảy ra.

Ngay sau khi được đăng tải lên Facebook, đoạn clip trên đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng. Ai cũng bức xúc trước hành vi trộm cắp của người đàn ông kia, cho rằng người này chắc hẳn phải ăn trộm nhiều lần rồi thì mới hành động nhanh nhẹn được như thế.

Bên cạnh đó, cũng nhiều người nêu ý kiến cho rằng mỗi người, đặc biệt là những cửa hàng nhiều người qua lại nên chú ý bảo quản, giữ gìn tài sản hơn, đặc biệt trong những ngày cận Tết.

Liên hệ với chị P.N là người đã đăng tải đoạn clip lên Facebook, đồng thời cũng là người chủ của cửa hàng quần áo nơi xảy ra sự việc, chị N. cho biết người đàn ông đã lấy trộm của chị 2 chiếc điện thoại hiệu iPhone 6s, người này bế đứa bé đi vào cửa hàng cùng với 1 người phụ nữ khác nữa.

"Người đàn ông đi cùng với 1 người phụ nữ nữa vào cửa hàng, bế theo em bé, tôi nghĩ họ là 1 gia đình. Họ đi xe SH màu xám đến cửa hàng của tôi, lúc này trong cửa hàng có thêm khoảng 3 khách nữa. Lúc người đàn ông lấy chiếc điện thoại tại quầy thu ngân thì người phụ nữ đi cùng đang thử đồ, thấy người đàn ông đi ra chị ta liền bỏ lại đồ không mua nữa, họ cùng nhau đi về luôn.

Do tôi bận bán hàng cho 1 người khách khác nên không để ý người đàn ông này lấy trộm điện thoại. Tôi đã thử định vị rồi nhưng không thành công, ngày mai tôi sẽ báo công an, mong tìm lại được tài sản" - chị N. cho biết.

Chị N. cũng chia sẻ thêm, mục đích chị đăng tải đoạn clip lên mạng xã hội là muốn nhờ cộng đồng mạng tìm ra kẻ trộm cắp, mặt khác cũng là để cảnh giác những người khác phải chú ý giữ gìn tài sản của mình, đặc biệt trong những ngày cuối năm.

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN