Thứ ba, 23/04/2024 | 06:20
RSS

Trên đường đi đẻ, bà bầu bị cướp giật, ngã gãy xương vai

Thứ sáu, 05/10/2018, 15:43 (GMT+7)

Thai phụ Phạm Thị Hồng Phúc được chồng chở vào viện để sinh thì bị tên cướp áp sát giật túi xách.

Trên đường đi đẻ, bà bầu bị cướp giật, ngã gãy xương vai
Trên đường đi đẻ, bà bầu bị cướp giật khiến chị bị thương. Hình minh họa.

Sáng 5/10, Công an TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đang điều tra làm rõ vụ cướp táo tợn trên địa bàn khiến 1 người phụ nữ mang thai bị thương, theo báo Lao động.

Thông tin ban đầu, tối 4/10, anh Nguyễn Xuân Thanh (trú phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột), điều khiển xe máy chở vợ là Phạm Thị Hồng Phúc (25 tuổi) đến bệnh viện sinh.

Khi anh Thanh cùng vợ đến trước số nhà 22, đường Chu Văn An thì bất ngờ bị một thanh niên đi xe tay ga, di chuyển cùng chiều, áp sát, giật túi xách.

Trên đường đi đẻ, bà bầu bị cướp giật, ngã gãy xương vai 2
Địa điểm, nơi xảy ra vụ cướp. Ảnh: Tri thức trực tuyến.

“Tôi cho xe vào lề đường nhưng kẻ cướp không buông tha. Chúng phóng xe vượt lên rồi giật túi xách vợ tôi mang bên hông, khiến vợ tôi ngã ngửa ra sau, chấn thương” - anh Thanh kể lại.

Vụ việc khiến chị Phúc ngã ngửa ra đường được người dân hỗ trợ đi cấp cứu. Sau khi xảy ra sự việc, anh Thanh hô hoán người dân truy đuổi nhưng tên cướp điều khiển xe máy chạy thoát.

Sau khi vụ cướp xảy ra, anh Thanh đưa vợ đưa đến Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh cấp cứu trong tình trạng gãy xương vai, trầy xước tay chân, vùng đầu bị sưng.

Trao đổi với phóng viên Tri thức trực tuyến, anh Thanh cho biết: "Trong túi xách có một số tiền, điện thoại và giấy tờ của vợ. Hiện sức khỏe của vợ đã ổn định nhưng vết thương ở đầu chưa thể chụp CT vì đang mang thai".

Minh Trang (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN