Thứ năm, 18/04/2024 | 12:16
RSS

Tranh chấp đất đai, cháu đánh cậu ruột tử vong

Thứ bảy, 01/06/2019, 08:05 (GMT+7)

Trong lúc cãi vã, xô xát vì mâu thuẫn tranh chấp đất đai, cháu đánh cậu ruột đến tử vong.

Tranh chấp đất đai, cháu đánh cậu ruột tử vong
Lê Văn Trước tại cơ quan công an. Ảnh: Trí thức trẻ

Ngày 31/5, Công an tỉnh Bến Tre đang tạm giữ đối tượng Lê Văn Trước (SN 1987, ngụ huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) để điều tra xử lý về hành vi "Giết người". Nạn nhân là ông Phạm Văn U. (SN 1963, ngụ tỉnh Bến Tre).

Theo điều tra, Trước và ông Phạm Văn U. vốn có bà con, ông U. là cậu ruột của Trước. Trong quá trình sinh sống, cả 2 xảy ra mâu thuẫn trong tranh chấp đất đai.

Khoảng 18 giờ ngày 28/5, cả 2 đã uống rượu và gặp nhau tại ấp Giồng Chuối, xã An Đức, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre để nói chuyện thì xảy ra cự cãi lớn tiếng.

Trong lúc lời qua tiếng lại, ông U đã đánh Trước. Sau đó, Trước dùng tay xô ông U. ngã xuống nền bê tông. Chưa dừng lại, Trước xông đến dùng chân đạp vào ngực ông U. Người dân phát hiện nên đã tìm cách can ngăn và đưa ông U. về nhà nằm nghỉ.

Sáng 29/5, người thân ông U. phát hiện ông nằm bất động nên kiểm tra thì phát hiện ông U. đã tử vong nên báo công an. Công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai, điều tra làm rõ. Qua khám nghiệm tử thi, ông U. tử vong do đa chấn thương đầu, ngực, bụng, gãy xương sườn, xương ức.

Ngay sau đó, công an đã triệu tậ Trước về trụ sở làm việc. Tại đây Trước đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như trên.

Trước đó, chiều ngày 28/5, tại ấp Trương Hiền, xã Thạnh Trị, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng xảy ra một vụ án chú cháu 'huyết chiến' khiến cả hai tử vong vì mâu thuẫn đất đai.

Theo đó, hai nạn nhân thiệt mạng là ông Nguyễn Văn Út (54 tuổi) và cháu ruột tên Nguyễn Văn Tèo (40 tuổi). Được biết, cả hai là chú cháu.

Chính quyền địa phương cho biết, gia đình ông Nguyễn Văn Út đối diện nhà anh Tèo nhưng cách nhau một con sông. Do ông Út là chú ruột anh Tèo nên hai gia đình có ruộng liền kề nhau, chỉ cách nhau bờ đất nhỏ.

Nhiều năm qua, hai gia đình tranh chấp bờ đất giáp ranh nên thường xảy ra cãi nhau. Sáng cùng ngày, khi cùng ra đồng cày, bừa để sạ lúa thì chú cháu ông Út lại cãi nhau dữ dội và sau đó lao vào ẩu đả.

Trong lúc nóng giận, hai bên cầm dao dùng để chọc tiết lợn để "huyết chiến". Bị chú đâm 3 nhát vào người, anh Tèo đâm vào ngực ông Út khiến người này ngã xuống ruộng ngập khoảng 10 cm nước và tử vong tại chỗ.

Nghe tiếng kêu cứu của anh Tèo, những người hàng xóm chạy đến đưa người cháu này đi cấp cứu. Tuy nhiên, anh Tèo cũng tử vong sau đó vì vết đâm gây thủng tim.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN