Thứ sáu, 26/04/2024 | 12:59
RSS

Trần Hạnh và lòng tự trọng của người nghệ sĩ ở tuổi 90

Thứ ba, 24/07/2018, 20:00 (GMT+7)

NS Trần Hạnh đóng phim, bán giày, mũ bảo hiểm không phải là để mưu sinh cho cuộc sống mà để khuây khỏa cho tuổi già, phụ con, giúp cháu.

NS Trần Hạnh và lòng tự trọng của người nghệ sĩ già ở tuổi 90
NS Trần Hạnh giản dị, chất phác như "lão nông chi điền".

Nếu ai đã từng tiếp xúc và gặp NS Trần Hạnh ngoài đời có lẽ sẽ không thể nào quên được hình ảnh của một lão nông trên màn ảnh Việt. Con người ông là thế, chân chất đến mức nhiều người khó tin và có lẽ cuộc đời đã vận vào những nhân vật trên phim của ông, luôn giản dị không hoa mĩ ngay cả trong lời nói và trang phục. Với chiếc áo phông đã sờn chỉ, chiếc quần màu bộ đội đã phai màu và nụ cười hiền chất phác, khiến cho nhiều người tiếp xúc với ông không khỏi ngạc nhiên vì ông quá đỗi giản dị.

Mới đây, đọc được một bài báo có nhan đề: 'Gần 90 tuổi, NSƯT Trần Hạnh vẫn bán giày, mũ bảo hiểm mưu sinh'. Nghe cái tít ai cũng thương cảm, thương hại cho nghệ sĩ Trần Hạnh, nhưng với NS Trần Hạnh, ông mà biết được cái tít này hẳn sẽ buồn và rất chạnh lòng. 

Mấy lần tiếp xúc với NS Trần Hạnh, tôi được biết giờ ông đóng phim, bán giày, mũ bảo hiểm không phải là để mưu sinh cho cuộc sống mà để khuây khỏa cho tuổi già, phụ giúp con dâu.

Ở tuổi của ông, con cháu đều muốn ông an nhàn, nghỉ ngơi, an hưởng tuổi già nhưng ông bảo bản thân ông không thích như vậy.  Ông nói, đi đóng phim khổ và khó khăn nhưng ông vẫn theo đuổi vì chót đam mê của mình, không đi diễn thấy bứt rứt trong người.

Sáng ra ngồi trông hàng cho con dâu từ 8h đến 9,10h về nhà nghỉ ngơi, chiều lại ra tiếp từ 6h đến 8,9h thì về. Ông nói: "Ra trông cửa hàng cho các con, các cháu cho khuây khỏa, nói chuyện với mọi người chứ lủi thủi ở nhà một mình cũng buồn lắm! Ngày trước tôi còn tự đi xe máy ra cửa hàng nhưng giờ mắt mờ quá không đi được xe máy nên con dâu chở ra cửa hàng".

Không chỉ vậy, tôi thấy ông là một người khá khái tính và giàu lòng tự trọng đến mức nhiều khi anh chị em, con cháu trong nhà muốn ông an nhàn nghỉ ngơi mà ông còn không nhận, huống hồ đến người ngoài. Thậm chí đến danh hiệu ông cũng không chịu làm đơn xin.

Nghệ sĩ Trần Hạnh cho biết, cuộc sống hiện tại đã quá yên bình dù không cần nhà cao, cửa rộng. Ông nói: "Cuộc sống của tôi lúc này rất yên ổn và cũng chẳng cần đòi hỏi gì hơn. Được sống khỏe mạnh, hạnh phúc là hài lòng lắm, tôi chẳng còn gì phải phàn nàn, thắc mắc". 

Lão nông của màn ảnh Việt cho biết,  nhiều người lấy hoàn cảnh của NSƯT Trần Hạnh ra để so sánh, lấy sự khốn khó của ông ra để thương cảm. Nhưng ông thẳng thắn, không muốn người khác nhìn vào như một lý do để thương hại ông. Sự tự trọng của một người nghệ sĩ chân chính khiến ông không muốn mọi người nhìn mình bằng con mắt thương cảm.

Cuộc đời “Ông nông dân chất phác” - Trần Hạnh như những vai diễn trên phim cuả ông vậy, cứ trôi đi theo thời gian, có những biến cố, có những nỗi thằng trầm, nhưng với sự lạc quan và niềm đam mê với nghề, ông vẫn luôn đón nhận những gì của ngày mai mà cuộc đời ban tặng, không oán trách mà luôn mỉm cười để vui sống với đời.


Xem thêm: NS Trần Hạnh bán giày, mũ bảo hiểm mưu sinh ở tuổi 89

Khang Anh
Theo Đời sống Plus/GĐVN