Thứ bảy, 20/04/2024 | 19:36
RSS

Góc tối bẩn thỉu của Kbiz: Nghệ sĩ hay gái mại dâm?

Thứ hai, 14/05/2018, 06:40 (GMT+7)

Con đường trở thành thần tượng xứ Kim Chi không chỉ cần nỗ lực mà còn cần một tâm lí vững vàng, tỉnh táo để không trượt dài thành “vết nhơ” giải trí.

Góc tối bẩn thỉu của Kbiz: Nghệ sĩ hay gái mại dâm?
Góc tối bẩn thỉu của Kbiz: Nghệ sĩ hay gái mại dâm?

“Mã Giám Sinh” dưới cái mác tài trợ

Tại mỗi đất nước đều có những cách thức để bước chân vào ngành giải trí khác nhau, thế nhưng, trong showbiz Hàn, để có thể được công chúng biết đến, biến hóa lên tầm thần tượng trong lòng mọi người chỉ có một con đường duy nhất là trở thành Thực tập sinh của các công ty giải trí.

Thế nhưng, không phải sản phẩm nào cũng đều được đầu tư một cách hoành tráng, phần vì công ty không thể chi toàn bộ tiền cho từng người, phần vì không phải thí sinh nào cũng đủ điều kiện để tự mình gánh vác một sản phẩm từ A - Z. 

Do đó, chương trình “Tài trợ thực tập sinh” ra đời nhưng nó đã bị biến tướng tới mức ghê tởm. Dư luận Hàn đã từng nói: “Tài trợ là một vấn đề bẩn thỉu, một trò chơi của những gã lắm tiền.”

Những “nhà tài trợ” dễ dàng tiếp cận, với các tổ chức và “câu lạc bộ” dành riêng cho việc sử dụng các nghệ sĩ hạng bét và các tân binh, cung cấp cho những người đàn ông giàu có và thành đạt. Những người này sau đó sẽ tài trợ cho các nhân vật nổi tiếng, tặng cho họ những món hàng đắt tiền, giúp họ có được vai diễn cũng như các hợp đồng quảng cáo, nhưng để đổi lại cần một điều - quan hệ tình dục.

Rất nhiều người lên tiếng thắc mắc rằng: “Đó chẳng phải là mại dâm sao?” Câu trả lời khiến tất cả bẽ bàng: “Các cá nhân có dính líu đến vấn đề tài trợ này đều có quyền lực và hoặc có thể vung tiền để cảnh sát “ngó lơ”. Một câu trả lời phức tạp hơn? Mại dâm, hay bất cứ cách nào khác bạn gọi nó, luôn tràn lan và phổ biến ở Hàn Quốc. Bạn có thể dễ dàn tìm kiếm một địa điểm “vui vẻ” tại rất nhiều “khu đèn đỏ” đang hoạt động tại Hàn Quốc.”


Những nghệ sĩ muốn nổi tiếng đều phải trải qua quá trình thực tập sinh tại công ty giải trí. Không ít nữ nghệ sĩ đã trở thành "nạn nhân".

Năm 2012, công ty giải trí Open World Entertainment vướng vào vụ bê bối tình dục chấn động cả ngành âm nhạc khi vụ việc các nữ thực tập sinh và nghệ sĩ trẻ của công ty này bị cưỡng hiếp tập thể được báo chí đưa tin. 

Nạn nhân của vụ việc gồm 6 người, trong đó có hai người dưới tuổi vị thành niên, ngoài ra cảnh sát cho biết có hơn 11 nạn nhân đã bị cưỡng hiếp, trong đó có hai cô gái dưới 18 tuổi. Khi khám xét, cảnh sát phát hiện đồ chơi, các công cụ hỗ trợ tình dục, cùng nhiều bao cao su trong phòng CEO công ty này.


CEO Jang Seokwoo bị phanh phui sự thật sau cái chết của Jang Jayeon.

Theo điều tra của cảnh sát, Jang Seokwoo – CEO của Open World Entertainment thường yêu cầu các thực tập sinh nữ ở lại đến tận khuya, khi các nhân viên về hết rồi đưa họ đến phòng thu âm ở tầng hầm, cho uống bia có pha chất kích dục và cưỡng hiếp hay có hành động sàm sỡ. Thậm chí tên này còn ra lệnh cho thành viên một số nhóm nhạc nam dưới trướng Open World Entertainment tham gia cưỡng hiếp các thực tập sinh nữ của công ty và ngồi trong văn phòng xem trực tiếp qua máy quay.

Một số cáo buộc còn cho biết, Jang Seokwoo thường xuyên đe dọa các nạn nhân không được tiết lộ việc bị lạm dụng tình dục, nếu không sẽ bị trả thù. Ông ta còn dọa nếu không nghe lời, họ sẽ không có bất cứ tương lai nào trong ngành giải trí ở Hàn Quốc vì ông ta có địa vị rất lớn có thể thao túng ngành giải trí này.

Jang Jayeon - Dùng cái chết để vạch trần sự thật

Ngày 7/3/2009, cả showbiz Hàn chấn động trước vụ tự tử của Jang Jayeon. Sự ra đi của nữ diễn viên mới nổi sau vai diễn trong bộ phim truyền hình đình đám - Boys Over Flowers, đã gây ảnh hưởng nặng nề không chỉ với các fan của cô, mà còn với công chúng nói chung. 


Nữ nghệ sĩ xấu số không chịu nổi những việc làm "bẩn thỉu" nên đã tự tử. 

Một cách nào đó, sự việc này phản ánh tỷ lệ tự tử rất cao tại Hàn Quốc – khi một nữ diễn viên trẻ tự tử không rõ lý do. Thế nhưng, sự việc này lại là khởi nguồn cho vô số những mặt tối đằng sau ánh hào quang của showbiz Hàn lần lượt được lật tẩy trước ánh sáng. Những mảng tối ấy, được gọi bằng một cái tên rất kiêu sa: tài trợ.


Khu phố đèn đỏ tại Hàn Quốc, rất nhiều nghệ sĩ sụp đổ cả sự nghiệp vì bị phát hiện thường xuyên lui tới đây.

Lá thư tuyệt mệnh của nữ diễn viên xấu số khiến cộng đồng fan hâm mộ Hàn Quốc dậy sóng. Qua đó, cô đã liệt kê danh sách 11 cá nhân nổi bật, một trong số đó là nhà sản xuất của Boys Over Flowers. Jang Jayeon đã kể rất chi tiết, tuyên bố rằng cô đã bị ép buộc phải quan hệ tình dục để làm trò giải trí cho những người đàn ông này hơn 110 lần, và cáo buộc họ cưỡng ép quan hệ, hiếp dâm, và đánh đập cô.

Thế nhưng, ngay sau đó, 11 cái tên này, bằng cách nào đó đã được mở rộng trở thành 31 người có liên quan được lan truyền trên mạng internet. Tình huống bắt đầu trở nên rối loạn hơn khi hàng loạt những câu chuyện, tin tức không chính xác được lan truyền, và chính phủ buộc phải nhúng tay để giải quyết các tin đồn ngày càng lan nhanh này.

Bất ngờ hơn, một số quản lí có tiếng tăm trong ngành nói rằng những sự việc này không có điều gì mới lạ, đó là luật ngầm của showbiz. Rất nhiều những người trẻ khi dấn thân vào showbiz khắc nghiệt đã phải “tự chọn” bước đi cần thiết: Chấp nhận tài trợ thực tập sinh.

Xem thêm: Trầm cảm: Cái chết được báo trước trong showbiz Hàn Quốc

PA
Theo Dân Việt