Thứ bảy, 20/04/2024 | 01:33
RSS

Trai làng huyết chiến kinh hoàng, 1 thanh niên mất mạng.

Thứ sáu, 11/11/2016, 09:36 (GMT+7)

Do có mâu thuẫn từ trước, 2 thanh niên luôn chờ thời cơ để hạ gục đối thủ, thậm chí cả "thủy chiến" khiến 1 người phải bỏ mạng.

Công an huyện Tiểu Cần (tỉnh Trà Vinh) cho biết đang điều tra vụ hỗn chiến giữa 2 thanh niên làm 1 người chết vừa xảy ra trên địa bàn xã Long Thới.

Theo Dân trí, chiều chiều 8/11 do có mâu thuẫn từ trước nên Nguyễn Tuấn Vũ (26 tuổi, ngụ ấp Định Phú A, xã Long Thới, huyện Tiểu Cần) xảy ra cự cãi rồi đánh nhau với Nguyễn Ái Nhân (19 tuổi, ngụ ấp Định Phú Tân, xã Long Thới) tại nhà của anh Nguyễn Văn Khánh (ở ấp Định Phú C).

Hai trai làng quyết chiến

Hai trai làng quyết chiến, người chết, kẻ trọng thương. Ảnh minh họa

Do được mọi người can ngăn nên đánh nhau được 1 lúc thì Nhân bỏ đi còn Vũ đến nhà anh của mình ở gần đó, lấy 1 con dao chờ cơ hội ra tay tiếp.

Một lúc sau, khi nhân điều khiển xe máy đi ngang qua, Vũ liền xông ra chém Nhân tới tấp khiến thanh niên này bỏ xe, nhảy xuống một con kênh để bơi qua sông trốn.

Vũ cũng nhảy xuống song hòng truy sát nhưng chỉ bơi được 1 đoạn thì quay lại và chặn ở đầu bờ bên kia.

Nhân bơi được qua kênh rồi vào nhà của ông Nguyễn Ngọc An lấy con dao chạy ra ngoài khu vực cầu thì gặp Vũ. Cả hai xông vào chém nhau loạn xạ trên cầu.

Do bị Nhân chém trọng thương, Vũ phải bỏ chạy vào 1 khu vườn gần đó. Nhân tiếp tục đuổi theo chém tiếp vào vùng đầu, cổ của Vũ gây chấn thương nặng.

Người dân gần đó chạy lại can ngăn, đưa cả 2 đi cấp cứu nhưng do mất nhiều máu, Vũ đã tử vong, còn Nhân được chuyển lên Bệnh viện đa khoa Trà Vinh cấp cứu.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Minh Tuệ (T/h)
Theo Đời sống Plus