Thứ sáu, 29/03/2024 | 16:55
RSS

Tin tức pháp luật 11/6: Khống chế chủ nhà, cướp tiệm vàng

Thứ năm, 11/06/2020, 14:41 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h nóng nhất hôm nay thứ 5 ngày 11/6: Án mạng từ đòn ghen của gã chồng hờ, khống chế chủ nhà, cướp tiệm vàng...

Khống chế chủ nhà, cướp tiệm vàng

Tin tức pháp luật rạng sáng 6/6 Nguyễn Ngọc Cường (21 tuổi, trú phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa) đột nhập cửa hàng vàng bạc Ngọc Nhi do chị Phan Thị Lan thuê kinh doanh trên đường Trần Hưng Đạo, phường Nam Ngạn.

Bị chồng chủ nhà phát hiện, Cường dùng dao khống chế, gây thương tích cho cả hai. Cường đập vỡ kính tủ trưng bày lấy đi số trang sức trị giá khoảng khoảng hai cây vàng (loại 10k).

Tin tức pháp luật 11/6, tin tức 24h mới nhất trong ngày hôm nay

Cảnh sát lấy lời khai nghi phạm. Ảnh: Lam Sơn.

Sau 8 giờ truy xét, lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ Cường khi đang điều trị nối gân tay tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội - vết thương trong lúc dùng hung khí đập phá cửa kính.

Cảnh sát cho hay Cường đã khai nhận hành vi phạm tội, giao nộp tang vật là 23 dây chuyền vàng. Trong lúc đi làm hồ sơ bệnh án, anh ta thay đổi danh tính nhằm tránh bị phát hiện.

Ngày 11/6, Cường đang bị Công an Thanh Hóa tạm giữ để làm rõ hành vi cướp tài sản.

Án mạng từ đòn ghen của gã chồng hờ

Năm 2018, Nguyễn Thái Phi Khanh (45 tuổi) có tình cảm với chị Lan, 36 tuổi (quê Long An) nên dọn đến ở chung cùng chị và hai con nhỏ tại nhà trọ ở xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP.HCM. Chị Lan là vợ cũ của anh Hồng (40 tuổi).

Thời gian gần đây, Khanh và chị Lan xảy ra mâu thuẫn. Nhiều lần người phụ nữ đòi chia tay nhưng Khanh không đồng ý. Cho rằng chị Lan có tình mới nên mới có ý định này, hắn đe doạ sẽ sát hại rồi tự tử.

Tin tức pháp luật 11/6, tin tức 24h mới nhất trong ngày hôm nay

Khanh lúc bị cảnh sát bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Lo sợ tính mạng mình và hai con nhỏ, chị Lan phải nhẫn nhịn sống với gã chồng hờ.  

Ba hôm trước, Khanh đi nhậu về lúc rạng sáng, cãi vã lớn tiếng với chị Lan. Đến trưa cùng ngày, thấy anh Hồng đến đón con đưa đi chơi, chị Lan nói chuyện rất nhẹ nhàng, Khanh ghen tuông cho rằng hai người muốn quay lại với nhau. 

Dù chị Lan giải thích chồng cũ chỉ đến đón con, hai người không còn tình cảm, song Khanh vẫn tức giận la hét. Hắn chạy xuống bếp lấy dao đâm anh Hồng nhiều nhát. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong.

Ngày 10/6, Khanh bị Công an huyện Bình Chánh bắt sau ba hôm sát hại anh Hồng. 

Bố sát hại con vì mâu thuẫn khi xây nhà

Ông Lê Văn Thạo (54 tuổi, trú huyện Thường Tín, Hà Nội) sống ly thân với vợ đã lâu. Tháng 8/2019, vợ ông được em trai mua cho 100 m2 đất ở gần nhà ông Thạo và xây nhà cho hai mẹ con để thoát cảnh đi ở nhờ.

Ông Thạo cho rằng việc xây nhà đã làm hư hỏng một số cây trong vườn nên to tiếng với con trai Lê Thành Luân (29 tuổi, con trai ông Thạo). Ông gửi đơn đến chính quyền xã yêu cầu được bồi thường thiệt hại. Hai cha con sau đó liên tục lời ra tiếng vào mỗi khi gặp nhau, mâu thuẫn ngày càng trầm trọng.

Rạng sáng 20/11/2019, ông trèo tường vào nhà con trai, đâm nhiều nhát để gây án. Trước khi rời đi, ông đặt lên thi thể con mảnh giấy viết sẵn với nội dung: "Bố láo. Ăn cướp mồ hôi nước mắt của tao mà còn chửi tao, khinh tao nên tao giết. Bây giờ tao đi chơi vài ngày rồi về trình báo với công an sau. Nên báo để công an khỏi phải phí công tìm". 

Hai hôm sau, ông Thạo đến Công an huyện Thường Tín đầu thú.

Ngày 10/6, TAND Hà Nội tuyên ông Thạo lĩnh án 20 năm vì tối giết người.

Quân Nguyễn (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN