Thứ bảy, 27/04/2024 | 11:41
RSS

Tìm thấy thi thể tài xế taxi lao xuống sông sau 3 ngày mất tích

Thứ tư, 04/09/2019, 09:28 (GMT+7)

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa đã tìm thấy thi thể tài xế Phùng Duy Năm (sinh năm 1992, ở huyện Thường Xuân)

Khoảng 6h30 ngày 4/9, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn tỉnh Thanh Hóa đã tìm thấy thi thể tài xế Phùng Duy Năm (27 tuổi, quê huyện Thường Xuân). Anh Năm là nạn nhân vụ taxi lao xuống sông Cầu Chày, mất tích 3 ngày trước.

Theo đó, thi thể anh Năm được phát hiện tại khu vực xã Yên Thịnh (huyện Yên Định), cách vị trí chiếc xe được tìm thấy trước đó khoảng 80 m. Cơ quan chức năng đã liên hệ người thân đến làm thủ tục, đưa thi thể nạn nhân về địa phương an táng.

Trước đó, khoảng 22h ngày 1/9, anh Lê Anh Việt (33 tuổi) và bà Nguyễn Thị Huân (55 tuổi, cùng quê Thanh Hóa) thuê một chiếc taxi do tài xế Năm điều khiển, chở từ Sân bay Thọ Xuân về huyện Yên Định.

Thi thể tài xế vụ taxi lao xuống sông được tìm thấy sau 3 ngày
Chiếc taxi gặp nạn. Ảnh: Zing

Khi đi qua cầu Vàng (nằm trên Quốc lộ 47B giáp ranh 2 huyện Thọ Xuân và Yên Định) đã bất ngờ lao xuống sông Cầu Chày lúc này nước sông đang dâng cao do mưa lớn trên địa bàn Thanh Hóa nhiều ngày qua.

Chiếc xe taxi ngay sau đó đã nhanh chóng chìm xuống sông. Rất may, 1 người đã may mắn thoát được ra ngoài, 2 người còn lại (trong đó có tài xế) bị nhấn chìm cùng chiếc taxi. Nhận được tin báo, Công an tỉnh Thanh Hóa đã huy động nhân lực và phương tiện khẩn trương tới hiện trường tìm kiếm cứu nạn.

Đến 10 giờ ngày 2/9, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy chiếc xe taxi cùng thi thể bà Nguyễn Thị Huân (SN 1964, ngụ huyện Yên Định) lên bờ. Còn tung tích tài xế vẫn chưa được tìm thấy.

Theo anh Lê Anh Việt - nạn nhân may mắn thoát chết kể lại: Tối 1/9, tôi và chị Nguyễn Thị Huân có thuê 1 chiếc taxi do tài xế Năm điều khiển đi từ sân bay Sao Vàng về huyện Yên Định. Khi đến khúc cua đoạn qua Cầu Vàng, xã Xuân Minh thì bất ngờ xe bị mất lái lao thẳng xuống sông Cầu Chày. Do nước ngập vào xe nên chỉ có tôi và tài xế taxi mở được cửa thoát ra ngoài, tuy nhiên do tài xế taxi không biết bơi nên đã bị mất tích.

Vụ tai nạn đã khiến 2 người chết. Hiện công tác tìm kiếm các nạn nhân đã kết thúc.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN