Thứ bảy, 20/04/2024 | 14:58
RSS

Tiểu Vy tiết lộ lý do bật khóc trong đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020

Thứ hai, 23/11/2020, 10:00 (GMT+7)

2 ngày sau khi chuyển giao trách nhiệm và sứ mệnh, Trần Tiểu Vy đã viết tâm thư gửi tân Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà.

Sự kiện:
Tiểu Vy

Đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020 diễn ra tối 20/11 thu hút sự chú ý của dư luận. Trải qua nhiều phần thi, Đỗ Thị Hà chính thức trở thành tân Hoa hậu Việt Nam. Á hậu 1 là Phạm Ngọc Phương Anh, Á hậu 2 là Nguyễn Lê Ngọc Thảo

2 ngày sau khi chuyển giao trách nhiệm và sứ mệnh, Trần Tiểu Vy đã viết tâm thư gửi tân Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà.
Trước sự chứng kiến của hàng chục nghìn khán giả, Tiểu Vy đã bật khóc nức nở

Trước giờ phút trao lại vương miện cho Đỗ Thị Hà, Trần Tiểu Vy có cơ hội nhìn lại hành trình 2 năm đương nhiệm của mình. Người đẹp sinh năm 2000 bật khóc: "Con xin cảm ơn ba mẹ. Ba mẹ là người đã cho con hình hài xinh đẹp, sức khỏe trí não và năng lượng dồi dào để con có thể gánh được sức nặng của chiếc vương miện. Vy xin cảm ơn người hâm mộ đã tin tưởng, yêu thương và luôn đồng hành cùng Vy".

2 ngày sau khi chuyển giao trách nhiệm và sứ mệnh, Trần Tiểu Vy đã viết tâm thư gửi tân Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà.
Tiểu Vy cho biết, cô nhìn thấy hình ảnh của mình khi chứng kiến khoảnh khắc Đỗ Thị Hà đăng quang

Hai ngày sau đêm chung kết, những câu chuyện liên quan đến Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà vẫn liên tục được bàn tán trong dư luận và trên khắp các diễn đàn mạng xã hội.

Mới đây, Trần Tiểu Vy đã có những lời nhắn nhủ tới đàn em: "Trong thời khắc chuyển giao vương miện, chị đã nhìn thấy được bản thân mình trong hình ảnh của em nên đã vô cùng xúc động. Chị tin chắc rằng với sự lựa chọn của BTC cộng với sắc đẹp, trí tuệ của em sẽ làm cho chiếc vương miện Hoa hậu Việt Nam 2020 lung linh hơn. Chúc cho hành trình 2 năm nhiệm kỳ của Đỗ Thị Hà sẽ lan tỏa được nhiều tình yêu thương đến với mọi người".

2 ngày sau khi chuyển giao trách nhiệm và sứ mệnh, Trần Tiểu Vy đã viết tâm thư gửi tân Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà.

Như vậy, lý do khiến Tiểu Vy không kìm nén được nước mắt, bật khóc trước hàng chục nghìn khán giả là do đồng cảm với tân Hoa hậu Đỗ Thị Hà.

Đồng thời, Tiểu Vy cũng gửi lời nhắn nhủ và động viên với người kế nhiệm Đỗ Thị Hà: "Chúc cho hành trình 2 năm nhiệm kỳ của Đỗ Thị Hà sẽ lan toả được nhiều tình yêu thương đến với mọi người. Hy vọng, mọi người sẽ luôn ủng hộ và động viên tinh thần cho một cô gái 19 tuổi còn nhiều bỡ ngỡ với vai trò một Hoa hậu Việt Nam. Chắc chắn, Tiểu Vy sẽ luôn ở bên cạnh, động viên và chia sẻ cùng em".

Cuối năm 2018, Trần Tiểu Vy đăng quang Hoa hậu Việt Nam. Khi đó, cô mới 18 tuổi. Có lẽ, Tiểu Vy cũng từng trong tình cảnh như Đỗ Thị Hà nên cô hiểu hơn hết áp lực mà đàn em đang gánh vác trên vai. Trước chặng đường dài sắp tới trên cương vị mới, sự san sẻ của Tiểu Vy với Đỗ Thị Hà khiến người yêu mến 2 hoa hậu đều thấy "ấm lòng".

2 ngày sau khi chuyển giao trách nhiệm và sứ mệnh, Trần Tiểu Vy đã viết tâm thư gửi tân Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà.

Còn nhớ, thời điểm mới đăng quang, Tiểu Vy nhận một số bình luận trái chiều khi được cho rằng trình độ học vấn của cô không cao, khả năng ứng xử còn tệ, chỉ có nhan sắc là sức nặng. Tuy nhiên, Tiểu Vy đã vượt qua những ý kiến trái chiều đó để hoàn thành tốt trách nhiệm hoa hậu của mình.

Trong 2 năm đăng quang, cô đạt thành tích top 30 Miss World 2018, top 5 dự án Nhân Ái trong cuộc thi và để lại ấn tượng tốt đẹp trong mắt bạn bè quốc tế  Ngoài ra, trong nhiệm kỳ của mình, Trần Tiểu Vy chăm chỉ tham gia các hoạt động xã hội, mang lại nhiều ý nghĩa nhân văn.

Hoa hậu Trần Tiểu Vy cũng cố gắng giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, truyền tải năng lượng tích cực đến mọi người. Bên cạnh đó, cô còn trở thành đại sứ hình ảnh cho các hoạt động vì cộng đồng và các sự kiện văn hóa lớn.

Đo Đo
Theo Đời sống Plus/GĐVN