Thứ sáu, 29/03/2024 | 19:57
RSS

Tiếng khóc xé lòng trong căn nhà 3 mẹ con tử vong trên sông Thương

Thứ hai, 06/07/2020, 17:17 (GMT+7)

Chiều 5/7, người thân trong gia đình lo đám tang cho ba mẹ con chị H.T.N (35 tuổi, trú tại xã Phi Mô, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang). Trước đó, thi thể ba mẹ con chị N. được tìm thấy trên sông Thương.

Liên quan đến vụ 3 mẹ con đuối nước tử vong ở xã Đồng Sơn, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, danh tính người mẹ được xác định là Hà Thị N. (SN 1984). Hai cháu nhỏ là Trần Đại Q. (SN 2016) Trần Thị Kim N. (SN 2019) trú tại thôn Phi Mô, xã Phi Mô, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

Ngày 6/7, không khí tang thương bao trùm quanh xóm Phi Mô, ai cũng đau xót, thương tiếc khi tổ chức đám tang cho 3 mẹ con chị N. đặc biệt là 2 đứa trẻ, các cháu còn quá nhỏ. Nhìn 3 cỗ quan tài đặt cạnh nhau trong căn nhà chưa đầy 30 mét vuông, ai cũng phải rơi nước mắt. 

Ngồi cạnh linh cữu vợ cùng hai con nhỏ, anh Trần Văn H. (SN 1981, chồng chị N.) liên tục gào khóc, nước mắt rơi trong tuyệt vọng. Anh H. không thể ngờ rằng vợ mình lại dại dột cùng hai con nhỏ tìm đến cái chết. Thi thoảng anh ghé ra ngoài cúi đầu cảm tạ mọi người đến thăm viếng rồi lại lặng lẽ đi vào trong.

Theo người thân, tối nay gia đình sẽ đưa thi thể ba mẹ con chị N. đi hoả táng sau đó đưa về nghĩa trang quê nhà chôn cất theo phong tục địa phương. Chị T. (em dâu chị N) cho PNVN biết, trước đây hai vợ chồng chị N. làm công nhân may, nhưng do chị N. mới sinh con nên nghỉ làm, hàng ngày chị ở nhà chăm con, còn anh Huấn (chồng chị N.) vẫn đi làm. Kinh tế gia đình cũng không quá khó khăn.

Chồng gào khóc, gục ngã trong đám tang 3 mẹ con buộc chặt trên sông ThươngChồng gào khóc, gục ngã trong đám tang 3 mẹ con buộc chặt trên sông Thương
Hình ảnh từ đám tang. Ảnh: Tổ quốc & PNVN

"Từ ngày sinh em bé, chị N. trầm tính hơn, hay cáu gắt. Gia đình cũng nghi ngờ chị N. bị trầm cảm sau sinh nên mới xảy ra sự việc đau lòng này. Chứ trước khi xảy ra sự việc, giữa chị N. và gia đình không hề có mâu thuẫn gì", chị T. cho hay.

Bà Â. (dì chồng chị N.) liên tục rớm nước mắt. Bà Â. ở xa nên thi thoảng mới ghé về quê thăm hỏi mọi người. Thế nhưng bà rất đau đớn khi nghe tin các cháu qua đời.

“Thương cho hai đứa bé đẹp và ngoan lắm. Thằng cu lớn ngoan ngoãn, hiền lành và rất nghe lời. Cháu gái nhỏ mới 8 tháng tuổi nhưng trộm vía kháu khỉnh đáng yêu vậy mà giờ xảy ra cơ sự đau lòng này”, bà A. bật khóc khi nói với Saostar.

Trao đổi với PV Tổ quốc, ông Ngyễn Văn Minh – Chủ tịch thị trấn Vôi (Lạng Giang, Bắc Giang) cho biết chị N. từng có một đời chồng, sau đó gặp và nên duyên với anh H. (anh H. cũng từng có một đời vợ, trú tại thôn Phi Mô, thị trấn Vôi).

Ở địa phương, anh H. làm thợ cơ khí còn chị N. sau khi sinh con thứ 2 thì đi làm công nhân may. Ông Minh cho biết, nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn tình cảm. Trước khi xảy ra chuyện, chị N. có nhắn tin về xin lỗi gia đình.

UBND huyện Lạng Giang, UBND thị trấn Vôi cùng các ban nghành đã đến thăm hỏi, chia buồn, hỗ trợ gia đình nạn nhân.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN