Thứ sáu, 29/03/2024 | 22:25
RSS

Thủy Tiên uất ức thay Công Vinh, dân mạng đề nghị cô "im lặng"

Thứ hai, 12/12/2016, 19:00 (GMT+7)

"Cố gắng thì cũng đã cố rồi, không phục nữa thì thôi", vừa khiến dư luận cảm động vì lời an ủi chồng thì nay Thủy Tiên lại bị "ghét" vì phàn nàn việc Công Vinh không nằm trong danh sách đề cử Quả bóng vàng.

Cuối tuần qua, Thủy Tiên đã "đăng đàn" về sự thiệt thòi của chồng. Cô viết: "Thấy thương bạn ấy vô cùng. Năm cuối cùng sự nghiệp anh ấy ghi đến 10 bàn thắng trong giải đấu chính thức của đội tuyển quốc gia chưa kể những bàn giao hửu. Và mang về 1 chức vô địch AYA bank cup 2016... mà còn bị nhận định không xứng đáng trong bài báo này (bài công bố danh sách đề cử Quả bóng vàng - PV) chỉ bởi 1-2 trận thất bại vừa qua".

Cô cho rằng truyền thông đã không ưu ái cho chồng mình, vì anh có rất nhiều cống hiến cho nền bóng đá nước nhà. "Giọt mồ hôi nào cũng đáng trân trọng, mà nếu không trân trọng thì cũng đừng phủ nhận cay đắng thế. Cố gắng thì cũng đã cố rồi, không phục nữa thì thôi". 

Tuy nhiên, so với dòng trạng thái an ủi Công Vinh ngay sau trận thua bán kết ở sân Mỹ Đình vào tuần trước, những chia sẻ lần này của nữ ca sĩ sexy gặp phản ứng mạnh mẽ từ dư luận. Nhiều người đã đề nghị cô "nên im lặng", thôi bàn về công lao của Công Vinh.

Hình ảnh Công Vinh thất bại trong trận bán kết với Indonesia. Ảnh: Tri thức Trực tuyến.

Ngay trên trang cá nhân của cô, thành viên Nguyễn Thế Bốn bày tỏ quan điểm: "Kỹ thuật cá nhân không có, cơ hội 10/10 đá ra ngoài. Bản thân tôi chưa bao giờ công nhận Lê Công Vinh đá hay. Một cầu thủ quá đỗi bình thường".

Thành viên Nguyễn Tuấn Linh chia sẻ: "Ghi nhận sự cống hiến của Công Vinh, nhưng sự thực anh vẫn là một tiền đạo tồi. Cảm giác bóng kém, tốc độ không có, chuyền kém, sút kém, thường xuyên bỏ lỡ những cơ hội ăn ngon, gặp trận nào khó là mất hút luôn".

Gia đình nhỏ của Công Vinh. Ảnh FBNV

Tuấn Linh còn nhận định thêm rằng, Quả bóng vàng năm nay nên thuộc về Xuân Trường, tiền vệ duy nhất của Việt Nam từ trước đến nay có lối đá và tư duy như những cầu thủ đẳng cấp của châu Âu. 

"Cống hiến thì được thanh toán lương rồi. Chuyện hay hoặc dở thì hãy để khán giả nhận xét em à. Riêng với tôi, Công Vinh không xứng đáng", ý kiến bình luận của một độc giả trên VnExpress về vấn đề này cũng nhận được nhiều đồng tình từ độc giả. 

Dù vậy, trước hàng ngàn bình luận, Thủy Tiên vẫn kiên quyết bảo vệ quan điểm của mình.

Cô nhắn nhủ: "Cuộc đời im lặng với anh ấy suốt bao nhiêu năm nay rồi, nếu chị cũng im lặng nốt thì hèn quá! Nếu có người đánh người em yêu thương, người ấy có thể nhịn được nhưng không lẽ em nhìn họ đánh mà em im lặng được sao?

Chị nói vậy là còn ít quá đó, tại sao người ta có quyền nói còn chị thì không có quyền mà phải im lặng? Tốt hay không tốt nó chẳng có ý nghĩa gì cả".

Và mọi người lại tiếp tục khuyên cô nên... im lặng. Nếu không, 100 người ghét Công Vinh thì có tới 90 người ghét vì miệng lưỡi của vợ anh. 

Linh San
Theo Đời sống Plus