Thứ sáu, 29/03/2024 | 00:43
RSS

Công Vinh: "Tôi luôn trân quý những phút giây mà mình được sống"

Thứ hai, 28/11/2016, 20:03 (GMT+7)

Mới đây trên trang cá nhân Facebook của mình, tiền đạo Công Vinh đã đăng một status chia sẻ về cuộc sống và sự nghiệp nhiều trắc trở của anh khiến người hâm mộ cảm động.

Tiền đạo Công Vinh và các đồng đội hiện đã trở về Việt Nam nghỉ ngơi, luyện tập vài ngày trước khi sang Indonesia tiếp tục hành trình AFF Suzuki Cup 2016.

Và trong lúc được nghỉ xả hơi, đội trưởng Việt Nam đã bày tỏ những suy nghĩ của anh về sự nghiệp lẫy lừng gần 20 năm của mình trên mạng xã hội Facebook.

Đó là những suy nghĩ trăn trở của Công Vinh trong suốt một thời gian dài, và khi những dòng này được công khai trên mạng, rất nhiều người đã tỏ ra đồng cảm, chia sẻ với tiền đạo đội tuyển Việt Nam:

“Ai cũng có những ký ức đẹp của tuổi thanh xuân. Thanh xuân của tớ là 12 tuổi, ôm toàn bộ gia tài là 2 bộ quần áo rời xa gia đình vào ở tập trung cùng đội trẻ Sông Lam Nghệ An, 18 tuổi đựơc tập trung đội tuyển Việt Nam.

Ngót nghét thế mà gần 20 năm trời ăn, ngủ, khổ đau, hạnh phúc cùng trái bóng tròn.. đủ máu và nước mắt để lớn khôn, trưởng thành. Cũng có lúc "bão" đến tưởng chừng như gục ngã, nhưng rồi lại kiên nhẫn lì lợm đứng lên..ghét bỏ hay yêu thương, lỗi lầm hay xứng đáng thì cũng đến lúc sắp phải rời xa..

Tiền đạo Công Vinh ảnh 1

Tiền đạo Công Vinh thời còn khoác áo SLNA

Cuộc đời như một quyển sách, lật từng trang để thật thấm thía.. nhưng dù quyền lực, nghèo hèn hay giàu có đến mấy cũng không ai có thể chiến thắng được thời gian, vì vậy hãy luôn trân quý những phút giây mà mình được sống, được đam mê, được yêu.. để sau này khi nó qua đi không có gì phải hối tiếc.

Vẫn sẽ còn viết, cống hiến và chiến đấu tiếp với quyển sách của cuộc đời mình. Với điều mình đã dành cả tình yêu, thanh xuân và tin tưởng rằng cuộc đời người đàn ông không cần điều gì quá cao xa, chỉ cần biết quyết tâm từ chối làm điều xấu và học cách làm người lương thiện.

Đó chính là thành công lớn nhất của đời người, để khi đến khi mình già, răng rụng mà nụ cười vẫn bình yên là đủ.

Cứ cố gắng sống tốt làm tốt thì dù bất công lớn đến mấy cũng sẽ được đền đáp xứng đáng.

Dù thế nào ngày mai.. mặt trời vẫn mọc.”

Tiền đạo Công Vinh ảnh 2

Câu chuyện xúc động về sự nghiệp được tiền đạo Công Vinh chia sẻ trên Facebook

Ngay sau status này, bà xã Thủy Tiên của tiền đạo Công Vinh đã chia sẻ dòng trạng thái và viết:

“Thương nhau từ cái thời 8-9 năm trước. Cái hồi có hợp đồng 7 tỷ đầu tiên trong sự nghiệp, ảnh đem cho hết gia đình, bạn bè khó khăn, chẳng còn dư hay nghĩ gì cho bản thân. Thấy ai khổ, ảnh đem cho hết, còn ai chửi ảnh tham tiền bỏ quê gì ảnh cũng chấp nhận. Mà ảnh chỉ dám mua cho bản thân 1 chiếc xe Honda Vespa vàng đi lại và đón mình mỗi khi ra Hà Nội hát, dù lúc đó mình đã tự mua trả góp được cái ô tô Yaris bé bé xinh xinh.

Tiền đạo Công Vinh ảnh 3

Công Vinh và Thủy Tiên hồi mới quen nhau

Sau này bực quá mới bắt ảnh để dành tiền tự mua cho mình 1 cái xe riêng, che nắng che mưa. Rồi tai hoạ ập đến, phải bán xe chữa chân, ngay cả người thân, bạn bè anh giúp đỡ trước đây cũng quay lưng lại. Đúng là khi chẳng còn đồng nào trong tay mới thấu hiểu được mình có gì trong cuộc đời này, và điều gì là thực sự quan trọng.

Trải qua bao nhiêu biến cố cùng nhau mới hiểu được và khóc khi đọc những gì ổng viết.”

Trong sự nghiệp lẫy lừng của mình, Công Vinh từng bước lên đỉnh cao với chức vô địch AFF Cup, nhưng cũng có thời điểm sóng gió liên tiếp đổ xuống đầu anh.

Đó là khi tiền đạo này dính scandal vái lạy trọng tài và bị treo giò 3 trận, cùng án phạt 10 triệu đồng hồi còn khoác áo Hà Nội T&T.

Sau đó, Công Vinh chuyển sang câu lạc bộ Hà Nội của bầu Kiên và với số tiền khủng kiếm được, Vinh đã mua chiếc Mercedes sang trọng.

Nhưng lại một lần nữa, điều không ai muốn đã xảy ra với Công Vinh khi anh dính chấn thương nặng và phải nghỉ thi đấu dài ngày. Sau đó anh phải bán chính chiếc xe Mercedes để có tiền điều trị chấn thương ở Bồ Đào Nha.

Tiền đạo Công Vinh ảnh 4

Công Vinh từng dính chấn thương nặng

Sau bao thăng trầm, cầu thủ huyền thoại của bóng đá Việt Nam đã tuyên bố giải đấu AFF Suzuki Cup 2016 sẽ là lần cuối anh khoác áo đội tuyển. Quyết định này đã làm rất nhiều người hâm mộ đau lòng.

Và với status mới nhất của Công Vinh, các fan bóng đá Việt Nam cũng phần nào cảm nhận được những vinh quang, đớn đau đến tột cùng của đội trưởng Việt Nam.

Ngay sau khi Công Vinh đưa những dòng trạng thái này lên mạng, anh đã được rất nhiều cổ động viên ủng hộ:

“ 11 năm qua em quá quen thuộc với cái tên Lê Công Vinh trong màu áo đỏ, với tên anh xuất hiện trong danh sách ra sân của Đội tuyển. Đôi khi niềm vui của một ngày chỉ là được nhìn anh ra sân và ghi bàn.

Đôi khi chờ cả đêm cho đến bản tin thể thao để mong người ta nói về anh. Đôi khi chán nản, thất vọng về đội tuyển, nhưng rồi vì có anh, em vẫn kiên trì với tình yêu đó. Không dám nghĩ đến ngày anh giải nghệ, không còn nhìn thấy anh trên sân cỏ nữa” – Bạn Hồ Thương bình luận.

“ Hãy làm tất cả những gì anh có thể để giúp Việt Nam có một giải đấu thành công anh nhé! Chúc anh và toàn đội giữ sức khỏe luyện tập thật tốt để cống hiến những trận đấu hay cho người hâm mộ.” - Nguyễn Khánh Hoàng nhắn nhủ.

Tiền đạo Công Vinh ảnh 5

Sau khi gắn bó với nhau một thời gian dài, tiền đạo Công Vinh và Thủy Tiên đã làm đám cưới vào năm 2014

“ Con người sinh ra để in dấu chân của mình trên mặt đất, chứ không phải để tan biến đi như hạt cát vô danh. Mọi chuyện dù có đổi thay, nhưng những cống hiến mà anh đã làm không ai được phép cho mình cái quyền phủ nhận nó.

Bởi lẽ chính anh đã trải qua bao thăng trầm, sóng gió của cuộc đời để cống hiến sức mình cho Tổ quốc. Công lao ấy, sự miệt mài ấy, không thể dễ dàng bay đi bởi những cơn gió dư luận cuộc đời.

Là thế, ngày hôm nay ta còn được xem anh thi đấu, hãy cứ tận hưởng những điều mà Công Vinh mang lại, biết đâu ta đã thấy mình trong những nỗ lực của anh.” – Comment của bạn Hoàng Gia Trần.

“Mặc dù sẽ tiếc nuối nhưng tôi lại muốn anh nghĩ ngơi sau giải đấu này. Anh cống hiến quá nhiều rồi. Đến lúc anh sống cho anh sống cho bé Gạo và gia đình. Cũng đã đến lúc những miệng đời chê trách anh phải suy nghĩ lại. Đến lúc họ nhận ra nếu anh rời đội sẽ để lại khoảng trống như thế nào.

Rồi họ sẽ nuối tiếc, sẽ nhớ lại những khoảnh khắc anh giúp đội vượt qua khó khăn thế nào, vực dậy tinh thần đội ra sao. Biết đâu ở giải đấu của 2 năm sau thôi người ta lại nói "Phải chi có Công Vinh thì đã thắng rồi" - Huỳnh Như viết.

Đội trưởng Việt Nam sẽ có trận bán kết với Indonesia vào ngày 3/12 tới, và theo những thông tin trước đó, đây sẽ là giải đấu cuối cùng của anh. Hy vọng rằng, tiền đạo Công Vinh sẽ khép lại sự nghiệp quốc tế lẫy lừng của mình bằng chiến thắng huy hoàng.

Nguyệt Anh
Theo Đời Sống Plus