Thứ sáu, 26/04/2024 | 10:23
RSS

Thực hư tin đồn nữ sinh lớp 6 bị bà nội sát hại vì tiền bảo hiểm

Thứ năm, 07/11/2019, 10:43 (GMT+7)

Liên quan đến vụ việc nữ sinh lớp 6 tử vong dưới đập nước, ngày 7/11, công an huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An vẫn đang điều tra, làm rõ.

Hiện tại, bà Nguyễn Thị Hường (65 tuổi, trú xã Hậu Thành, huyện Yên Thành - bà nội nạn nhân) là người tiếp xúc cuối cùng với T. đang bị công an tạm giữ hình sự vì nghi có liên quan đến cái chết của người cháu mình. Tại cơ quan công an, bước đầu bà Hường đã thừa nhận hành vi của mình. Điều đáng nói, trong quá trình lấy lời khai, nghi phạm vô cùng bình tĩnh, lạnh lùng. 

Trao đổi với PV Tổ quốc, ông Phạm Văn Luyến - Chủ tịch UBND xã Hậu Thành cho hay, sau khi hoàn tất quá trình khám nghiệm tử thi, gia đình đã đưa cháu bé đi an táng. Theo ông Luyến, sau khi nghe tin bố mẹ và ông nội cháu bé vô cùng sốc.

Theo ông Luyến, sau khi nghe tin cháu mất tích, bà H trở về tâm trạng cũng bình thường, khóc vài tiếng rồi lại bình thường trở lại. Khi đó người dân có hỏi bà mấy câu nhưng bà nói nhiều thông tin không chuẩn nên ai cũng nghĩ có thể do bà già nên không nhớ hết chứ không ai nghĩ bà liên quan tới chuyện như vậy.

Về thông tin đồn thổi cái chết của nữ sinh liên quan đến việc mua bảo hiểm, ông Luyến cho hay việc bà Hường mua bảo hiểm cho cháu là có thật. Còn việc vụ án có liên quan đến vấn đề bảo hiểm hay không thì ông không nắm rõ, hiện công an đang điều tra chưa có thông tin về tình tiết này.

Thực hư tin đồn nữ sinh lớp 6 ở Nghệ An bị bà nội sát hại vì tiền bảo hiểm
Quá trình 2 bà cháu đi cùng nhau. Ảnh: aFamily & Tổ quốc

Vị chủ tịch cũng cho hay, thời điểm kiểm tra tại hiện trường, cơ quan phát hiện có lư hương và quả trứng gà. Chiều 6/11, PV Helino đã ghi nhận hiện trường và thu thập được một số thông tin liên quan đến vụ việc. Theo một cán bộ địa phương, ngay sau khi phát hiện hiện trường gây án và khu vực thi thể nạn nhân nổi lên mặt hồ, nhiều người cũng nhìn thấy có một số bông hoa cúc nổi ngay gần đó.

"Rất có thể bà này lấy lý do đi ra đây để cúng bái thì mới dụ được cháu bé bước qua bờ kè để đi xuống bờ hồ", một nguồn tin nhận định. Cũng theo người này, gia đình nạn nhân không hề biết nguồn gốc bông hoa này. 

Theo ghi nhận tại hiện trường, địa điểm xảy ra vụ án là đoạn đường vắng quanh co đi lên đập nước thủy lợi Bàu Ganh. Để xuống được bờ hồ (nơi nạn nhân tử vong) thì phải bước qua bờ kè cao khoảng 70cm. Ngay sau khi phát hiện chiếc xe đạp và tư trang của cháu bé, cơ quan chức năng đã nhận định đây là vụ án mạng.

Qua trích xuất camera của các ngôi nhà trên đoạn đường làng cho thấy, lúc 16h29 phút, ngày 3/11 hai bà cháu gặp nhau tại một đoạn đường cách nhà không xa.  Sau đó bà Hương vào một quán đại lý ngay gần để gửi xe. Cháu T. đứng ngoài đợi rồi bà Hương quay ra mang theo một chiếc bao (dạng bao tải) bên trong có một số thứ. Sau đó hai bà cháu cùng đi tiếp về phía đập Bàu Ganh.

Đến 18h 36 phút cùng ngày, bà Hương quay lại lấy xe đạp nhưng không có cháu gái đâu. Đến 5h30' sáng ngày 5/11, thi thể cháu T được phát hiện nổi lên trên đập Bàu Ganh. Ngay sau đó, đã có thông tin bà Hương thừa nhận sát hại cháu nội.

Chia sẻ trên Nhịp Sống Việt, ông Nguyễn Duy Cương, Trưởng Công an xã Hậu Thành cho biết, ở địa phương, bà Hường chưa có tiền án, tiền sự. Gia đình bà Hường có 3 người con. Bố cháu T. là con trai đầu, sau có 2 em gái đều làm ở xa.

Theo Trưởng Công an xã Hậu Thành, trước đây bà Hường có khoảng thời gian theo một tà đạo. Nắm bắt được thông tin, phía chính quyền và gia đình đã tiến hành ngăn cản và tuyên truyền, thuyết phục bà Hường bỏ tà đạo.

"Chính quyền khuyên can thì sau đó bà Hường cũng bỏ theo đạo này nên không bị xử lý gì. Hiện không thấy bà Hường có biểu hiện theo đạo này nhưng không biết trong tâm của bà thì có theo hay không thì không rõ.

Sau khi vụ việc xảy ra, công an gọi bà Hường lên nhưng bà này vẫn bình tĩnh, không có dấu hiệu sợ hãi, khóc lóc gì. Sự việc vừa qua khiến người dân trong và ngoài xã rất hoang mang. Nhiều người ở xa cũng điện về hỏi thăm sự việc. Không thể ngờ được sự việc lại xảy ra như thế", ông Cương nói.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN