Thứ bảy, 20/04/2024 | 05:52
RSS

Thực hư kho báu 4.000 tấn vàng ở núi Tàu: Xuất hiện “nhà ngoại cảm” và thanh kiếm Nhật

Thứ ba, 16/03/2021, 15:37 (GMT+7)

Tính ra trong thời điểm năm 1993, cụ Tiệp đã bỏ ra khoảng hơn 2 tỷ đồng tương đương với hàng nghìn cây vàng để đổ vào "canh bạc" tìm kiếm 4.000 tấn vàng trên núi Tàu…

Ba con đường dẫn đến kho báu

Theo anh Nguyễn Phương Đông, một nhà nghiên cứu và sưu tầm cổ vật, ở Bình Thuận, người hiểu và tiếp xúc nhiều lần với cụ Tiệp, sau thời điểm năm 2003, trên đỉnh núi Tàu xuất hiện một người đàn ông xưng tên là Hoàng Thanh Trường (SN 1959, ở huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ). Ông Trường tự giới thiệu mình là nhà khảo cổ học, kiêm "nhà ngoại cảm" và có khả năng giúp cụ Tiệp và ông Tám Hiền (ông Lê Văn Hiền - cựu Bí thư tỉnh Thuận Hải, sau tách thành 2 tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận) mở cửa kho báu.


Cụ Trần Văn Tiệp và nhà báo Quế Hà – Báo Thanh Niên. Nhà báo Quế Hà thường đưa tin về việc tìm kiếm kho báu của cụ Tiệp. Ảnh: Q.H

Một thời gian ngắn sau, "nhà ngoại cảm" này đã tìm cớ "đánh bài chuồn" khỏi núi Tàu sau khi "thu lượm" được số tiền khá lớn của cụ Tiệp và ông Tám Hiền để tìm kho báu ảo.

Để chứng minh cho mọi người thấy khả năng của mình, ông Hoàng Thanh Trường đã dùng "ngoại cảm đặc biệt" của mình và chỉ chính xác những nơi cho cụ Tiệp biết. Sau đó, khi cụ Tiệp cho người đào lên thì xuất hiện những phiến đá giống như ai đó xếp lại thành cửa xuống hầm giấu kho báu. Sau đó nữa là những món đồ cổ nhỏ như đồ dùng của vua chúa ngày xưa.

Điều khiến cụ Tiệp và ông Tám Hiền tin lời gần như tuyệt đối khi chính mắt thấy "nhà ngoại cảm" Trường chỉ điểm cho người đào trên đỉnh núi Tàu lấy lên một thanh kiếm bằng đồng, trên chuôi kiếm có nạm đầu rồng (biểu tượng kiếm Nhật Hoàng). Sau đó, nhiều nhà "khảo cổ" khác của phía ông Trường khẳng định đây là thanh kiếm của quân đội Nhật. Sau khi thấy những bằng chứng này, cụ Tiệp và ông Tám Hiền đã đáp ứng mọi nhu cầu tiền bạc, phương tiện cho "nhà ngoại cảm" Hoàng Thanh Trường...

Tố cáo "nhà ngoại cảm"

Có một lần, sau khi khảo sát núi Tàu, "nhà ngoại cảm" Hoàng Thanh Trường đã phán: "Có 3 con đường dẫn đến cửa hầm kho báu, 3 con đường này sẽ dẫn đến hầm chui, cửa thông hơi và gặp nhau tại ngã ba, đó chính là cửa hầm. Đây là thiết kế của quân đội Nhật để chôn kho báu nhằm tránh người lạ phát hiện…".

Ngay sau đó, cụ Tiệp đã tung hàng chục người có sức khỏe đục đá suốt ngày đêm để mở miệng hầm. Thế nhưng, hầm chui đâu chẳng thấy mà chỉ gặp toàn đá tảng lớn… Đến lúc này, "nhà ngoại cảm" Trường lại đưa ra kế sách phải dùng mìn phá đá, thông cửa hầm. Tin lời, cụ Tiệp làm thủ tục xin phép nhưng UBND tỉnh Bình Thuận không cho phép dùng chất nổ.

Bí lối này, "nhà ngoại cảm" Trường lại đưa ra kế sách: Dùng hóa chất để làm đá mềm nhũn ra và thêm một loại hóa chất đặc biệt khác để "khử độc"! Vì sau khi thông cửa hầm, khí độc của vàng sẽ phát ra làm cho những công nhân tham gia sẽ bị nhiễm độc bởi vàng đã chôn chặt dưới lòng hơn 60 năm sẽ tạo nhiều khí độc…(!?)

Cụ Tiệp và ông Tám Hiền đã chi rất nhiều tiền cho việc mua hóa chất này nhưng việc dùng hóa chất cũng bất thành!


Một thời gian ngắn sau, "nhà ngoại cảm" này đã tìm cớ "đánh bài chuồn" khỏi núi Tàu...

Nhiều người theo cụ Tiệp suốt cả hành trình tìm kiếm kho báu đề có chung nhận định: "Nhà ngoại cảm" Hoàng Thanh Trường và những tùy tùng đi theo ông ta đã chơi trò "lừa đảo" nên đã có kế hoạch tỉ mỉ, chuẩn bị và mang theo một số đồ vật giả cổ, trong đó có thanh kiếm giả cổ kiểu Nhật chôn trên núi Tàu. Ông Tám Hiền cũng đã làm đơn tố cáo gửi đến các cơ quan chức năng nhưng nhiều năm qua những tay "siêu lừa" vẫn bặt âm vô tín.

Hành trình tìm kho vàng 4.000 tấn vàng tưởng sẽ chính thức khép lại nhưng bất ngờ, tháng 10/2011, cụ Tiệp lại ôm đơn xin tái khai thác kho báu núi Tàu. Lần này, cụ Tiệp đưa phương án mới, chuyển hướng tìm kho báu về phía Tây Nam núi Tàu với 6 cụm khoan thăm dò… Cụ Tiệp trình bày, nếu tìm được kho báu, ông sẽ xin phép chính quyền địa phương xây một nhà trên đỉnh núi Tàu để cán bộ hưu trí, thương bệnh binh nghỉ mát, điều dưỡng…

Không có kho báu núi Tàu

Trước mong mỏi, khát vọng và niềm tin mãnh liệt của cụ, UBND tỉnh Bình Thuận đã tái cấp phép cho cụ kiếm tìm kho vàng trên núi Tàu với kinh phí dự toán hơn 3 tỷ đồng. Ngày 15/11/2012, ông Lê Tiến Phương - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận chấp thuận gia hạn thời gian tìm kho báu núi Tàu cho cụ Tiệp đến hết ngày 30/6/2013. Sau đó, gia đình cụ Tiệp đã ký quỹ 500 triệu đồng gửi vào Kho bạc Nhà nước Bình Thuận để chuẩn bị cho việc hoàn thổ sau khi kết thúc sự việc. Tuy nhiên, hết thời hạn trên phía cụ Tiệp vẫn không tìm thấy kho báu.

UBND tỉnh Bình Thuận cho gia hạn kéo dài đến 31/12/2014. Phía cụ Tiệp và đơn vị thăm dò đã cho nổ mìn công nghiệp 7 đợt, tổng số lượng thuốc nổ 1.889kg, khối lượng đất đá được múc lên 610m3 từ các hố nổ mìn.

Đầu năm 2015, gia đình cụ Tiệp xin cho gia hạn nữa, nhưng các cơ quan chức năng của tỉnh Bình Thuận khẳng định không có kho báu trên núi Tàu. Do đó, đầu tháng 3/2015, Tỉnh ủy Bình Thuận đã ra thông báo thống nhất chủ trương chấm dứt việc thực hiện thăm dò tài sản nghi bị chôn giấu tại núi Tàu, yêu cầu gia đình cụ Tiệp hoàn thổ, khôi phục môi trường tại khu vực đã tác động thăm dò theo nội dung đã cam kết. Ngay sau đó, gia đình cụ Tiệp đã hoàn thành công tác hoàn thổ và Nhà nước đã trả lại 500 triệu đồng tiền ký quỹ.

Bùi Phụ
Theo Dân Việt