Thứ năm, 25/04/2024 | 20:34
RSS

Thua đau HAGL, HLV Nam Định bảo "tiên trách kỷ"...

Thứ ba, 13/04/2021, 08:15 (GMT+7)

Sau trận thua đau HAGL 3-4, HLV Nguyễn Văn Sỹ của Nam Định khẳng định không muốn nói về công tác trọng tài: "Chúng tôi phải tự trách mình trước".

Sự kiện:

Nam Định và nỗ lực tuyệt vời

Mùa giải năm nay, Nam Định với nhiều cầu thủ trẻ sinh năm 1999 đến 2001 đã cho thấy sức chiến đấu mạnh mẽ, đáp lại sự kỳ vọng, tình yêu, niềm tin của đông đảo CĐV quê hương.  Trước khi bước vào chuyến làm khách của đội đầu bảng HAGL ở vòng 9 V.League 2021 chiều nay, thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ đã nhiều lần khiến tất cả phải ngả mũ ở phút cuối.

Trận tiếp SLNA ở vòng  7 trên sân Thiên Trường, Lâm Anh Quang đánh đầu ghi bàn phút bù giờ mang về chiến thắng sát nút 1-0 cho Nam Định.  Đến vòng 8, dù thua chủ nhà B.Bình Dương nhưng Nam Định cũng tìm được bàn thắng phút cuối của trung vệ ngoại Wesley. 

Đến hôm nay, khi cầu thủ trẻ sinh năm 2000 Đoàn Thanh Trường vào thay người trong hiệp 2 ghi bàn gỡ hòa 3-3 phút bù giờ, trong thế trận Nam Định bị HAGL dẫn trước 3-0 trong vòng 27 phút thi đấu, các CĐV Nam Định đã suýt được ăn mừng trận hòa mà như thắng! 

Vậy mà ngay sau đó, sự mất tập trung nơi hàng thủ đã khiến họ nhận quả phạt đền khi trọng tài nhận định trung vệ Wesley để bóng chạm tay trong vòng cấm.  Từ chấm 11m, Công Phượng hoàn thành cú đúp, ấn định chiến thắng chung cuộc 4-3 cho HAGL.

HLV Nam Định bảo tiên trách kỷ
HLV Nam Định hài lòng với trận thua sát nút HAGL

Trong phòng họp báo sau trận đấu, khi phóng viên đặt vấn đề về công tác trọng tài, HLV Nguyễn Văn Sỹ chia sẻ: "Tôi không muốn bàn về công tác trọng tài. Mọi người có thể tự đưa ra bình luận qua băng quay chậm, qua truyền hình. Đó là công việc của Ban tổ chức giải, ban trọng tài.  Điều làm tôi vui nhất là các cầu thủ đã giữ được tinh thần thi đấu cho dù sớm bị dẫn với cách biệt lớn. Hiệp 2 chúng tôi đã chơi tốt, gây ra nhiều khó khăn cho HAGL - một đội bóng đang đạt phong độ cực tốt với lối chơi tấn công nhuần nhuyễn tại V.League mùa này". 

Theo HLV Nguyễn Văn Sỹ, "chìa khóa" giúp ông thay đổi cục diện là "khoét" vào kẽ hở giữa trung vệ lệch của HAGL và 2 tiền vệ cánh cơ động là Văn Thanh, Hồng Duy:  "Khi HAGL dẫn trước 3-0, tôi nghĩ họ muốn kiểm soát bóng nhiều hơn thay vì tấn công ào ạt. Như vậy, họ sẽ bảo đảm có chiến thắng mà không mất nhiều sức.  Tuy nhiên chúng tôi đã biết cách gây áp lực để khiến hàng thủ của mắc sai lầm, đó là điểm tích cực cần phát huy".

HLV Nguyễn Văn Sỹ cho rằng việc phải thi đấu trên sân khách với sự cổ vũ của đông đảo khán giả HAGL cũng phần nào khiến các cầu thủ của ông bị "ngợp":  "Chúng tôi vẫn còn mất bóng nhiều ở những tình huống đơn giản. Thời gian tới, Nam Định sẽ phải rút nghiệm.  Cuối trận hôm nay, nếu cầu thủ khôn khéo, kinh nghiệm hơn, giữ bóng lại vài nhịp thì có lẽ trận đấu đã kết thúc với tỷ số hòa. 

Nói chung, sau trận thua này chúng tôi phải trách mình trước đã. Khi biết nhìn nhận lại sai lầm, đội bóng sẽ tiến bộ hơn trong chặng đường còn lại của mùa giải năm nay", HLV Nguyễn Văn Sỹ chốt lại. 

Sau trận thua HAGL 3-4, Nam Định (12 điểm) tạm xếp thứ 7 trên bảng tổng sắp. Vòng 10, Nam Định trở về Thiên Trường tiếp CLB TP.HCM của ngôi sao Lee Nguyễn - đội bóng vốn đang gặp rất nhiều khó khăn khi mới chỉ có 10 điểm/9 trận, xếp thứ 11 trên bảng tổng sắp.

Song Minh - Nguyễn Chương
Theo Dân Việt