Thứ sáu, 29/03/2024 | 20:21
RSS

Thua cược, Midu phải mua thức ăn cho Trường Giang cả đời

Thứ bảy, 12/10/2019, 07:29 (GMT+7)

Midu chia sẻ, từ lúc thua cược Trường Giang tới giờ, cô đã mua đồ ăn cho Trường Giang được hai lần rồi.

Thua cá cược, Midu phải mua thức ăn cho Trường Giang cả đời

Cách đây 2 tuần, tại chương trình Giọng ải giọng ai, hot girl Midu đã thua cuộc khi liều lĩnh cá cược với trường giang  Cụ thể, Midu khẳng định một thí sinh nam hát hay, còn Trường Giang lại cho rằng hát dở.

Sau một hồi tranh luận, Midu cá với Trường Giang rằng nếu cô thắng, nam danh hài phải mua đồ ở shop của cô cho vợ cả đời. Trường Giang thấy vậy cũng cá lại rằng, nếu anh thắng, Midu phải mua đồ ăn cho anh cả đời. Cuối cùng, Midu đã thua, nhưng không ai biết cô có thực hiện lời cá cược của mình hay không.

Mới đây, một clip ghi lại cảnh Midu thực hiện lời hứa của mình với Trường Giang. Theo đó, Trường Giang nói: "Midu vừa mời tôi đi ăn bê thui xong. Bây giờ tôi sướng lắm. Mỗi lần đi quay mà gặp Midu là kiểu gì cũng được mời, ăn cái gì cũng được.

Hôm bữa tham gia Giọng ải giọng ai, Midu cá cược với tôi về cậu đó, tôi khẳng định hát dở, cô ấy khăng khăng hát hay. Midu cá với tôi nếu tôi thua, tôi phải mua đồ trong shop của cô ấy từ giờ đến hết đời.

Còn nếu tôi thắng, Midu phải mua đồ ăn cho tôi từ giờ tới hết đời. Mỗi lần tham gia chương trình nào mà gặp tôi Midu cũng đều phải mời tôi. Cho nên, ở lần quay chương trình gần đây nhất, tôi được Midu mua bê thui cho ăn. Sẵn đây tôi nói luôn, không ai ăn được một cắc nào của Midu trừ Trường Giang. Dễ gì mà ăn được một cắc của Midu.

Sau chương trình đó học trò ở trong trường Midu dạy đâu có thèm học nữa, nghỉ quá trời. Midu mới nhắn tin cho tôi bảo "anh ơi, từ đợt lên chương trình đó, học trò nghỉ, không thèm học em nữa". Tôi nhắn lại, "đúng rồi, tạo nghiệp nên gặp quả báo đó em à".

Thua cá cược, Midu phải mua thức ăn cho Trường Giang cả đời

Midu cũng chia sẻ: "Từ lúc thua cá cược Trường Giang tới giờ, tôi mua đồ ăn cho anh ấy được hai lần rồi. Ngay bây giờ tôi đang ship một bịch trái cây ngon, mát lạnh lên cho Trường Giang đây.

Tôi mời là phải có tâm. Mặc dù Trường Giang chỉ yêu cầu trái cây của mấy bà bán ngoài đường thôi nhưng tôi đã phải mua trái cây organic có thương hiệu đàng hoàng, mắc lắm, mấy trăm ngàn lận".

Nói là làm, Midu đã đặt hai hộp hoa quả bóc sẵn để mời Trường Giang. Cô đem hoa quả tới tận nơi, đưa tận tay Trường Giang, nhưng nam danh hài từ chối và nói:

Anh muốn ăn cherry, nho Bình Thuận cơ, trái cây này không đúng rồi, nên để cho mấy đứa nhỏ ăn đi, để lần khác mời trái cây khác. Em không chịu tuân thủ luật thì học trò sẽ coi thường em, xa lánh em.

Thua cá cược, Midu phải mua thức ăn cho Trường Giang cả đời

Em máu cờ bạc quá nên em mới bị như vậy chứ anh không ép em. Hãy coi lại mình đi, con gái mà máu cờ bạc nên mới thua. Lần sau bớt thái độ lại nhé. Ăn chán quá, thực sự thất vọng".

Midu năn nỉ mãi không được, đành ngậm ngùi bê trái cây về chỗ và than: "Thế này mà Trường Giang chê, có nho Mỹ thì đòi ăn nho Bình Thuận, có chôm chôm thì đòi ăn cherry, khó hầu khó hạ".

Trường Giang nghe vậy bèn nhắc: "Ai tạo nghiệp? Đừng trách người, hãy trách mình. Do em tự mặc cả trên truyền hình".

Tôn Lệ
Theo Đời sống Plus/GĐVN