Thứ hai, 17/02/2025 | 13:34
RSS

Thủ khoa Đại học Bắc Kinh trở thành tỷ phú ngành thịt heo

Thứ hai, 17/02/2025, 13:33 (GMT+7)

Từ một quầy thịt nhỏ lẻ, Lục Bộ Hiện từng bước mở rộng quy mô, xây dựng thương hiệu riêng và phát triển một hệ thống sản xuất khép kín.

Lục Bộ Hiên, một cựu sinh viên Đại học Bắc Kinh, từng là niềm tự hào của gia đình khi đỗ vào trường đại học danh tiếng bậc nhất Trung Quốc Thế nhưng, hơn 20 năm trước, ông đã từ bỏ công việc nhà nước để trở về quê kinh doanh thịt lợn, trở thành đối tượng bị chê cười trong mắt nhiều người.

Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo tại tỉnh Thiểm Tây, Lục Bộ Hiên sớm thể hiện tư duy vượt trội và tinh thần học tập kiên trì. Nỗ lực không ngừng đã giúp ông giành được vị trí thủ khoa khối xã hội toàn tỉnh và đỗ vào khoa Văn của Đại học Bắc Kinh – một bước ngoặt thay đổi cuộc đời.

Nhiều người tin rằng Lục Bộ Hiên sẽ theo đuổi một sự nghiệp hàn lâm hoặc công chức, tận dụng lợi thế từ tấm bằng đại học danh giá. Tuy nhiên, sau khi tốt nghiệp, ông chỉ được nhận vào làm việc tại một doanh nghiệp nhà nước mà không có biên chế chính thức. 

Gia đình nhỏ của ông phải sống trong căn phòng chưa đầy 6m², lương thấp và không có cơ hội thăng tiến. Áp lực tài chính đè nặng lên đôi vai khiến cuộc sống ngày càng bế tắc. Cuối cùng, vợ ông đã đệ đơn ly hôn, kết thúc cuộc hôn nhân trong sự chán nản và thất vọng.

Chính những khó khăn đó đã thôi thúc Lục Bộ Hiên tìm một lối đi mới. Trái với mong đợi của nhiều người, ông quyết định rẽ hướng sang kinh doanh thịt lợn – một công việc vốn bị xem là thấp kém so với tấm bằng danh giá từ Đại học Bắc Kinh. Quyết định này ngay lập tức trở thành đề tài bàn tán, thậm chí bị xem là “trò cười” trong mắt những người từng ngưỡng mộ ông.

Biến kinh doanh thịt lợn thành đế chế tỷ đô

Từ một quầy thịt nhỏ lẻ, Lục Bộ Hiện từng bước mở rộng quy mô, xây dựng thương hiệu riêng và phát triển một hệ thống sản xuất khép kín.. IG.

Những ngày đầu bước chân vào nghề bán thịt, Lục Bộ Hiên liên tục đối diện với ánh mắt nghi ngờ, dè bỉu từ mọi người xung quanh. Để tránh những lời chê bai, ông thậm chí không dám nhắc đến việc mình từng học Đại học Bắc Kinh.

Khi cha ông phát hiện con trai mình đang làm nghề buôn bán thịt lợn ở một thị trấn nhỏ, ông đã tức giận đến mức không thể chấp nhận sự thật. Gia đình ngày càng xa cách, và bản thân Lục Bộ Hiên cũng chịu áp lực tâm lý lớn. Tuy nhiên, thay vì từ bỏ, ông dốc toàn bộ tâm huyết vào công việc, quyết tâm chứng minh rằng ngành chăn nuôi và chế biến thực phẩm cũng có thể là một lĩnh vực đầy triển vọng.

Không dừng lại ở việc bán thịt lợn theo cách truyền thống, Lục Bộ Hiên áp dụng tư duy quản lý bài bản, xây dựng chuỗi cung ứng hiện đại và phát triển quy trình giết mổ, bảo quản đạt tiêu chuẩn cao. Ông kiên quyết nói không với thịt kém chất lượng và đầu tư vào công nghệ để nâng cao năng suất cũng như đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Từ một quầy thịt nhỏ lẻ, ông từng bước mở rộng quy mô, xây dựng thương hiệu riêng và phát triển một hệ thống sản xuất khép kín. Đến năm 2024, công ty của ông đã sở hữu hơn 2.000 cửa hàng trên khắp Trung Quốc, với doanh thu hàng năm lên đến 1,8 tỷ nhân dân tệ (khoảng 6,2 nghìn tỷ đồng). Ông trở thành một trong những doanh nhân thành công nhất trong lĩnh vực cung cấp thịt lợn tại Trung Quốc.

Không chỉ dừng lại ở việc kinh doanh, Lục Bộ Hiên còn quay trở lại Đại học Bắc Kinh với tư cách là một nhà tài trợ. Ông đã quyên góp 900 triệu nhân dân tệ (khoảng 3,1 nghìn tỷ đồng) để hỗ trợ giáo dục góp phần giúp đỡ thế hệ sinh viên tiếp theo.

Trong một bài phát biểu tại trường cũ, Lục Bộ Hiên xúc động chia sẻ: “Trước đây, tôi nghĩ mình đã làm mất mặt trường. Nhưng bây giờ, tôi tin rằng chăn nuôi và bán thịt lợn cũng có thể mang lại vinh quang cho Đại học Bắc Kinh.”

Minh Khoa (Theo Sohu)
Theo Dân Việt